
Lý Uyển Nhi là tân sinh viên ngành quản lý công Trường đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: YẾN TRINH
Khoảng thời gian mẹ Nhi bệnh ung thư phải vào TP.HCM chạy chữa, Nhi và anh trai có những ngày nhịn đói đến lớp.
"Lúc đó tôi mới đậu vào lớp 10, nghĩ rằng phải cố gắng học thật giỏi để mẹ vui, mẹ hãnh diện. Nhưng đến khi mẹ bệnh, lúc mẹ cần gia đình nhất thì tôi lại không ở bên mẹ. Nghĩ lại, tôi thương mẹ lắm" - cô tân sinh viên ngành quản lý công, Trường đại học Kinh tế TP.HCM nghẹn ngào.
Mái nhà bão dông, cùng mẹ ra nhà trọ, mẹ bệnh nặng thương con vô bờ
Chúng tôi tìm đến căn trọ của chị Nguyễn Thị Dung (50 tuổi, mẹ Nhi) ở quê nhà phường Phan Rang. Chị Dung vốn quê ở tỉnh Đồng Tháp cũ, rồi theo chồng về Ninh Thuận lập nghiệp. Ngày ấy, chị từng mơ về một mái ấm với hai con ngoan là Lý Đăng Huy (sinh năm 2005) và Lý Uyển Nhi (2007). Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi khi tình cảm giữa hai vợ chồng nguội lạnh.
Chị Dung ôm hai con rời đi thuê trọ sống tạm bợ. "Tôi nhận may từng bộ quần áo để có tiền nuôi con. Cuộc sống thiếu thốn nhưng mấy mẹ con nương tựa nhau, gắng gượng để cho con đến trường" - chị kể, giọng khàn đặc.
Nhưng một lần nữa cuộc sống đi vào ngõ cụt khi vào năm 2021, chị Dung phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. "Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm mà chân tay rụng rời, chỉ nghĩ lỡ mình không còn thì con ai sẽ lo cho đến trường", chị nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Dung, mẹ em Nhi, dù đã phẫu thuật nhưng vẫn đều đặn uống thuốc hằng ngày để điều trị ung thư tuyến giáp - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Giọng nói chị ngày càng khàn, vùng cổ đau nhói, nhưng lòng thương con càng mãnh liệt. Chị vay mượn khắp nơi để có tiền phẫu thuật. Dù sức khỏe yếu, ngày nào còn ngồi được bên máy may, chị vẫn cố gắng vì con. Mỗi mũi kim như gửi gắm cả ước mơ học hành cho con.
Ngày có khách, chị may từ sáng đến tối cũng kiếm được 200.000 đồng. Có ngày không ai đến, thu nhập coi như bằng 0. Toàn bộ số tiền ít ỏi ấy chị dồn hết cho con, bản thân chắt chiu từng bữa cơm đạm bạc.
"Điều tôi ước duy nhất là hai con được thành tài, được sống tử tế với đời. Với tôi, chỉ cần nhìn thấy con tiếp tục đi học, mọi nhọc nhằn hay bệnh tật đều chẳng còn đáng sợ nữa", chị nói, đó là ước mơ lớn nhất của chị.

Tiếng máy may lạch cạch và hình bóng người mẹ ung thư cặm cụi để may vá ước mơ cho con ở giảng đường - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Làm lụng túi bụi nhưng là học sinh trường chuyên, đội tuyển thi quốc gia
Hiểu được cảnh nhà và thương mẹ, hai anh em Nhi luôn cố gắng học tập. Hồi phổ thông dù lịch học dày đặc, cô gái vẫn dành mùa hè đi bưng bê ở quán cà phê, dành dụm chút tiền chi xài cho năm học mới.
Trong năm học, đi học về cất xong chiếc cặp, cô gái nhỏ loay hoay phụ mẹ cắt chỉ khâu, vắt sổ, ủi quần áo cho khách. Tối, cô lại miệt mài ngồi ôn bài đến khuya.

Lý Uyển Nhi siêng năng, luôn biết phụ giúp gia đình - Ảnh: YẾN TRINH
Dù thiếu thốn đủ thứ, suốt 3 năm phổ thông tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận cũ), Nhi đứng nhất lớp 12 chuyên địa, là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Cô đạt giải 3 cấp tỉnh môn địa lý suốt 3 năm và là học sinh 3 tốt của trường.
Cảnh đời riêng nhiều buồn khổ nhưng Nhi có tấm lòng nhân hậu. Cô Bùi Thụy Quỳnh Như, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, chia sẻ tuy hoàn cảnh Nhi khó khăn, Nhi luôn nỗ lực đạt thành tích rất tốt, tham gia hoạt động Đoàn, thiện nguyện...
Cách đây hai năm, Nhi tham gia dự án "Nuôi em" do CLB của trường tổ chức và cùng nhận nuôi một em nhỏ tại Lào Cai. Lớp 12, Nhi là Trưởng Ban truyền thông CLB tình nguyện Youth của trường. Cô còn dạy hè cho các em vùng sâu vùng xa tại một số trường tiểu học và nhà thờ.
LÝ UYỂN NHI: Mẹ ung thư, nữ sinh Khánh Hòa có ngày nhịn đói, quyết đậu học đại học - Thực hiện: ĐỨC CƯỜNG - YẾN TRINH - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Tân SV ĐH Kinh tế TP.HCM, tá túc tiệm giặt của dì, luôn nhớ mẹ nghẹn ngào
Những ngày này, vào TP.HCM nhập học, hành trang của Nhi chỉ là ít tiền dằn túi và lời dặn dò của mẹ. Chiếc ba lô của cô tân sinh viên đã cũ, đồ đạc đơn sơ chỉ một chiếc vali nhỏ. Không có tiền thuê trọ, cô tá túc tại căn nhà mà người dì thuê mở tiệm giặt ở phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Ngoài giờ học trên giảng đường, Lý Uyển Nhi phụ giúp dì công việc ở tiệm giặt sấy tại TP.HCM - Ảnh: YẾN TRINH
Mỗi ngày, Nhi đi xe hơn 11km đến trường đại học. Dù vất vả, nhưng với cô, tiết kiệm được phần nào đỡ khổ cho mẹ phần đó. Nhắc đến mẹ, Nhi lại bật khóc.
"Bệnh ngặt nghèo nhưng mẹ luôn dặn anh em tôi cố gắng học. Tôi thương mẹ nên nuôi dòng suy nghĩ lạc quan, cứ nghĩ là mình vượt qua thì có thể sống tiếp và sống tốt. Tôi đang tìm việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, tiền xăng xe đi học…", Nhi nói.
Những lúc rảnh, Nhi lại phụ dì xếp đồ, gấp quần áo đã giặt sấy cho khách. Cô làm việc luôn tay luôn chân, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Và dường như Nhi luôn bận rộn để tạm quên đi nỗi sợ thường trực về bệnh tình của mẹ. Nhi mong mình học thật nhanh để sau này có việc làm, đỡ đần và chăm lo cho mẹ.
Đặt hết hy vọng vào học bổng của Tuổi Trẻ và ĐH Kinh tế TP.HCM
Tin Nhi đậu đại học là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị Dung sau những năm dài gắng gượng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì chị choáng váng khi biết học phí học kỳ đầu hơn 17,6 triệu đồng.
"Có lúc tôi thấy mình như muốn ngã quỵ nhưng nghĩ tới 2 con, tôi lại tự nhủ: bằng mọi giá, phải cho con được đến trường" - chị lau nước mắt, vay mượn khắp nơi để Nhi có tiền nhập học.
Rất may sau đó, Nhi xin được 1 suất học bổng của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đầu năm học, tạm nhẹ đi gánh nặng phần nào cho mẹ. "Khoản học bổng ấy như chiếc phao cứu sinh giúp tôi có thể gắng gượng. Nhưng còn những học kỳ sau tôi chưa biết xoay xở ra sao. Vì vậy tôi rất mong nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ để tiếp tục trang trải" - Nhi tâm sự.
1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên
Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.
Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận