Bất chấp những đợt sóng lớn cứ mãi quần thảo trong hải trình hơn 1.700km, những phần quà tết được gói ghém bằng cả tấm lòng của người dân đất liền đã được tàu 263 chở đoàn công tác số 2 chuyển đến tận tay các nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên), DK1/11-12-14 (cụm Tư Chính), DK1/10 (bãi cạn Cà Mau) cùng hơn 10 cơ quan dân - chính - Đảng của huyện Côn Đảo.
Đại tá Đặng Mạnh Hùng - đảng ủy viên Đảng ủy vùng, trưởng đoàn công tác số 2 - chia sẻ: "Tôi hiểu giá trị của những phần quà này ở đất liền đôi khi chẳng đáng là bao, nhưng đó là tấm lòng của hậu phương gửi chiến sĩ hải đảo. Tết đến xuân về, mỗi khi nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ tết đất liền thì chính cây quất, nhành mai cũng giúp chiến sĩ vơi đi chút ít".
Trên DK1/10 tại bãi cạn Cà Mau, một góc xuân với những cành mai vàng, hoa đào bằng nhựa cùng bánh chưng, mứt gừng, đèn nháy trang trọng nổi bật lên sắc tết trong không gian chật hẹp ở sảnh chính nhà giàn khiến nhiều người ngỡ ngàng, niềm vui nhân lên.
Tết chưa đến, song người lính đã đón tết trong tình quân dân đầm ấm.
Phút chia tay bịn rịn của trung úy chuyên nghiệp Trần Chí Hướng với người vợ trẻ và 2 con trước khi lên đường ra nhà giàn làm nhiệm vụ - Ảnh: NGUYỄN Á
Lá dong và lạt gói bánh được kỳ công bọc gói mang từ đất liền lên nhà giàn. Nhờ đó, buổi gói bánh chưng ở DK1/16 Phúc Tần ngập tràn sắc xuân Ảnh: NGUYỄN Á
Nhà báo Đặng Thị Phương Hoa (báo Hà Giang) vào bếp cùng đại úy Trần Lệ Đặng Hùng tại tàu 263 - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận