29/12/2017 11:28 GMT+7

Lừa bán lao động lên tàu cá: Mỗi ngày làm việc 20 giờ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Bốn lao động bị đường dây mua bán người lừa bán lên tàu cá tại Đà Nẵng đã phải lao động khổ sai mỗi ngày 20 giờ nhưng không được nhận lương.

Lừa bán lao động lên tàu cá: Mỗi ngày làm việc 20 giờ - Ảnh 1.

Các nạn nhân bị lừa trong vụ mua bán lao động - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày 28-12, thượng tá Trần Hữu Thanh - đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Trà (Đà Nẵng) - cho biết vừa chuyển vụ án mua bán người lao động cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền. 

Hai bị can trong vụ án là Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, trú TP.HCM) và Trần Văn Vũ (27 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang).

Bốn nạn nhân gồm: anh Nguyễn Văn Huy Tâm (33 tuổi, trú An Giang), Sơn Thương (29 tuổi, trú Bạc Liêu), Lê Hữu Thành (30 tuổi, trú An Giang), Phạm Văn Cảnh (41 tuổi, trú Vĩnh Long). 

Họ bị bán lên tàu cá của một thuyền trưởng người An Giang. Hiện bốn nạn nhân vẫn đang ở tại đồn biên phòng Sơn Trà trong tình cảnh trắng tay, không giấy tờ tùy thân.

Theo anh Tâm, tháng 11-2017 anh lên TP.HCM tìm việc. Khi đến bến xe An Sương có một người xe ôm đến làm quen, rồi hứa hẹn có chỗ làm thu nhập 8-9 triệu đồng/tháng. 

Sau đó anh Tâm được xe ôm chở về Vũng Tàu nhưng do không trả được 3 triệu đồng tiền xe ôm nên phải vay của một phụ nữ tên Vân và Trần Văn Vũ.

Tại Vũng Tàu, anh Tâm được đưa về một căn phòng có ba lớp cửa, bên ngoài luôn có hai thanh niên canh giữ. 

Ở Vũng Tàu ít ngày, anh Tâm bị đưa ra Đà Nẵng để lên tàu đi đánh bắt cá. Khi lên tàu, thuyền trưởng mới nói mua anh cùng ba người khác với giá 15 triệu đồng/người, đồng thời yêu cầu anh phải làm việc để trả nợ.

Anh Tâm cho biết cả bốn anh em chưa ai từng đi biển nên bị say sóng rất nặng. Những ngày đầu họ đều không thể ăn cơm được nhưng thuyền trưởng vẫn bắt buộc lao động cật lực. Do chưa quen đi biển nên các anh làm việc chậm chạp, liên tục bị thuyền trưởng chửi mắng, đánh đập...

Mỗi ngày, buổi sáng phải dậy từ 4h để thả lưới, làm quần quật đến 23h. 8h họ cho ăn sáng, bữa trưa ăn lúc 17h, bữa chiều thường là 23h đêm.

"Có hôm lưới kéo lên bị rách, người ta bắt chúng tôi phải ngồi vá xong mới được ăn. Những bữa như vậy thì phải tầm 2h sáng mới ăn cơm tối" - anh Tâm nói.

Tất cả bốn người đều phải làm việc vô cùng cực khổ suốt nhiều ngày liền nhưng chưa ai nhận được đồng nào tiền công. "Người ta nói ráng làm đi, có chi đến Tết Nguyên đán rồi tính" - anh Tâm cho biết.

Các nạn nhân đều nói khi tàu quay về bờ thì đậu ở phía ngoài biển, không vào cảng. Trên tàu luôn có người canh gác, cấm các nạn nhân tiếp xúc với người lạ. Ngày 16-12, tàu về Đà Nẵng bán cá, bốn anh em xin thuyền trưởng cho lên bờ đi chùa Linh Ứng. 

Thuyền trưởng đồng ý nhưng phân công một người đi giám sát. Lên tới chùa, các nạn nhân được một ni cô cho 100.000 đồng để đi taxi tới đồn công an trình báo sự việc.

Theo thượng tá Thanh, đây là lần đầu tiên có vụ việc buôn bán người trên biển mà biên phòng Đà Nẵng ghi nhận. Các nạn nhân cho biết họ phải làm việc quần quật ngày 20 giờ, mỗi ngày thường chỉ được nghỉ 3-4 giờ.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên