25/12/2017 12:18 GMT+7

Phá vụ buôn bán người, giam lỏng trên tàu cá làm việc khổ sai

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Đường dây buôn bán người từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng, giam lỏng trên tàu cá và buộc các nạn nhân phải lao động cực khổ vừa bị Biên phòng TP Đà Nẵng triệt phá.

Thượng tá Trần Hữu Thanh - đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà chia sẻ về quá trình điều tra - Clip: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 25-12, thượng tá Trần Hữu Thanh - đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết sáng cùng ngày lực lượng biên phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung, (29 tuổi, trú TP.HCM) và Trần Văn Vũ, (27 tuổi, trú Rạch Giá, Kiên Giang) về hành vi mua bán người. 

Vụ án đã được chuyển cho công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, ngày 16-12, 4 thuyền viên trên tàu BV 5969 (của ông Trần Thế Tây, 31 tuổi, trú Hòn Đất, Kiên Giang) đến trạm kiểm soát biên phòng công trình 15, Đồn biên phòng Sơn Trà trình báo việc bị một số đối tượng tại Vũng Tàu lừa gạt, cưỡng ép lao động trên tàu cá này mà không trả công.

Các thuyền viên gồm: ông Nguyễn Văn Huy Tâm, (33 tuổi, trú Tịnh Biên, An Giang), Sơn Thương (29 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Lê Hữu Thành, (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Phạm Văn Cảnh, (41 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Theo các thuyền viên, khoảng đầu tháng 11-2017, họ từ quê lên TP.HCM tìm việc làm. Khi đến bến xe An Sương thì gặp một số xe ôm làm quen, giới thiệu chỗ có việc làm nhẹ, lương cao.

Các thuyền viên đồng ý và được chở đến TP Vũng Tàu với giá 3 triệu đồng/ người. Do không có tiền nên các thuyền viên được 1 người phụ nữ tên Vân và Trần Văn Vũ  cho vay, bắt ép viết giấy vay nợ.

Sau đó, Vũ đưa các thuyền viên vào một căn phòng nhỏ, khóa cửa, cử người trông coi, không cho đi lại, tiếp xúc với người ngoài rồi tiếp theo bị đưa lên tàu, bị buộc phải lao động vất vả.

Khi lên tàu, các nạn nhân bị ép làm việc với cường độ cao, có khi chỉ được nghỉ 3-4 tiếng/ngày. Sau khi về bờ tàu thường cập ở xa để tránh tiếp xúc với bên ngoài. Nếu ra ngoài thì bị giám sát chặt chẽ.

Trong quá trình bị giam lỏng trên tàu, có thân nhân nạn nhân Tâm đã báo công an địa phương về việc Tâm mất tích 3 tuần. 

Sau một thời gian bị giam lỏng, các thuyền viên đã tìm cách thoát được để đến đồn biên phòng trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, Lực lượng biên phòng TP Đà Nẵng chỉ đạo đồn Biên phòng Sơn Trà vào cuộc làm rõ.

Phá vụ buôn bán người, giam lỏng trên tàu cá làm việc khổ sai - Ảnh 2.

Các nạn nhân được chăm sóc ở Đồn biên phòng Sơn Trà - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo thượng tá Thanh, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng triển khai trinh sát vào cuộc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định 2 nghi can trong đường dây mua bán người từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng. 

Sau 3 ngày đấu tranh, 2 nghi can là Trung và Vũ đã khai nhận hành vi mua bán người.

Thủ đoạn của các đối tượng này là gặp những lao động ở quê lên TP.HCM, hứa xin việc làm cho họ rồi thu giữ toàn bộ đồ dùng, chứng minh nhân dân. Nhóm này đã bắt 4 nạn nhân viết giấy nợ 3 triệu đồng trả tiền xe ôm nhưng ghi biên nợ 15 triệu đồng mà không được cầm tiền. 

Sau đó, các đối tượng đưa 4 người trên về Vũng Tàu nhốt, không cho đi lại, canh giữ chặt cho đến khi đưa họ ra ngoài biển.

Đến ngày 3-12, Vũ và Vân giao 4 thuyền viên trên cho Nguyễn Ngọc Trung đi xe ra Đà Nẵng, bán cho Trần Thế Tây với giá 15 triệu đồng/1 người. 

Sau khi nhận 4 thuyền viên từ Nguyễn Ngọc Trung, Tây khống chế đưa họ xuống tàu BV5969TS, để đi khai thác hải sản trên biển lấy công, trừ tiền mà Vũ đã bỏ ra.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên