
Khu phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng (Hà Nội) đang đổi thay từng ngày để phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo - Ảnh: HỒNG QUANG
Cuối giờ sáng, bà N. (59 tuổi) nhìn theo bóng chiếc xe tải loại nhỏ, trên thùng chất đầy những đồ đạc, khuất dần sau dãy nhà nham nhở vì phá dỡ. Đôi mắt hõm sâu cùng những nếp nhăn hằn rõ suy tư. Nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ nơi tạm cư, bà khép lại cánh cửa quen thuộc rồi cũng rời đi.
Những mái nhà, con dốc quen thuộc dần biến mất, nhường chỗ cho công trình trọng điểm, mang theo cả ký ức và nỗi niềm hơn nửa đời người.
Như nhiều hộ dân khác ở đây, bà N. đã sinh sống tại góc phố này hàng chục năm. Bà nói căn nhà đã chứng kiến 2 người con khôn lớn, cùng những kỷ niệm buồn vui của gia đình từ những tháng năm gian khó. Vị trí của khu phố cũng được nhận định là thuận tiện đi lại và bán buôn thuận lợi, khi chỉ cách hồ Gươm - trái tim của thủ đô chừng 2 cây số.
Lòng bộn bề lo âu trước khi tới nơi ở mới, nhưng bà N. nói cảm thấy "nhẹ lòng". Bà nói trước đó đã biết khu vực này được quy hoạch cho công trình giao thông.
"Dù cuộc sống có xáo trộn ít ngày, gia đình chúng tôi ủng hộ chủ trương, tất cả vì lợi ích chung và tương lai của thành phố. Mình dời đi khỏi vùng quy hoạch, cũng là được ổn định cuộc sống lâu dài", bà nói.
Bà N. là một trong những hộ rời đi cuối cùng để nhường mặt bằng cho công trình cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà. Phường trung tâm thành phố có 300 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án.
Sau tròn 1 tuần, khu vực phường Hồng Hà có sự thay đổi rõ rệt trong việc giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo - Ảnh ghi nhận ngày 7-5 (bên trái) và 12-5



Dải mặt bằng thông suốt từ khu vực sông Hồng tới điểm tiếp giáp đường vành đai 1



Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng trăm hộ dân trên các tuyến phố Bạch Đằng và Vạn Kiếp đã hoàn trả mặt bằng để phục vụ dự án

Có căn nhà chỉ còn trơ lại cầu thang dẫn lên khoảng không, có ngôi nhà lộ nguyên các lớp xi măng cũ, khung cửa sau khi phía trước bị phá bỏ


Không ít người đi qua đều dừng lại quan sát những dấu vết cuối cùng của một khu phố từng đông vui suốt nhiều năm




Một khung cảnh hiếm thấy giữa khu vực trung tâm Hà Nội khi những dãy nhà từng nối tiếp nhau, không còn nhận ra hình dáng ban đầu
"UBND phường đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra", đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết.
5 máy cẩu xúc cỡ lớn, 20 xe tải loại 20 tấn và gần 50 công nhân tổ chức thi công liên tục theo 3 ca/ngày. Con phố Vạn Kiếp vốn đông đúc dân cư, buôn bán sầm uất nay trở nên ngổn ngang khi hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ.
Chiều 12-5, dải mặt bằng đã thông suốt từ bờ sông Hồng tới nơi tiếp giáp vành đai 1.
Cùng lúc, dưới lòng sông hàng loạt sà lan, cần cẩu, máy khoan cọc nhồi cùng nhiều thiết bị hạng nặng được huy động. Tiếng máy móc vang lên rầm rộ, không khí thi công khẩn trương kéo dài từ sáng đến đêm.




Dọc tuyến phố, nhiều căn nhà chỉ còn trơ khung bê tông, tường gạch đổ sập, mái tôn bị bóc dỡ nằm la liệt.




Hàng chục máy móc và nhân công được huy động phá dỡ cả ngày và đêm để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Phía bên kia sông Hồng, những trụ cầu đầu tiên đã thành hình
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận