28/08/2019 19:12 GMT+7

'Khi bố mất, em tưởng việc học đã khép lại'

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, bố mất, nhìn mẹ bị bệnh nặng, Thủy không nghĩ gì đến chuyện đi học đại học, chỉ dự định đi làm thuê để có tiền đưa mẹ đi xạ trị ung thư.

Khi bố mất, em tưởng việc học đã khép lại - Ảnh 1.

Đến trường nhập học, Thủy đang mang tang bố, và lo cho người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối - Ảnh: THẮNG DINH

Nhiều người dân thôn Hòa Lạc, xã Thạch Lạc thương cảm khi nhắc đến em Hồ Thị Thủy - tân sinh viên Trường ĐH Dược Hà Nội.

"Con có vượt qua được nỗi đau nữa không?”

Nằm trên giường, bà Nguyễn Thị Tâm (56 tuổi) rơi nước mắt nói về cảnh con gái mang vành tang trắng khi vào đại học.

Năm ngoái phát hiện bị bệnh ung thư vú, bà Tâm phải phẫu thuật hai lần, cánh tay phải bị liệt. Cuộc sống gia đình trở nên túng quẫn, bao nhiêu tiền bạc dành dụm đều dồn cho bà đi chữa bệnh.

Chồng bà Tâm là ông Hồ Khánh Tùng làm ruộng, thỉnh thoảng hàng xóm rủ đi biển đánh cá để cải thiện cuộc sống gia đình. Đang làm lụng vất vả nuôi con ăn học, chăm sóc vợ bệnh, ông được chẩn đoán ung thư xương hàm giai đoạn cuối.

Ngày ông Tùng mất, con gái là Hồ Thị Thủy nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Dược Hà Nội. Bà Tâm được con đưa về ngoại lánh hơi đám tang chồng. Việc tang chồng, bà Tâm phải nhờ cả vào anh em nội, ngoại và bà con xóm giềng.

"Lúc chồng mất, tôi tưởng mình sẽ đi theo. Bệnh ung thư vú của tôi đã di căn, làm cho tay phải liệt hoàn toàn, sống không được bao lâu. Con bé liệu có vượt qua được nỗi đau nữa không để học tập..." - bà Tâm lo lắng.

"Nhiều đêm nghe tiếng rên vì đau của bố mẹ, em ứa nước mắt, tự nhủ phải cố gắng học tập. Lúc bố mất em nghĩ sự học của mình sẽ khép lại. Giờ đã nhập học, em mong bố dưới suối vàng yên lòng", Thủy tâm sự.

"Em không ngờ lại được đi học"

Ba năm học ở Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Thủy liên tục là học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Kỳ thi đại học vừa qua, Thủy đạt 24,7 điểm khối A (Toán 9,2, Vật lý 7,25, Hóa học 8,25). Nguyện vọng một, Thủy đăng ký Học viện kỹ thuật Quân sự, nhưng không đậu do thiếu một điểm. Em làm hồ sơ xét tuyển bổ sung thì đậu Đại học Dược Hà Nội.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, bố mất, nhìn mẹ bị bệnh nặng, Thủy không nghĩ gì đến chuyện đi học đại học, chỉ dự định đi làm thuê để có tiền đưa mẹ đi xạ trị ung thư.

Khi bố mất, em tưởng việc học đã khép lại - Ảnh 3.

Nhờ các anh chị đoàn xã kêu gọi, Thủy đã được nhiều người hỏi thăm, giúp đỡ đến trường - Ảnh: THẮNG DINH

"Thấy bố mẹ bị bệnh nan y, em quyết tâm thi vào trường quân sự để không phải lo chi phí học tập và có việc làm. Nguyện vọng không thành và gia đình gặp nhiều biến cố, em tính nghỉ đại học", Thủy chia sẻ.

Biết về cô học nhỏ hiếu học, không có tiền nhập học, một số anh chị cán bộ Đoàn xã Thạch Lạc đã kêu gọi mọi người giúp đỡ. Ngoài ra, đoàn xã phát động phong trào đoàn viên nhặt ve chai tình thương để giúp Thủy đến trường.

Sau hơn một tuần phát động, nhiều nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của em Thủy đã gọi điện động viên, ủng hộ kinh phí giúp đỡ. Nhờ vậy mà Thủy có kinh phí ra Hà Nội làm thủ tục nhập trường.

Ngoài ra, Thủy cũng hứa sẽ học tập thật tốt không để sự kỳ vọng của mọi người động viên hỗ trợ. Thủy còn nói sẽ tranh thủ những buổi nào nghỉ học sẽ đi làm thêm kiếm tiền gửi tiền về quê giúp mẹ chữa bệnh.

Khi bố mất, em tưởng việc học đã khép lại - Ảnh 4.

Mời độc giả đồng hành Tiếp sức đến trường 2019

1.000 suất học bổng Tiếp sức đến trường hỗ trợ tân sinh viên

Dự kiến, năm học 2019-2020 chương trình sẽ dành khoảng 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển ĐH, CĐ với số tiền 10 triệu đồng/suất và 15 triệu đồng cho suất đặc biệt.

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ rất mong bạn đọc giới thiệu những tân sinh viên học giỏi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được tiếp sức kịp thời qua email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn hoặc điện thoại: 028.39973838. Đồng thời, bạn đọc có thể ủng hộ kinh phí học bổng, chỗ ở, phương tiện đi lại, dụng cụ học tập... cho tân sinh viên. Đây sẽ là sự hỗ trợ ban đầu và động lực tinh thần để các bạn tự tin viết tiếp ước mơ cuộc đời.

Kinh phí ủng hộ đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ các khu vực; chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ số 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM hoặc ví điện tử MoMo "Chung tay cùng Tuổi Trẻ". Nội dung chuyển tiền: "Ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên", hoặc tên các cá nhân độc giả muốn giúp đỡ.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên