16/08/2019 13:35 GMT+7

'Mẹ không còn, em không biết dựa ai để đến trường'

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - 'Mấy hôm nay bên quan tài mẹ em cứ đòi rút học bạ thôi học vì mẹ không còn nữa thì biết dựa ai đến trường. Tui cũng khuyên để sau đám tang rồi anh chị lại tính nhưng lòng cũng đang rối bời'...

Mẹ không còn, em không biết dựa ai để đến trường - Ảnh 1.

Nỗi đau mất mẹ của cô gái mồ côi vừa trúng tuyển đại học - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chiếc xe của nhà xác về tới đầu làng, mọi người ùa ra hai bên đường. Mắt ai cũng ngấn lệ, đau xót cho người hàng xóm tảo tần nay không còn nở nụ cười hiền hậu nữa. Thương cho một người con hiếu thảo mất mẹ giữa mùa Vu lan.

Nỗi đau giữa mùa Vu lan

"Tội nghiệp con bé, năm ngoái mất bà, năm nay mất mẹ. Không biết có còn sức đến trường nữa không..." - câu nói bỏ lửng của một người trong xóm khiến ai nấy đều nghẹn đắng giữa mùa Vu lan. Mọi người lo cho chặng đường sắp tới bởi biết từ nay ngôi nhà chỉ còn lại mỗi mình "con bé" là Trần Thị Hoa.

Căn nhà cấp bốn bên tuyến đường liên thôn Phú Sơn 3 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được dựng lấn ra một phần đường để mọi người lo mai táng cho bà Kháng, mẹ Hoa. Mọi người đến đông, ai cũng dồn sự chú ý cho cô bé vừa trúng tuyển vào ngành tiếng Trung Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Dưới vành khăn tang, đôi mắt đỏ hoe, mấy lần Hoa gục xuống bên quan tài mẹ như chẳng còn thiết thứ gì trên đời.

Lòng hiếu thảo của 'bé Hoa' động đến tấm lòng của những người hàng xóm - Video: TRƯỜNG TRUNG

Mồ côi cha, chị đi lấy chồng, Hoa sống với mẹ và bà ngoại bị tai biến nằm liệt giường nhiều năm nay. Để có tiền cho con đi học, bà Kháng chẳng từ công việc gì.

Năm rồi khi bà ngoại Hoa qua đời, bà Kháng cũng phát bệnh ung thư phổi. Nhưng biết hoàn cảnh gia đình, đứa con gái lớn đang mang bầu, đứa nhỏ đang tuổi ăn học nên bà Hoa gắng gượng sớm ngày đẩy xe đi bán nước mía.

Đến gần đây, mọi người mới biết bà Kháng bệnh nặng vì những lần khó thở ngất lịm giữa nhà. Dường như người mẹ này biết mình không tránh khỏi mệnh trời nên những ngày cuối đời vẫn làm quần quật cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay giữa mùa Vu lan.

Lo "đứt gánh" giữa đường

Chị Ông Thị Oanh Thư, chủ nhiệm Câu lạc bộ Từ thiện Hòa Vang, biết rõ hoàn cảnh của nhà Hoa bởi nhiều năm trước đã từng nhận em vào phụ việc ở quán cà phê. Chị nói tin Hoa đậu đại học như món quà báo hiếu giữa mùa Vu lan, nào ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, bà Kháng ra đi đột ngột.

Chị đã viết trên trang cá nhân của mình với mong muốn kết nối những nhà hảo tâm để hỗ trợ tiền mai táng và chặng đường đến trường sắp tới cho cô học trò giỏi trường làng.

"Cảnh nhà khó khăn, hai mẹ con đi chung chiếc xe đạp nhưng con bé cố gắng dữ lắm. Nó không ngại làm việc chi miễn là được đến trường. Cứ nhìn biểu đồ học từ trung bình lên học sinh giỏi ba năm qua là thấy khát khao đến trường như thế nào rồi", chị Thư nói.

Anh rể Hoa là Lư Văn Lợi kể khi biết tin Hoa đậu đại học, bà Kháng mang hết tiền để dành đưa cho anh để kịp đóng tiền nhập học cho Hoa. Trước khi đưa số tiền vỏn vẹn 2 triệu đồng, bà có dặn dò tâm nguyện là lo cho con gái út được ăn học đến nơi đến chốn.

"Mấy hôm nay bên quan tài mẹ em cứ đòi rút học bạ thôi học vì mẹ không còn nữa thì biết dựa ai đến trường. Tui cũng khuyên để sau đám tang rồi anh chị lại tính nhưng lòng cũng đang rối bời" - anh Lợi nói.

Mẹ không còn, em không biết dựa ai để đến trường - Ảnh 3.

Niềm vui trúng tuyển đại học báo hiếu với mẹ của Hoa chưa trọn vẹn thì bà Kháng đã ra đi... - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Mẹ không còn, em không biết dựa ai để đến trường - Ảnh 4.

Không còn mẹ bên cạnh, đường đến giảng đường của bé Hoa chưa biết sẽ tới đâu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Con ăn rồi, mẹ ăn đi"

Bà Nguyễn Thị Nhung, hàng xóm, kể bé Hoa hiếu thảo như cách bà Kháng chăm sóc người mẹ lúc tai biến nằm liệt giường nhiều năm qua. Sự chăm ngoan, học giỏi và có hiếu với cha mẹ của cô bé mồ côi thường được các bậc phụ huynh mang ra làm tấm gương để răn dạy con mình.

Bà Nhung nhớ: "Có hôm nó cầm 25.000 ra quán ăn sáng mua cho chị một gói mì 15.000, định gọi 10.000 bánh ướt ra để ăn. Nhưng thấy mẹ đi qua, nó dặn tui 'nói với mẹ con đã ăn rồi', xong để phần bánh ướt cho mẹ dằn bụng buổi sáng".

1.000 suất học bổng Tiếp sức đến trường hỗ trợ tân sinh viên

Dự kiến, năm học 2019-2020 chương trình sẽ dành khoảng 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển ĐH, CĐ với số tiền 10 triệu đồng/suất và 15 triệu đồng cho suất đặc biệt.

Ban biên tập báo Tuổi Trẻ rất mong bạn đọc giới thiệu những tân sinh viên học giỏi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được tiếp sức kịp thời qua email: congtacxahoi@tuoitre.com.vn hoặc điện thoại: 028.39973838. Đồng thời, bạn đọc có thể ủng hộ kinh phí học bổng, chỗ ở, phương tiện đi lại, dụng cụ học tập... cho tân sinh viên. Đây sẽ là sự hỗ trợ ban đầu và động lực tinh thần để các bạn tự tin viết tiếp ước mơ cuộc đời.

Kinh phí ủng hộ đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ các khu vực; chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ số 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM hoặc ví điện tử MoMo "Chung tay cùng Tuổi Trẻ". Nội dung chuyển tiền: "Ủng hộ học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên", hoặc tên các cá nhân độc giả muốn giúp đỡ.

Báo Tuổi Trẻ đã phối với hợp các tỉnh đoàn, thành đoàn tổ chức nhận hồ sơ của các ứng viên.

Riêng tân sinh viên khó khăn miền Bắc và Đông Nam Bộ cần sự giúp đỡ có thể nộp hồ sơ trực tuyến TẠI ĐÂY. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30-8-2019.

Sự sống mong manh, vẫn Sự sống mong manh, vẫn 'băng qua' trúng tuyển cao đẳng y

TTO - Mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia, người xanh xao, luôn mệt mỏi, sự sống mong manh nhưng cô học trò nghèo, ở nhà tình thương này luôn cố gắng học tập và trúng tuyển trường cao đẳng y.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên