30/03/2024 06:41 GMT+7

Kết nối trên mạng xã hội có thể đem lại điều kỳ diệu

Rất nhiều bạn bè của tôi và những người tôi quen biết đã dùng chính mạng xã hội để lan tỏa năng lượng tích cực, giúp đỡ và sẻ chia với nhiều người.

Thông qua mạng xã hội, những bữa cơm có thịt đến nhiều hơn với những đứa trẻ vùng cao - Ảnh: B.N.

Thông qua mạng xã hội, những bữa cơm có thịt đến nhiều hơn với những đứa trẻ vùng cao - Ảnh: B.N.

Việc sử dụng mạng xã hội cũng có hai mặt, nếu sử dụng tích cực sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, lan tỏa giá trị tốt đẹp cho bản thân và xã hội. Còn sử dụng theo hướng tiêu cực sẽ nhận những điều không tốt đẹp về mình.

Dùng mạng xã hội giúp người

Nhiều người quanh tôi dùng mạng xã hội ngoài việc để kết nối, nắm bắt thông tin mỗi ngày nhanh nhạy hơn, họ dùng mạng xã hội để giúp đỡ người.

Mới đây, câu chuyện hàng ngàn người Đà Nẵng hợp sức tìm 30 cuốn hộ chiếu cho anh bưu tá trong đêm cho thấy rõ hơn hết sức mạnh của mạng xã hội.

Thay vì thờ ơ với những dòng tin tìm 30 hộ chiếu thất lạc, nhiều người dù không quen biết với khổ chủ nhưng cũng tặng một nút chia sẻ, một bình luận dưới bài đăng để mong giúp được gì đó cho người cần.

Nhờ sự "hiệu triệu" từ cộng đồng mạng, hàng ngàn lượt chia sẻ bài đăng đã giúp 30 cuốn hộ chiếu được nhanh chóng tìm ra và trở về với chủ.

Nhiều bạn bè của tôi cũng làm những việc nghĩa hiệp nhờ mạng xã hội. Anh Nguyễn Bình Nam "xin" tiền xây hàng chục ngôi trường cho trẻ em vùng cao chỉ từ việc xây dựng uy tín và kêu gọi qua Facebook cá nhân của mình.

Anh Hồ Ngọc Thanh cũng nhờ mạng xã hội để quyên góp tổ chức hàng trăm chương trình cho người khó khăn, yếu thế, duy trì chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân xuất viện mỗi ngày.

Và nhiều nhiều người nữa mà tôi quen biết cũng nhờ mạng xã hội để làm nhịp cầu nối yêu thương tới người khó khăn bằng những bếp ăn 0 đồng, những bữa cơm có thịt vùng cao…

Cũng từ đó, nhiều hoàn cảnh éo le trong cuộc sống được xã hội quan tâm, hỗ trợ để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hay mới đây, mạng xã hội cũng đã giúp kết nối để một gia đình ở Đà Nẵng được gặp lại người con trai khờ khạo thất lạc 18 năm nơi xứ người.

Nếu không có mạng xã hội, không có kênh Tuấn Vỹ kết nối tìm người thất lạc, thì khó có cuộc trùng phùng kỳ diệu đẫm nước mắt hạnh phúc ấy.

Nếu không có mạng xã hội, chàng khờ lưu lạc 18 năm nơi xứ người sẽ không có cơ hội trở về gặp lại người cha già - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Nếu không có mạng xã hội, chàng khờ lưu lạc 18 năm nơi xứ người sẽ không có cơ hội trở về gặp lại người cha già - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Tránh xa tiêu cực

Mạng xã hội đang từng ngày, từng giờ tác động đến cuộc sống mỗi người. Nó như con dao hai lưỡi.

Mạng xã hội có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng cũng có thể hủy hoại con người hay tâm hồn của ai đó nếu như sử dụng không đúng cách.

Tôi nhận ra rằng nếu sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, thân thiện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp thì không gian mạng trở thành công cụ đắc lực để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tôi thường đặt ra cho mình một số quy tắc dùng mạng xã hội. Đã từ lâu, tôi bỏ theo dõi những tài khoản thường đăng tải những thông tin tiêu cực. Tôi tập trung theo dõi những tài khoản truyền cảm hứng, những kênh chia sẻ kiến thức bổ ích.

Với tài khoản mạng xã hội của mình, tôi cũng dần không đăng tải hay chia sẻ những điều tiêu cực. Tôi không tham gia bình luận tiêu cực và phán xét người khác trên mạng xã hội.

"Lực hấp dẫn" sẽ mang những người có cùng năng lượng và tần số đến với bạn. Khi đó, những bạn bè, hội nhóm mà tôi được đề xuất tham gia đều cho tôi những trải nghiệm bổ ích, những điều tươi đẹp và đáng học hỏi.

Và như một sự lặp lại, từ việc tránh xa tiêu cực, xích gần đến những điều tích cực, mạng xã hội lúc này đối với tôi rất tuyệt vời.

Bạn có đặt ra nguyên tắc nào cho bản thân khi sử dụng mạng xã hội? Mời bạn chia sẻ bí quyết, câu chuyện của mình hoặc người thân quen để lan tỏa lối sống tích cực, trở thành người dùng khôn ngoan trên môi trường Internet. Email xin gửi về tto@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Chàng khờ 18 năm lưu lạc về với gia đình nhờ ân huệ ‘người dưng’Chàng khờ 18 năm lưu lạc về với gia đình nhờ ân huệ ‘người dưng’

“Ôi Chung, Chung ơi… ba đây! Ba, ba này… kêu ba đi. Trời ơi con tui”. Người cha gần 90 tuổi òa khóc ôm chầm lấy đứa con trai khờ dại sau 18 năm trời lạc nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên