13/03/2024 16:19 GMT+7

Chàng khờ đoàn tụ sau 18 năm lưu lạc: Khi lòng tốt lan nhanh theo mạng xã hội

"Thêm một kỳ tích cho thấy sức mạnh lòng tốt và mạng xã hội!". Bạn đọc bình luận về câu chuyện Chàng khờ 18 năm lưu lạc về với gia đình nhờ ân huệ "người dưng".

Khoảnh khắc người cha gần 90 tuổi gặp lại con trai thất lạc 18 năm

Hàng ngàn bạn đọc rưng rưng theo câu chuyện xúc động của anh Trần Công Chung (44 tuổi, quê ở Đà Nẵng) sau 18 năm lưu lạc, sống nhờ vào sự cưu mang của bà con xóm chợ phường 6, Trà Vinh đã được đoàn tụ với gia đình qua kết nối của mạng xã hội và những người đồng hương nơi xứ người.

Cuộc đời thật đẹp

Nhiều bạn đọc đã bật khóc, như bạn đọc Sam Tran bày tỏ: "Tình người thật bao la, trân quý tấm lòng của gia đình cô Mười, chị Thảo, bà con tiểu thương ở khu chợ phường 6, Trà Vinh đã dành cho Chung. Cảm ơn tất cả, cảm ơn kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, cảm ơn Hội đồng hương Đà Nẵng đã cho ta thấy được cuộc đời này vẫn đẹp sao".

Chung nỗi xúc động, bạn đọc Tho Dang chia sẻ: "Hành trình đưa em Chung tìm về quê hương, về với cha mình thật xúc động. Cảm ơn bà con chợ phường 6, Trà Vinh vì đã cưu mang em. Cảm ơn tấm lòng và sự nhiệt tình của các anh em Hội đồng hương Đà Nẵng. Đời còn nhiều điều đẹp lắm thay!".

"Cảm ơn những người tốt đã cưu mang, giúp đỡ anh Chung. Cảm thấy cuộc đời này đẹp hơn" - bạn đọc Linh rưng rưng. Bạn đọc Quẩn cảm thán: "Xúc động quá. Đúng là Bầu với Bí thương nhau khi ở cùng giàn, hai chữ "đồng bào" thật vô cùng ý nghĩa!".

Còn bạn đọc Huong Vu "đọc câu chuyện mà thấy như mình tìm được người thân, cảm động rưng rưng, mừng cho Chung và gia đình. Cảm ơn ngôi chợ phường 6, Trà Vinh bao bọc Chung những năm qua!".

Bạn đọc nguy****@gmail.com đúc kết: "Một câu chuyện rung động thấu tâm can về tình nhân ái của người Việt Nam. Cụ thể ở đây là bà Mười, chị Thảo, bà Hiền và nhiều bà con nữa".

Anh Chung và chị ruột tặng quà cảm ơn các tiểu thương nơi xóm chợ phường 6, Trà Vinh đã cưu mang anh, để trở về Đà Nẵng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Chung và chị ruột tặng quà cảm ơn các tiểu thương nơi xóm chợ phường 6, Trà Vinh đã cưu mang anh, để trở về Đà Nẵng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sức mạnh của lòng tốt và mạng xã hội

Theo nhiều bạn đọc, hành trình lưu lạc của chàng khờ kết thúc có hậu giống như truyện cổ tích nhờ một phần không nhỏ vào sự lan tỏa của mạng xã hội.

Bạn đọc Trần Cao Thắng cho rằng: "Nhờ anh Tuấn Vỹ qua kênh Kết nối yêu thương và nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng đã giúp anh Chung tìm được gia đình. Rất cảm ơn anh và cộng đồng mạng chung tay lan tỏa yêu thương".

Xem kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương phát trực tiếp buổi chia tay bịn rịn trào nước mắt của Chung và bà con chợ phường 6, Trà Vinh, bạn đọc Hoàng Minh Thuần "cảm ơn đời còn có biết bao tấm lòng nhân hậu, trân quý như chị Thảo, gia đình ông Mười, chị Hiền, tinh thần trách nhiệm của chính quyền sở tại".

Bạn đọc Khach Quan "hoan hô một kỳ tích hy hữu nhờ tình người cao cả, nhân văn. Sử dụng đúng mạng xã hội sẽ mang lại nhiều chuyện tốt lành, hữu ích".

Chàng khờ 18 năm lưu lạc về với gia đình nhờ ân huệ ‘người dưng’Chàng khờ 18 năm lưu lạc về với gia đình nhờ ân huệ ‘người dưng’

“Ôi Chung, Chung ơi… ba đây! Ba, ba này… kêu ba đi. Trời ơi con tui”. Người cha gần 90 tuổi òa khóc ôm chầm lấy đứa con trai khờ dại sau 18 năm trời lạc nhau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên