
Hơn một giờ sau khi xuất hiện triệu chứng ngộ độc, hàng chục học sinh ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy mới được cho đi bệnh viện - Ảnh: QUỐC NAM
Tuần qua, rất nhiều ý kiến bạn đọc bàn luận, bức xúc liên quan đến đoạn ghi âm kèm clip có lời được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy ở Quảng Trị, kiên quyết không cho đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện cấp cứu.
Nữ hiệu phó có coi thường tính mạng học sinh?
Liên quan vụ việc trên, ông Ngô Đức Vận - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy - xác nhận 40 học sinh của trường được đưa đến viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, đi ngoài, đau bụng. Dù chưa nặng nhưng cũng có ảnh hưởng đến chỉ số sinh tồn.
"Đây đều là những triệu chứng của viêm dạ dày ruột nghi do ngộ độc, nên chúng tôi đã cho truyền dịch và dùng kháng sinh", ông Vận cho biết.
Trước đó, theo đoạn ghi âm, kèm clip chia sẻ trên mạng xã hội, người được cho là bà Huế chỉ đạo đích danh cô Trương Thị Quỳnh (nhân viên y tế học đường của trường) cho học sinh nào uống thuốc gì là phải có sự chứng giám của hiệu trưởng, hiệu phó.
Phải sau hơn một giờ khi phụ huynh nghe tin con bị ngộ độc kéo đến phòng y tế rất đông và gây áp lực, hiệu phó mới cho học sinh đi bệnh viện.
"Thời điểm phó hiệu trưởng chỉ đạo không đưa học sinh đi viện, cả hiệu trưởng cũng chứng kiến cùng một giáo viên chủ nhiệm lớp 5", cô Quỳnh cho biết.
Về phía mình, bà Huế xác nhận bà chính là người trong đoạn clip và ghi âm dài 44 giây, có những lời nói ngăn cản việc đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện.
Tuy nhiên, theo lời bà Huế, thời điểm nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, bà không phải không cho đưa học sinh đi bệnh viện, mà là để chờ điều động xe ô tô đến đưa đi.
Trong khi đó, cô Quỳnh vẫn khẳng định từ khi mình đề xuất đưa học sinh đến bệnh viện, đến hơn một giờ sau các em mới được đưa đi.
"Những lời cô phó hiệu trưởng nói rất rõ ràng trong clip, rằng cô đảm bảo 100% các em không bị sao. Hiệu phó cũng khăng khăng chỉ đạo trong clip là không đưa đi viện chứ không phải chờ điều động xe ô tô", cô Quỳnh nói.
Ngoài ra, UBND xã Kim Ngân xác nhận mối quan hệ giữa nữ hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế và ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - là bà con họ hàng thân tộc (ông Mỹ là anh con bác ruột của bà Huế).
Theo phản ánh của giáo viên, mối quan hệ này đã tạo nên nhiều vấn đề bất thường tại trường học.
Sáng 2-10, UBND xã Kim Ngân đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Huế.
Thời gian tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày, tính từ ngày 2-10.
Bạn đọc Trần Quang Dinh bày tỏ: "Tôi rất tin tưởng luật pháp sẽ nghiêm minh điều tra làm sáng tỏ vụ việc". Bạn đọc Mr Hiển cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra rõ nguyên nhân.
Theo bạn đọc Hiền Dương KTS, với hành vi ngăn cản đưa học sinh có hoàn cảnh bệnh đi cấp cứu (vì bệnh thành tích?), hiệu phó này cần được xem xét về trách nhiệm.

Thầy giáo Hưng (phải) ủng hộ 1 tỉ đồng cho người dân bị lốc xoáy - Ảnh: TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Gia đình thầy giáo tặng 1 tỉ đồng cho bà con bị ảnh hưởng lốc xoáy
Cũng trong tuần qua, trong vạn tấm lòng hướng về người dân bị ảnh hưởng bão lũ là câu chuyện đẹp về gia đình thầy Khương Văn Hưng (78 tuổi, thôn 8, xã Quỹ Nhất, Ninh Bình), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Tân.
Thầy Hưng đã mang 1 tỉ đồng đến trụ sở UBND xã Quỹ Nhất để trao tặng bà con bị ảnh hưởng do lốc xoáy.
"Vợ chồng tôi làm nhà giáo nhưng đã về hưu. Nhìn thấy bà con bị thiệt hại do lốc xoáy tôi đau xót vô cùng. Tổn thất lần này nặng nề quá vì mất cả người, mất cả nhà.
Số tiền 1 tỉ đồng là tiền lương hưu tích cóp được của hai vợ chồng và tiền của con trai làm doanh nghiệp", thầy Hưng chia sẻ.
Trước đó, để chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng bão, báo Tuổi Trẻ đã dành 2 tỉ đồng cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" (8 triệu đồng/căn nhà bị sập hoàn toàn) và tặng học bổng "Ngăn dòng bỏ học" (3 triệu đồng/suất) tới học sinh nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10.
Chương trình cũng đang nhận được nhiều tình cảm, sự chung tay góp sức của nhiều bạn dọc trên cả nước.
Gọt vỉa hè mở thêm lối rẽ phải, xe thoát nhanh hơn
Liên quan đến những vấn đề dân sinh đáng quan tâm trong tuần qua, tại TP.HCM, theo ghi nhận ở những nơi có lối rẽ phải liên tục, tình trạng kẹt xe giảm đáng kể. Người dân ủng hộ việc mở thêm các lối rẽ phải trong lúc kẹt xe ngày càng phức tạp.
Theo Sở Xây dựng, việc khảo sát, thu gọn tiểu đảo hay gọt vỉa hè để mở lối rẽ phải là công việc thường xuyên để điều chỉnh luồng giao thông cho phù hợp.
Tuy nhiên, để làm các dự án nhỏ như vậy vẫn cần thời gian thiết kế, khảo sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người đi bộ và người khuyết tật qua đường.
Đến cuối tháng 9, TP.HCM có nhiều phần đường rẽ phải liên tục tại 14 giao lộ (theo kiểu kẻ vạch mắt võng).
Qua khảo sát, các giao lộ có lối rẽ phải riêng đã giúp xe thoát nút giao nhanh hơn, giảm xe dừng chờ đèn đỏ.
Bạn đọc Văn Hải nhận xét: "Việc mở lối rẽ phải liên tục giúp phân luồng xe hiệu quả, giải phóng áp lực cho nút giao thông, kể cả khi đó chỉ là giải pháp tạm thời".
"Việc gọt vỉa hè mở lối rẽ phải và xóa bỏ các nút thắt cổ chai nếu được tiến hành đồng loạt thì hy vọng tình hình kẹt xe ở TP.HCM sẽ giảm đáng kể", một bạn đọc bày tỏ.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận