18/02/2018 16:29 GMT+7

'Hạt cát vàng' Sa Ly: cho nhau nụ cười

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTX - "Bạn có thể cho đi nhiều thứ mà bạn có nhưng ngay cả khi không có gì để cho nhau thì hãy cho nhau nụ cười" - đó là phương châm sống của một người phụ nữ đối mặt tử thần.

Hạt cát vàng Sa Ly: cho nhau nụ cười - Ảnh 1.

Ly luôn nở nụ cười khi gặp các nhân viên, bệnh nhân khác - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bạn có thể cho đi nhiều thứ mà mình có, nhưng ngay cả khi không có gì để cho nhau thì hãy cho nhau nụ cười

SA LY

Tôi gặp Nguyễn Thị Sa Ly, 42 tuổi, ngụ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM trong một lần tình cờ đi viết một đề tài khác. Lúc đó, Sa Ly là một bệnh nhân mới trải qua hai ngày được phẫu thuật. Tôi ấn tượng  bởi cô đã vui vẻ, tươi tắn ngay sau khi mới trải qua cuộc phẫu thuật. 

Trên bàn cạnh giường cô nằm, có nhiều lẵng hoa tươi của người thân tặng, còn cô đã tô son ngay trở lại và nụ cười luôn hé nở trên môi.

Nước mắt không đẩy lùi được bệnh

"Làm thế nào mà Sa Ly có được sự lạc quan, yêu đời đến vậy?", trong những lần gặp sau này, có lần tôi đã hỏi như vậy, vì tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nhưng chưa thấy ai đặc biệt, luôn vui vẻ trong những ngày điều trị bệnh ung thư như vậy.

Sa Ly kể cho tôi nghe về những ngày bác sĩ phát hiện bệnh của cô. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, bác sĩ đã đề nghị cô đi sinh thiết và hẹn 7 ngày sau đến lấy kết quả. Cô cùng ông xã đến gặp bác sĩ như đã hẹn. Thật bất ngờ khi bác sĩ thông báo kết quả sinh thiết cho thấy cô mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Bác sĩ khuyên Sa Ly qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị. Đó là một ngày như trái đất sụp dưới chân đối với Ly và những người thân trong gia đình.

Khi nhận được kết quả này, Ly cũng đã bật khóc. Nhưng nỗi buồn đó đã qua đi nhanh khi cô  hiểu ra rằng nếu mình càng buồn sẽ làm khổ chính mình và  người thân. Cứ buồn và khóc mãi, bệnh cũng đâu thể biến mất được. Bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh thì tại sao lại không phải là mình? 

Sa Ly hiểu mình bị bệnh tức là mình có khoảng thời gian sống ít hơn những người không bị bệnh. Vậy bản thân cần có kế hoạch gì cho những ngày còn lại? Con người  không quan trọng sống được bao  lâu, mà quan trọng là làm được những việc gì lúc còn sống! Và khi đi điều trị, cô thấy mình may mắn hơn nhiều người khác vì phát hiện được bệnh và được điều trị sớm, chứ nhiều bệnh nhân khác, rất đáng thương khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn rất nặng.

Khi thông suốt một vấn đề nào đó, suy nghĩ và hành động sẽ khác đi. Sa Ly nhanh chóng trở lại con người vui vẻ, lạc quan. Hằng ngày cô vẫn đi làm, chỉ tranh thủ những ngày cuối tuần vào Bệnh viện Ung bướu để xạ trị. 

Ly đi điều trị bệnh với tinh thần lạc quan, vui vẻ. Thấy cô có mặt tại khoa ngoại 1, không ít bệnh nhân và nhân viên trong khoa thường hỏi: "Chị vào đây thăm ai?", Ly trả lời: "Mình là bệnh nhân, đang đi điều trị bệnh". Ngay cả khi bác sĩ gọi tên  vào phòng khám rồi, nhìn thấy Ly, bác sĩ vẫn hỏi: "Ai là bệnh nhân", rồi ai cũng ngạc nhiên hỏi "em hả?". 

Một cô y tá trong khoa nói: "Chị là bệnh nhân "nổi tiếng" trong khoa em vì ai cũng biết". Ly đoán chắc là do cô luôn nở nụ cười khi gặp các nhân viên, bệnh nhân khác, cộng thêm kiểu ăn mặc chỉn chu mà ít gặp được ở những bệnh nhân ung thư nên được mọi người chú ý.

Làm hạt cát vàng

Vậy điều gì đã làm cô thay đổi cách nghĩ? Cô kể: "Từ một lần đi làm từ thiện cùng với những người bạn thân, đến với những người nghèo, nắm bàn tay đầy bùn đất của họ, nhìn những nụ cười móm mém của những cụ già và những bàn tay nhỏ giơ lên vẫy chào mỗi lần xe của đoàn từ thiện lăn bánh ra về, tôi  đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc cho chính mình. Với tôi, làm từ thiện không chỉ vì giúp đỡ cho những người nghèo, mà còn giúp tôi tìm thấy niềm vui cho chính bản thân  khi giúp đỡ được người khác, chia sẻ với người khác".

Sau vài lần đi làm từ thiện tiếp theo sau đó, Ly đã lập ra nhóm Hạt cát vàng để hoạt động từ thiện. Lý giải về tên gọi, cô chia sẻ mình và các bạn trong nhóm đều thấy việc làm của mình chỉ nhỏ như những hạt cát thôi, nhưng là những việc nhỏ tốt, có ý nghĩa. 

Từ nhiều thân phận khác nhau nhưng khi đến với Hạt cát vàng, mọi người coi nhau như người thân trong gia đình, cùng hướng đến một mục đích tốt đẹp. Trong suốt 10 năm qua, Ly đã dẫn dắt nhóm Hạt cát vàng tham gia các hoạt động từ thiện. 

Ly là người lên kế hoạch cho các chuyến đi từ thiện với cộng đồng, còn những thành viên trong nhóm chung tay thực hiện. Để tìm được kinh phí cho các chuyến từ thiện, Ly nghĩ ra nhiều cách như kêu gọi lòng hảo tâm của những doanh nghiệp, cá nhân. Ly cũng tổ chức các sự kiện như hội chợ từ thiện... để giúp những người dân nghèo khó. 

Hạt cát vàng còn động viên thăm hỏi và tổ chức những chương trình ca nhạc cho người dân. Từng tham gia nhiều cuộc thi hát cấp thành phố, quốc gia nên có cơ hội là Ly sẵn sàng lên hát để phục vụ bà con.

Người bạn đời của Ly cũng có cùng suy nghĩ, nên trong mỗi chuyến đi từ thiện không chỉ có riêng Ly mà còn có thêm ông xã và con trai đang học lớp 8. Hiện trong gia đình, ai cũng cảm nhận được niềm vui khi giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. 

Uớc muốn của Ly là  một ngày có thể dành nhiều thời gian hơn cho những chuyến đi từ thiện. Sang năm mới 2018, nhóm của Ly dự định khảo sát dưới huyện Đầm Dơi, Cà Mau, sau đó  vận động kinh phí để làm một con đường cho học sinh đến trường.

Hiện Ly là giám đốc chăm sóc khách hàng của một công ty. Cô luôn chăm sóc bản thân như trang điểm, ăn mặc đẹp do yêu cầu của công việc. Nhưng cô cho rằng đó chỉ là hình thức bên ngoài, còn tất cả mọi thứ phải đến từ bên trong. Khi bên trong mình vui vẻ, hạnh phúc mình sẽ luôn là một phụ nữ tràn đầy năng lượng, tươi vui và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Cần biết yêu thương bản thân

dsc_5907

ThS.BS Bùi Ngọc An Phan

"Là nam giới, tôi nghĩ rằng ngày nay chị em phụ nữ có quyền yêu thương và chăm chút chính mình nhiều hơn.

Ở góc độ y khoa, phụ nữ sau tuổi 40 đã thực sự thấu hiểu bản thân và biết mình cần gì. Tuy nhiên, chỉ sau một biến cố (bệnh tật, trục trặc hôn nhân…), nhiều chị em mới nhận ra mình cần biết thương yêu và chăm sóc bản thân hơn.

"Vậy tại sao không làm ngay từ hôm nay?", câu hỏi này cũng là trăn trở của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực.

Theo các chuyên gia, người phụ nữ tự chủ với cuộc sống của mình sẽ có cách để đối mặt và vượt qua các biến cố cuộc đời một cách an nhiên, nhẹ nhàng.

"Thương mình đi phụ nữ ơi" là thông điệp mà tôi nghĩ cần được chia sẻ. Nhiều chị em cho rằng thông điệp này đã thật sự lay động trái tim, chạm vào góc sâu thẳm trong họ.

"Phải thương mình trước khi muốn thương ai" cũng là điều mà các chuyên gia tâm lý và sức khỏe mong muốn gửi đến một nửa xinh đẹp của thế giới, nhất là ở thời khắc năm hết Tết đến.

Tóm lại, trước hết phụ nữ cần chủ động yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn".

ThS.BS Bùi Ngọc An Phan
(giám đốc y khoa Công ty dược phẩm Eco) - M.H. ghi

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên