Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022
Hàng trăm ngàn người Ấn Độ hành hương về sông Hằng bất chấp COVID-19
TTO - Những thầy tu ăn mặc kiệm vải nằm trong số hàng trăm ngàn người Ấn Độ hành hương về sông Hằng ngày 11-3, phớt lờ mọi mối nguy hiểm từ COVID-19.

Naga Sadhus, những người tu tập khổ hạnh theo đạo Hindu - Ảnh: Reuters
Các nhà chức trách thành phố Haridwar dự kiến có 2,5 triệu người tham gia lễ hội Maha Shivratri - lễ hội Hindu được tổ chức hằng năm để tôn vinh thần Shiva.
Trước khi bình minh ló dạng, đàn ông, phụ nữ và trẻ em chen lấn nhau giành chỗ đứng dọc bờ sông. Sau đó, họ dầm mình trong dòng nước chảy nhanh, hát vang những bài thánh ca và rải hoa lên dòng sông.

Rất đông người tụ tập ở dòng sông Hằng từ tờ mờ sáng - Ảnh: Reuters
Điểm nhấn sau đó thuộc về một nhóm Naga Sadhus - những "thánh nhân" tu tập khổ hạnh theo đạo Hindu. Cơ thể họ bôi tro, không mặc quần áo và tắm dưới dòng nước sông Hằng.
Người theo đạo Hindu tin rằng tắm ở sông Hằng sẽ tẩy rửa tội lỗi của họ và mang lại sự cứu rỗi.
Theo thần thoại Hindu, các vị thần và ác quỷ đã chiến đấu nhằm tranh giành một chiếc bình thiêng chứa một loại rượu mang lại sự bất tử. Các giọt rượu đã rơi tại 4 địa điểm khác nhau, hiện nay trở thành nơi tổ chức các buổi lễ hành hương lớn.

Sau khi tắm, các Naga Sadhus nhảy múa trên bờ sông - Ảnh: Reuters
Theo Hãng tin Reuters, vì đại dịch, chính phủ đã hạn chế tổ chức lễ hội. Về lý thuyết, bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được tham gia.
Hệ thống loa công cộng ở thành phố Haridwar ra rả những lời nhắc nhở đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các tình nguyện viên ra quân phun thuốc khử trùng vào người hành hương.

Rất đông người tụ tập bất chấp dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh: Reuters
Số ca bệnh COVID-19 ở Ấn Độ đã giảm mạnh trong những tháng gần đây và nhiều khía cạnh của cuộc sống đã trở lại bình thường. Ngày thường, không có nhiều người đeo khẩu trang.
"Không có gì phải lo sợ về đại dịch và mọi người đều đi lại tự do. Ấn Độ đã đánh bại dịch bệnh và không có gì phải lo lắng" - Nitesh Kumar, 31 tuổi, nói với Hãng tin AFP.
"Tôi đã chờ đợi ngày này và vì đại dịch, tôi đã nghĩ nó sẽ bị hủy, nhưng niềm tin của chúng tôi mạnh hơn đại dịch" - Rishab, người hành hương khác, nói.

Trang phục của phụ nữ rất rực rỡ. Có vài người đeo khẩu trang - Ảnh: AFP
Ấn Độ đã ghi nhận hơn 11 triệu ca bệnh COVID-19, cao thứ hai thế giới sau Mỹ, và gần 160.000 ca tử vong.
Trong ngày 11-3, Ấn Độ ghi nhận gần 23.000 ca bệnh, giảm mạnh so với mức cao nhất gần 100.000 ca vào tháng 9-2020.
-
TTO - Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ đã chủ trì, tổ chức và tham gia các bữa tiệc chia tay, giao lưu trước khi nghỉ hưu theo chế độ với quy mô lớn, nhiều người tham gia, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
-
TTO - Công an tỉnh Hà Nam khởi tố tội giết người với Nguyễn Trường Giang (25 tuổi, trú xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam), nghi phạm đánh đập, siết cổ cháu bé hơn 3 tuổi rồi cho vào tủ cấp đông.
-
TTO - Ngày 15-8, sau khi Công ty CP Tasco Nam Thái "siết" việc thu phí, tình trạng tài xế phản đối việc thu phí tiếp tục tái diễn khi qua trạm thu phí BOT Kiến Xương, đoạn thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình.
-
TTO - Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vắc xin COVID-19 nhắm vào cả chủng virus SARS-CoV-2 gốc ghi nhận năm 2020 và biến thể Omicron, bao gồm cả hai dòng phụ đang phổ biến của Omicron.
-
TTO - Từ chiều tới tối 15-8, tại TP.HCM và Nam Bộ có mưa lớn diện rộng khiến nhiều đường bị ngập, có nơi nước ngập nửa xe máy không thể di chuyển, kẹt xe khắp nơi…
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận