05/10/2025 09:24 GMT+7

'Hai mẹ con đi chung cho chắc vì… cũng sợ có được trao học bổng thiệt không'

Mỗi mùa trao học bổng Tiếp sức đến trường ở TP Huế luôn có những hình ảnh khá khác lạ với các điểm trao khác. Không chỉ con, nhiều cha mẹ của tân sinh viên vì muốn "coi cái lễ trao học bổng xúc động thế nào" nên cũng thu xếp lên thành phố cùng con.

'Hai mẹ con đi chung cho chắc vì… cũng sợ có được trao học bổng thiệt không' - Ảnh 1.

Bà Lương Thị Thảo cùng con gái đến lễ trao học bổng từ rất sớm - Ảnh: B.D.

Tảng sáng 5-10, sảnh khách sạn sang trọng ở Meliã Vinpear nằm ở trung tâm thành phố Huế có người phụ nữ ăn mặc giản đơn, bộ dạng khó nghèo được con gái nắm tay bước vào bên trong. 

Đó là mẹ và chị gái của Lê Phan Phương Uyên - tân sinh viên Khoa Quốc tế, Trường đại học Khoa học Huế - một trong gần 100 tân sinh viên được nhận học bổng sáng 5-10.

Nghỉ làm đi chung với con cho chắc ăn 

Đứng ấp úng trước hội trường lớn trong khách sạn, bà Phan Thị Vy, mẹ của Lê Phan Phương Uyên - nói rằng bà có 4 người con, Uyên là con gái út vừa trúng tuyển vào đại học.

Khi nhận tin con gái được xét nhận học bổng Tiếp sức đến trường, bà Vy nói cả bà cùng chị cả và Vy sẽ đến lễ trao, chứng kiến khoảnh khắc con gái được nhận suất học bổng nghĩa tình.

"Chiều qua cả mấy mẹ con sắm nắm đi rồi nhưng sáng nay không biết vì sao cháu phải chạy lên trường từ sớm. Cháu dặn mẹ và chị cả là nhất định phải tới kẻo… không được nhận học bổng. Tui đón xe cùng con gái đầu tới đây từ sớm" - bà Vy nói.

Phương Uyên là một trong gần 100 tân sinh viên khó khăn ở Huế được trao học bổng Tiếp sức đến trường sáng 5-10.

Uyên mồ côi cha 10 năm qua, bốn anh chị em tự bảo bọc chắt chiu mỗi khoản tiền bán hàng vặt của mẹ cùng sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè để ăn học. Trong khó khăn, bà Vy - người phụ nữ Huế lam lũ một đời vẫn lần lượt đưa các con vào cổng trường đại học.

'Hai mẹ con đi chung cho chắc vì… cũng sợ có được trao học bổng thiệt không' - Ảnh 2.

Ông Trương Cường (Chân Mây, TP Huế) đến lễ trao học bổng từ sớm để xin nhận thay cho con gái - Ảnh: B.D.

"Chồng tôi mất vì ung thư phổi năm 2015. Cái cảnh một thân một mình nuôi con cơ cực khốn cùng. Tôi hằng ngày làm mắm ruốc Huế rồi đi bán cho bà con, ai thương thì mua ủng hộ, có người cho thêm để góp nuôi mấy đứa ăn học.

Giờ các anh chị em của Uyên đã ra trường, cũng dần có thu nhập nên quay lại phụ mẹ nuôi em. Dù vậy nhưng khi biết Uyên vào đại học tôi cũng thở dốc, lo với khoản lộ phí vào trường ban đầu" - bà Vy nói.

Khoản học bổng quý giá

Không chỉ thay con đi nhận học bổng, nhiều cha mẹ, ông bà muốn đồng hành cùng con trong những giây phút gian khó và niềm hạnh phúc lớn khi được lãnh học bổng.

Đứng trước sảnh sân khấu lễ trao, không ai nghĩ bà Lương Thị Thảo (56 tuổi) thường ngày là một người đạp xe đi thu lượm ve chai để nuôi hai đứa con, trong đó cô con gái út là Mai Lương Bảo Uyên (Chân Mây, Lăng Cô, TP Huế) vừa đậu vào Trường đại học Khoa học - Đại học Huế.

Sáng 5-10, bà Thảo nói chọn được bộ áo quần sạch sẽ nhất để lên thành phố, thường ngày bà bận áo quần cũ kỹ, trùm kín mặt, đội nón đạp xe đi lượm ve chai khắp xóm để kiếm tiền nuôi con.

Theo bà Thảo, năm 2022 chồng bà bị bệnh rồi qua đời. Chỉ 6 ngày sau mẹ chồng cũng ra đi.

"Tui không biết đi xe máy, suốt ngày chỉ đạp xe thôi. Mấy thầy cô giáo ở quanh vùng thấy tui nuôi con cực quá nên cứ có chai bao, đồ nhựa gì cũng gom cho chứ không lấy tiền.

'Hai mẹ con đi chung cho chắc vì… cũng sợ có được trao học bổng thiệt không' - Ảnh 3.

Bà Phan Thị Vy cùng người chị gái của tân sinh viên Lê Phan Phương Uyên có mặt ở lễ trao học bổng sáng 5-10 - Ảnh: B.D.

Thằng con đầu của tui cũng từng đậu đại học nhưng khổ quá nên ở nhà, đi bộ đội một thời gian thì giờ về đi làm công nhân. Giờ Bảo Uyên vào đại học tui mừng lắm, khổ chi thì khổ nhưng cũng quyết tâm cho con được đi học" - bà Thảo nói.

Đứng ở hàng ghế cuối cùng, người đàn ông trong bộ dạng khó nghèo cũng đến sân khấu lễ trao học bổng từ rất sớm. Trên tay ông cầm một xấp hồ sơ, giấy tờ và liên tục tìm người của ban tổ chức để giãi bày việc con gái không thể có mặt.

Người này là ông Trương Cường (50 tuổi), nhà ở Chân Mây, TP Huế. Ông Cường nói thường ngày ông phải đi phụ hồ, nhưng sáng 5-10 nghỉ việc để chạy xe máy lên thành phố nhận học bổng thay con.

"Con gái tui là Trương Thị Tuệ May, sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Cháu đang đi học quân sự đầu khóa nên không thể xin về được, mấy ngày qua May liên tục gọi về và dặn ba phải trực tiếp đến lễ trao học bổng, dù có bận gì cũng không được vắng" - ông Cường nói.

Niềm hy vọng của cả gia đình

Theo ông Trương Cường, Tuệ May là con một của hai vợ chồng. Ông làm thợ hồ, vợ bị bệnh tim nên không thể lao động bình thường như những người khác. Dù khó khăn nhưng May rất nghị lực và học giỏi, đoạt nhiều giải từ tỉnh lẫn quốc gia.

"Nghe cháu nói được nhận suất học bổng 15 triệu đồng vợ chồng tui mừng lắm. Nhiêu đó bằng bao nhiêu tháng tiền công thợ hồ của tui rồi.

Đây là khoản học bổng lớn nhất từ trước nay mà cháu được nhận, tui dặn con phải biết đó mà lo ăn học cho nên thành, sau này quay lại cảm ơn người đã giúp mình" - ông Cường nói.

Nghỉ gom chai bao, thợ hồ để cùng con đi nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.Đậu

Sáng 5-10, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn TP Huế tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025 với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng”, dành cho 89 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của TP Huế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất