
Các nhà hảo tâm có mặt tại buổi tri ân tối 26-9 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Một không khí gần xa hội ngộ khiến khu lưu trú 5 sao Palm Garden Hội An ấm áp hơn thường ngày. Các nhà hảo tâm tài trợ học bổng đã ngồi lại cùng nhau. Hội trường kín chỗ. Những câu chuyện, tâm huyết đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ suốt 21 năm qua của họ cứ thế kéo dài. Và họ hát, nói với nhau vì sao họ đã dành thời gian và vật chất để làm chỗ tựa cho hàng ngàn tân sinh viên nghèo khổ.
Dành resort 5 sao chiêu đãi sinh viên nghèo
Gần 20 năm qua, lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường diễn ra ở một địa điểm trang trọng. Đó là một resort 5 sao nằm bên bờ biển Hội An.
Chủ khu lưu trú này - ông Nguyễn Thành Sang cũng là thành viên của CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam, Đà Nẵng - là mạnh thường quân lớn đồng hành chương trình từ ngày resort Palm Garden được xây dựng và đi vào vận hành.
Với nhiều nhà hảo tâm tặng học bổng, hình ảnh quen thuộc nhất trong những ngày chuẩn bị cho lễ đón các tân sinh viên về resort là ông Sang luôn có mặt để cùng anh chị em nhân viên sắp đặt không gian, chuẩn bị cho buổi lễ ấm cúng nhất có thể.

Ông Nguyễn Thành Sang - chủ Palm Garden resort - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tối 26-9, khi đứng trên sân khấu, giọng ông Sang rưng rưng: "Mỗi mùa một tâm trạng khác nhau, nhưng với tôi niềm hạnh phúc lớn nhất là được đón các bạn tân sinh viên. Nhiều bạn có lẽ cũng lần đầu được vào resort. Tôi nghĩ rằng đây là trải nghiệm để các bạn tự tin.
Tôi cũng hạnh phúc vì thấy các bạn đến với chúng tôi trong cảnh nghèo khó nhưng giàu ý chí, đầy khát vọng. Điều làm tôi, gia đình mình vui nhất là dường như qua mỗi năm sinh viên được nhận học bổng lại đông hơn. Khó có chương trình nào duy trì được sức sống lâu bền như Tiếp sức đến trường".
Những tấm lòng, những hành động bền bỉ không đong đếm được

Nhà báo Phạm Phú Tâm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Nói với Tuổi Trẻ Online chiều 26-9 khi vừa về Hội An, nhà báo Phạm Phú Tâm, Chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết mùa trao học bổng 2025 đánh dấu 21 năm chương trình được duy trì.
Điều cốt lõi, theo ông Tâm, là thành viên học bổng rất đa dạng theo kiểu "người có ít cho ít, người có nhiều góp nhiều".
"Anh em coi nhau như là người cùng nhà, cứ đến đầu mùa là chiếc điện thoại lại nóng ran các cuộc gọi để vận động quyên góp. Có người ở trong nước, nhưng cũng có các nhà hảo tâm ở nước ngoài. Có người xưng là con rể đất Quảng, cũng có người không phải là người sinh ra ở đất Quảng" - ông Tâm nói.

Các nhà hảo tâm đồng hành nhiều năm với học bổng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Cũng theo ông Phạm Phú Tâm, có khoảng 40 người trụ cột đã đồng hành với học bổng từ ngày ra đời tới hiện tại. Công sức của họ vô cùng lớn, gánh vác có lúc rất nặng nề. Nhưng họ không ngừng lại, không bỏ cuộc, với lời hứa còn sinh viên nghèo còn nhà hảo tâm, và hàng trăm nhà hảo tâm mới khác.
Tối 26-9, ông Tâm thay mặt câu lạc bộ đọc tên từng thành viên mà theo ông mỗi người là một câu chuyện đồng hành đặc biệt.
Đó là ông Nguyễn Thành Sang, ông Lê Hoàng, ông Lê Hùng Mạnh, ông Nguyễn Tâm Tiến, bà Phạm Thị Ngọc Hương, bà Phan Thị Ngọc Anh, ông Trần Mạnh Hùng, ông Phạm Phú Ngọc Trai, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, ông Võ Quang Ba, ông Nguyễn Nam Cường, ông Phan Xuân Lộc, ông Nguyễn Quý Cáp, ông Nguyễn Tân, ông Thân Đức Cường, bà Kiều Thị Kim Lan…
Và những suất học bổng "nở hoa", đã nhận và tiếp trao
Gắn bó với học bổng từ những ngày đầu tiên, bà Kiều Thị Kim Lan - Phó chủ nhiệm câu lạc bộ - nói rằng 21 năm qua đong đầy những kỷ niệm của các thành viên để đưa tân sinh viên khó nghèo đất Quảng nuôi lớn giấc mơ học hành.
Điều hạnh phúc nhất, theo bà Lan, là qua mỗi năm học bổng lại "kết nạp" những thành viên mới. Có nhiều người còn rất trẻ nhưng đã có tấm lòng hướng về em út ở quê nghèo. Hai trong số này là anh Lê Minh Quang, anh Phạm Phú Nghĩa Tân (hiện kinh doanh tại TP.HCM).
Tối 26-9, khi có mặt tại cuộc hội ngộ, bà Lan dẫn hai bạn trẻ tới và giới thiệu là hai trong số ba nhà hảo tâm mới nhất của câu lạc bộ.
Cả hai đều từng đi học trong khó khăn, được các thành viên CLB Tiếp sức đến trường giúp đỡ. Nay có công ăn việc làm ổn định, họ quyết định quay lại để tham gia nối rộng vòng tay tiếp sức cho đàn em.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền - sinh viên từng nhận học bổng năm 2017, quê ở Duy Xuyên (Quảng Nam cũ) - nói nhờ được giúp đỡ mà năm đó cô được đi học. Đầu 2023, Hiền tốt nghiệp và được nhận công tác tại quê nhà, tới nay cuộc sống ổn định.

Các nhà hảo tâm cùng hát chung ca khúc viết riêng cho học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Trong quá trình học, tôi vẫn giữ liên lạc với anh Nguyễn Tâm Tiến - mạnh thường quân. Khi tôi ra trường và có công ăn việc làm, anh Tiến mời tôi tham gia cùng tiếp sức" - bác sĩ Hiền kể khi có mặt tối 26-9.
Một nhà hảo tâm khác là con em Quảng Nam cũ cũng thành đạt một phần từ suất học bổng nghĩa tình vào 2007. Đó là bà Trương Lệ Xuân (37 tuổi), hiện là chủ doanh nghiệp tại TP.HCM. Về dự cuộc hội ngộ tối 26-9, bà Xuân nói mình đã năm thứ 2 đồng hành với chương trình.
Được giúp đỡ từ ngày gian khó, bà Xuân nói luôn biết ơn cuộc đời và nay muốn tham gia cùng các nhà hảo tâm khác giúp đỡ các tân sinh viên khó khăn.
"Tôi nhận học bổng để đi học, thời gian đó luôn giữ liên lạc với chị Kiều Thị Kim Lan. Khi cuộc sống dần ổn định, tôi nhờ chị Lan thông báo để tôi được tham gia tài trợ cùng các cô chú trong CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng" - bà Xuân nói.

Nhà báo Đinh Minh Trung, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cảm ơn các thành viên CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đã đồng hành với học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ hơn 20 năm qua - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ông Đinh Minh Trung, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết học bổng được trao 21 năm qua từ sự đóng góp tình nghĩa của các mạnh thường quân. Thay mặt ban tổ chức, ông Trung gửi lời cảm ơn tới các thành viên.
Chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng Phạm Phú Tâm cho biết qua 21 năm, câu lạc bộ đã trao 2.300 suất học bổng với trị giá hơn 24 tỉ đồng.
Tuy mỗi suất học bổng chỉ là một mức tiền nhất định, nhưng theo ông Tâm, điều quan trọng nhất là sự gởi gắm niềm tin, tình cảm của các anh chị đối với các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; là sự động viên kịp thời, sự giúp đỡ hữu hiệu để tạo cho các em vững lòng phấn đấu trong học tập và cả cuộc sống về sau.
Các thành viên Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng hội ngộ tối 26-9 tại Hội An:

Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên
Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Ban tổ chức sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: ngày 10-9-2025.
Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận