Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp'

Người mẹ bị tai biến nằm một chỗ muốn con dùng 10 triệu cuối cùng để đi học đại học. Con gái từng từ bỏ đại học đi làm nuôi mẹ khẳng định "Con đi làm nuôi mẹ được, không cần tiền của mẹ". Cô gái hiếu thảo xin trường đại học cho mình đóng học phí trả góp.

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 1.

Các bạn tân sinh viên tỉnh Gia Lai trao đổi trước giờ nhận học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

Sáng 17-10, tại Đà Lạt, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 cho 120 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của 4 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Tổng kinh phí chương trình hơn 1,9 tỉ đồng.

Với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng" tổng kinh phí chương trình hơn 1,9 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng… từ chương trình) do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP phân bón Bình Điền và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 2 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm. Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng ba lô cho tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 5 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 20 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí.

Đây là điểm trao thứ sáu trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 634 của báo Tuổi Trẻ.

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 2.

Khách mời và nhà tài trợ dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Đà Lạt - Ảnh: TẤN LỰC

Tham dự buổi lễ, về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Võ Văn Phu - Phó tổng giám đốc, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; ông Lê Viết Thuận - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng; ông Trần Thái Bình - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng; ông Nguyễn Văn Thảnh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng.

Bà Trần Bích Ngân - Quản lý cấp cao phòng Marketing, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS); ông Lâm Thiên Sang - Giám đốc Bán hàng Vùng, Công ty Cổ phần LC Foods. 

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Trương Minh Quang - Ủy viên Ban chấp hành TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng; ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Phan Đức Thái - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng; ông Trần Anh Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Về phía Báo Tuổi Trẻ có Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; Nhà báo Hồ Tấn Vũ - Trưởng Văn phòng báo Tuổi Trẻ khu vực miền Trung; Nhà báo Nguyễn Quốc Khương - Phó trưởng Văn phòng báo Tuổi Trẻ khu vực miền Trung.

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 3.

Các bạn tân sinh viên tỉnh Đắk Lắk đến hội trường từ sớm để dự lễ trao học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

Mỗi mùa tựu trường, những suất học bổng Tiếp sức đến trường lại được trao đi, giúp các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thêm vững tin trên hành trình chinh phục tri thức - Video: QUỲNH NGHI -TRƯƠNG KIÊN - TRẦN HUỲNH - TÔN VŨ

Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ:

Niềm tin của chúng ta: Cái nghèo không thể chặn đứng con đường học vấn

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 4.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ - Ảnh: TẤN LỰC

Chương trình có mặt giữa cao nguyên Lâm Đồng không chỉ để trao những suất học bổng, mà để tiếp sức các bạn bước qua một cánh cửa quan trọng của đời người: giảng đường cao đẳng, đại học. 

23 năm qua, "Tiếp sức đến trường" đã đi qua nhiều vùng miền, tiếp sức hàng ngàn ước mơ, xuất phát từ một niềm tin giản dị 'cái nghèo không được phép chặn đứng con đường học vấn của một người trẻ". 

Chúng ta đã có những gương mặt cảm động: Tân sinh viên Huỳnh Ngọc Thụy Trâm (Quảng Ngãi) mồ côi cha, mang khuyết tật, từng nghỉ học phụ mẹ xếp giấy cúng kiếm chừng 120.000 đồng mỗi ngày, nay là tân sinh viên ngành Dược. Nguyễn Thị Nhật Phương (Đắk Lắk) mồ côi cả cha lẫn mẹ, bưng cà phê từ 5h sáng để theo ngành Xét nghiệm, trường ĐH Ydược Buôn Ma Thuột. Hà Thị Thu Hiền - tân sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt sinh ra không biết cha, mỗi ngày đều phải đi kiếm mẹ bệnh tâm thàn trong giông gió hay ở miếu hoang. 

Các bạn như cây đại ngàn Tây Nguyên - phải cắm rễ thật sâu vào đất đỏ bazan mới đứng vững trước nắng hạn, bão giông. Nghịch cảnh không làm các bạn gãy đổ, mà buộc phải cắm rễ sâu hơn bằng ý chí của chính mình. 

Với báo Tuổi Trẻ, học bổng chưa bao giờ chỉ là một khoản tiền, mà là "mệnh lệnh từ trái tim". Báo xin gửi lời tri ân đến lãnh đạo địa phương, các nhà trường, các nhà tài trợ và bạn đọc, đồng thời nhắn nhủ các tân sinh viên mai này trưởng thành hãy quay về dựng xây quê hương và tiếp sức lại cho những em nhỏ đi sau.

 Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ với các tân sinh viên tại lễ trao học bổng - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Khóc cùng nữ SV chăm mẹ liệt mỗi ngày và nữ SV đi tìm mẹ tâm thần mỗi chiều tối 

Bộ phim về hai nữ tân sinh viên đã khiến khán phòng rơi lệ: "Đi học mà lo không biết ai đi tìm mẹ ai cho mẹ ăn". "Mong mẹ khỏe lên để biết mỗi ngày trôi qua tốt đẹp thế nào'

Cuộc tranh cãi của người mẹ nằm liệt và con gái tân sinh viên về 10 triệu đồng cuối cùng

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 5.

Nguyễn Thị Thúy Hương (18 tuổi), vừa trúng tuyển ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt - Ảnh: LÂM THIÊN

Nữ tân sinh viên đã từng đậu đại học nhưng bảo lưu kết quả để đi làm, nuôi mẹ nằm liệt giường. Năm nay cô mới đi học lại. Trong căn nhà nhỏ trên đường Vạn Kiếp - Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Lý (43 tuổi) nằm liệt giường sau cơn tai biến nặng, nửa người bất động, nói không thành tiếng. Người chăm bà mỗi ngày là con gái lớn - Nguyễn Thị Thúy Hương (18 tuổi), vừa trúng tuyển ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt.

Đêm 26-8, khi bệnh trở nặng, biết mình có thể không qua khỏi, bà Lý dặn riêng con gái về khoản 10 triệu đồng bà dành dụm từ những ngày đi làm thêm sau khi Hương thi tốt nghiệp. Dù mẹ có chết, số tiền ấy cũng không được dùng lo thuốc thang mà phải giữ cho con vào đại học. Hương cãi lại mẹ: mẹ cứ chữa bệnh, con tự đi làm kiếm tiền đóng học phí. Hai mẹ con, mỗi người giành phần thiệt về mình.

Cha Hương, ông Nguyễn Văn Hưng (43 tuổi), làm thợ hồ, đã vay hơn 100 triệu đồng chạy chữa cho vợ, có lúc phải chuyển viện gấp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nhà còn hai em trai đang tuổi đi học, nợ cũ chưa trả đã chồng thêm nợ mới. 

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 6.

Sau những giờ lên lớp và đi làm, Nguyễn Thị Thúy Hương ân cần chăm sóc mẹ đang bị ốm trong căn phòng nhỏ chật hẹp ở Đà Lạt - Ảnh: MAI VINH

Hương từng quyết định xin bảo lưu kết quả một năm để ở nhà đi làm và chăm mẹ: đút cháo, lau người, trở mình, đoán ý mẹ qua từng cái mấp máy môi. 

Người mẹ từng làm thuê ở lò mứt phụ chồng nuôi ba con, giờ không nói trọn một câu.Bước ngoặt đến khi Tuổi Trẻ chuyển hoàn cảnh của Hương đến Trường Đại học Đà Lạt. Nhà trường chủ động đề nghị Hương nhập học, cho nợ học phí trước và cùng tìm thêm giải pháp hỗ trợ. Phía trước vẫn còn mẹ nằm liệt, còn nợ, còn hai em nhỏ, nhưng Hương đã có thể bước vào giảng đường ở những bước đầu tiên.

Nguyễn Thị Thúy Hương và Hà Thị Thu Hiền đều trúng tuyển đại học nhưng từng nghĩ đến việc gác lại ước mơ để chăm lo cho gia đình. Nhờ sự chung tay của nhà trường, địa phương và cộng đồng, hai nữ sinh có thêm cơ hội tiếp tục con đường học tập - Video: TRẦN MAI - MAI VINH - HỒNG THẮM - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN - TRINH TRÀ

Xin trường đại học cho học trả góp 

Xuất hiện tại chương trình, tân sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hương trào nước mắt. Cô nói: "Khi mẹ thều thào nói riêng hãy giữ lấy 10 triệu để nhập học, tôi đã một mực cự tuyệt "con còn làm được, nuôi mẹ được". "Tôi chỉ mong mẹ sẽ khỏe hơn một chút để mẹ cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp vẫn đang đi qua mỗi ngày". 

Nói về học bổng, Hương nói sau này, dù thành công, hay không thành công cũng sẽ cố đóng góp ngược lại cho chương trình để chăm lo cho những bạn có hoàn cảnh như mình. "Vì tiền thuốc thang của mẹ quá lớ, tôi chỉ mong được học trả góp, mỗi ngày tôi đi làm thêm để có một phần lo cho mẹ, một phần trả góp khoản học phí ấy", Hương xúc động.

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 7.

Tân sinh viên rơi nước mắt khi xem đoạn phim về hai bạn Nguyễn Thị Thúy Hương và Hà Thị Thu Hiền - Ảnh: LÂM THIÊN

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 8.

Tân sinh viên rơi nước mắt khi xem đoạn phim về hai bạn Nguyễn Thị Thúy Hương và Hà Thị Thu Hiền - Ảnh: LÂM THIÊN

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 9.

Nước mắt đã rơi tại lễ trao khi chứng kiến câu chuyện đời đầy éo le của những gương tân sinh viên tiêu biểu - Ảnh: TẤN LỰC

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 10.

Nước mắt rơi khi xem đoạn phim về hai bạn Nguyễn Thị Thúy Hương và Hà Thị Thu Hiền - Ảnh: LÂM THIÊN

Nữ sinh chiều nào cũng đi tìm mẹ tâm thần, nghe đậu đại học cả làng giúp đỡ

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 11.

Tân sinh viên Hà Thị Thu Hiền khóc nấc nói không nên lời khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình - Ảnh: TẤN LỰC

Hà Thị Thu Hiền - tân sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt sinh ra không cha, người mẹ mang nỗi buồn, khép mình rồi sinh bệnh tâm thần.Nỗi buồn nhân lên gấp bội khi ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời.Thiếu tình thương đã đành, Hiền còn mang nỗi buồn vô tận khi chẳng biết bao nhiêu chiều mưa, sấm sét cô phải chạy khắp nơi tìm và đưa mẹ về nhà.

Vượt qua bao nỗi đau, Hiền nỗ lực học tập, chăm mẹ, chăm 4 người con của cậu.Kết quả đậu đại học khiến người dân chứng kiến cuộc đời Hiền xem là kỳ tích.Bước vào giảng đường, Hiền đang ổn định việc học, sắp xếp thời gian làm thêm để nuôi mình tiếp tục giấc mơ.

"Không ước gì cho bản thân, chỉ mong có phép màu giúp mẹ hết bệnh tâm thần' 
Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 12.

Tân sinh viên Hà Thị Thu Hiền khóc nấc nói không nên lời khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình - Ảnh: TẤN LỰC

Cả sân khấu ngập tràn xúc động khi Hà Thị Thu Hiền (tân sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt) chia sẻ về nỗi buồn sinh ra không có cha và buồn gấp bội khi mẹ tâm thần và ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời.Vượt qua bao nỗi đau, Hiền nỗ lực học tập, chăm mẹ, chăm 4 người con của cậu. Kết quả đậu đại học khiến người dân chứng kiến cuộc đời Hiền xem là kỳ tích. 

Trong bộ phim về mình, Hiền lo lắng đi học mà lo ai cho mẹ ăn ai sẽ đi tìm mẹ. Trên sân khấu Hiền vừa nức nở nói mình không mơ gì cho bản thân, chỉ mong có một phép màu với mẹ để mẹ không còn bị tâm thần, còn tôi cố gắng học để ra trường".

Trao 2 học bổng đặc biệt, 50 triệu đồng/ suất/ 4 năm học cho hai nữ sinh viên chăm mẹ

Tặng 50 triệu cho nữ SV chăm mẹ liệt mỗi ngày và 50 triệu cho nữ SV đi tìm mẹ tâm thần mỗi tối - Ảnh 13.

Ông Lê Viết Thuận - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng (bên trái) và thầy Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, trao suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng cho 2 tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

2 tân sinh viên nhận suất học bổng đặc biệt là Hà Thị Thu Huyền (tân sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt); Nguyễn Thị Thúy Hương (tân sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt). 2 suất học bổng đặc biệt mỗi suất 50 triệu đồng/ suốt 4 năm học do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty CP phân bón Bình Điền và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Ngoài ra, chương trình cũng trao tăng 20 suất học bổng học tiếng anh miễn phí của Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) cho 20 tân sinh viên tham dự tại buổi lễ.

Tặng 50 triệu cho nữ SV chăm mẹ liệt mỗi ngày và 50 triệu cho nữ SV đi tìm mẹ tâm thần mỗi tối - Ảnh 14.

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt - Ảnh: LÂM THIÊN

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt, bày tỏ sự xúc động với những hoàn cảnh tân sinh viên giàu nghị lực. Ông xin phép chia sẻ ngay khi phần giao lưu kết thúc. Ông nói: "Ngày tôi vào đại học, mẹ tôi phải bán đi nhiều đồ đạc trong nhà chỉ để tôi được đến trường cùng ước mơ của mình. Ngày đó, kinh tế đất nước nhiều khó khăn nên dù lòng người rộng mở nhưng không thể chia sẻ được nhiều hơn ngoài lời động viên. Nay đất nước đã khác. Các em dù khó khăn cũng sẽ luôn được đồng hành trên hành trình nỗ lực của mình. Miễn các còn đi tới thì sẽ luôn có những bàn tay nâng đỡ các em".

Tặng 50 triệu cho nữ SV chăm mẹ liệt mỗi ngày và 50 triệu cho nữ SV đi tìm mẹ tâm thần mỗi tối - Ảnh 15.

Nhà báo Hồ Tấn Vũ, Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Miền Trung, trao phần thưởng đặc biệt là 5 chiếc laptop cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Các sinh viên được nhập laptop gồm: Nguyễn Trung Nguyên ( Trường đại học Quy Nhơn); Nguyễn Thị Nhật Phương (Trường đại học Y dược Buôn Ma Thuột); Nguyễn Lữ Nhật Thống (Đại học Bách khoa Đà Nẵng); Trương Thùy Dương (Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế).
Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 13.

Bà Trần Bích Ngân, Quản lý cấp cao hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Phan Đức Thái - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng: 

Hãy học nhiều, học như không còn gì để mất khi mình còn trẻ 

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 14.

Ông Văn Đức Thái, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: TÂN LỰC

Tôi thấy hình ảnh mình trong hình ảnh hôm nay của 120 tân sinh viên nghèo khó, cố gắng vươn lên. Các em là thế hệ có nhiều cơ hội, không chỉ cạnh tranh với những người Việt Nam trẻ, giỏi, giàu khát vọng mà các em còn có thể cạnh tranh với các bạn nước ngoài xin đến Việt Nam làm việc.

Có nhiều con đường để đến thành công, nhưng học là con đường ngắn nhất, học bằng mọi giá, học như không còn gì để mất, chỉ có học mới thay đổi được số phận. 

Tôi rất thích ca khúc Mang tiền về cho mẹ của rapper Đen Vâu, trong đó có câu hát "Vì ba mẹ nghèo nên con biết tiền làm khó lắm" để nhắn gửi các tân sinh viên việc cha mẹ vất vả kiếm tiền cho các em ăn học từ đó biết trân quý đồng tiền.

Lúc chúng ta khó khăn, ta có những mầm may mạnh mẽ giúp chúng ta, nhưng tôi hy vọng các em không chịu khuất phục, các em biết vượt qua điều đó.

Ông Phan Đức Thái kì vọng các em sinh viên nhận được suất học bổng hôm nay sẽ lấy đó làm động lực cố gắng học tập và phát triển - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Mặc trang phục dân tộc truyền thống, vui mừng nhận học bổng Tiếp sức đến trường

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 15.

Tân sinh viên Trường Đại học Văn Hiến Đao Gơh Mưh Ma Nhiên - đồng bào K’ho, ở xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong số các tân sinh viên cụm tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng nhận học bổng tiếp sức đến trường do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Đà Lạt, có nhiều bạn đồng bào dân tộc thiểu số mặc trang phục truyền thống. Với họ, vừa vui mừng khi nhận học bổng vừa tự hào khi mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Tân sinh viên Trường Đại học Văn Hiến Đao Gơh Mưh Ma Nhiên - đồng bào K'ho, ở xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng đến được với trường lớp, bước vào ngưỡng cửa đại học là nỗ lực không biết mệt mỏi. Cha mất sớm vì căn bệnh ung thư, một mình mẹ gánh vác việc nhà và nuôi 3 chị em đến trường. Người mẹ của nữ tân sinh viên này phải làm thuê đủ nghề, hái cà phê, lên rẫy… để con được cắp sách đến trường.

"Nay tôi đậu đại học, nửa vui và nửa buồn vì hoàn cảnh của gia đình. Mẹ năm nay đã gần 50 tuổi, không còn sức khỏe lao động như trước nữa. Cánh cửa đại học trở nên xa vời, khó khăn hơn với đối tôi. Và nguồn học bổng này giúp tôi khát khao được tiếp tục hành trình học tập của mình, để trao dồi kiến thức và thay đổi cuộc sống hiện tại của gia đình", Đao Gơh Mưh Ma Nhiên nói.

Sáng nay, tân sinh viên người dân tộc K'ho khoác lên mình bộ áo truyền thống đến nhận học bổng. "Tôi mong muốn nét văn hóa của dân tộc mình được quảng bá rộng rãi hơn, để thấy những cái đẹp của cuộc sống trên đất nước mình", Đao Gơh Mưh Ma Nhiên chia sẻ thêm.

Đao Gơh Mưh Ma Nhiên cô gái người dân tộc Cơ Ho cho biết số tiền học bổng gấp ba thu nhập mỗi tháng của mẹ sẽ giúp Nhiên trang trải việc học - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Nhà tài trợ Võ Văn Phu - Phó tổng giám đốc, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền:

Không mang áp lực đền đáp lớn lao, các em hãy vun đắp con đường học tập của mình 

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 16.

Ông Võ Văn Phu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền - Ảnh: TẤN LỰC

Qua 20 năm đồng hành với chương trình chúng tôi đã chứng kiến tấm gương giàu nghị lực tuyệt vời của các SV. Thông qua các bài viết trên Báo tuổi Trẻ, nhiều câu chuyện lay động xã hội được lan tỏa rộng rãi. Là doanh nghiệp gắn bó với nền nông nghiệp, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn, những giọt mồ hôi người nông dân rơi trên cây cà phê, hồ tiêu để chắt chiu cho các con được đến trường.

Các em thân mến, học bổng này có thể không giải quyết trọn vẹn khó khăn, những sẽ giúp các em trang trải phần nào bỡ ngỡ ban đầu. Chúng tôi mong các em hãy mang theo nó như là hành trang của niềm tin để vững vàng bước tiến. Hãy bước vào đời bằng sự chủ động, giữ vững tự tin, kiên cường của người con Miền Trung, Tây Nguyên. 

Các em không cần mang áp lực phải đền đáp bằng những điều gì quá lớn lao. Trước hết hãy tự chăm lo thật tốt cho bản thân, học tập nghiêm túc. Mai này khi trưởng thành, có điều kiện, các em hãy tiếp tục lan toả tinh thần này, gian tay tiếp sức cho những hoàn cảnh tương tự giống như các em đang được tiếp sức ngày hôm nay.

Ông Võ Văn Phu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, mong các em hãy vun đắp con đường học tập của mình - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Nữ tân sinh viên mồ côi đứng vỉa hè bán từng ly nước kiếm 24.000 đồng mỗi giờ để có tiền đi học 

Gia đình 3 thế hệ người Chăm vượt nắng gió đến Đà Lạt nhận học bổng: 'Số tiền lớn với chúng tôi!' - Ảnh 4.

Cha mất vì ung thư, mẹ bệnh tật quanh năm, tân sinh viên Hoàng Kim Mơ ra vỉa hè TP.HCM bán từng ly nước kiếm tiền đóng học phí - Ảnh: TẤN LỰC

Sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng, tuổi thơ của Hoàng Kim Mơ không trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa. 10 tuổi đầu, Mơ đã phải đối mặt với nỗi đau mất mát lớn nhất cuộc đời khi người cha qua đời vì căn bệnh ung thư.

Một mình người mẹ gánh vác việc gia đình và nuôi con, sức khỏe của mẹ cũng ngày một suy kiệt, mẹ Mơ giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, ai thuê gì làm nấy, từ trồng trà cho đến các công việc tay chân.

Trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM, Mơ mang theo ước mơ cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền lên thành phố. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, cô nữ sinh không cho phép bản thân nghỉ ngơi.

Để có chi phí trang trải sinh hoạt và đóng học phí, Mơ chủ động tìm nhiều công việc làm thêm khác nhau. Từ công việc làm cho công ty rau sạch đến những ca bán nước lề đường, Mơ đều không ngần ngại.

"Mỗi giờ bán nước tôi nhận được khoảng 24.000 đồng. Tuy con số không lớn nhưng tích tiểu thành đại, giúp tôi đỡ đần được phần nào chi phí sinh hoạt và tiền học," Mơ chia sẻ với nụ cười hiền lành nhưng ẩn chứa sự kiên cường. 

"Hôm nay được nhận học bổng tiếp sức đến trường, tôi vỡ òa, thật sự số tiền này lớn đối với gia đình tôi từ trước nay, tôi xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ", Mơ nói.

Mẹ từng bồng con chạy trốn bạo hành, nay con đậu Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, làm thêm 'vạn nghề' giúp mẹ

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 17.

Hai mẹ con tân sinh viên Nguyễn Hà Khánh Băng xúc động khi lần đầu đến với Đà Lạt, nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Sợ con mình lần đầu bỡ ngỡ, bị lừa nên chị Hà Phùng Thi Hoài ở xã Krông Na, tỉnh Đắk Lắk - lặn lội đi xe đò xuyên đêm đến với Đà Lạt, đồng hành với tân sinh viên Nguyễn Hà Khánh Băng (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nhận học bổng tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ. Chị từng bồng con gái của mình mới 3 tuổi chạy trốn bạo hành, thuê nhà ở, làm cỏ muớn, nấu ăn thuê… đến nay. 

Ngoài Khánh Băng, chị còn phải nuôi thêm đứa con đang mắc bệnh xương khớp, đi đứng bằng xe lăn. Đôi lúc chị muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn Khánh Băng ham ăn học, ước mở vào giảng đường nên không nỡ đành. 

Phần Khánh Băng thấy mẹ cơ cực, hè về đi làm thêm, bán phụ cà phê để trang trải cùng mẹ nuôi chị. Khánh Băng bây giờ trở thành tân sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - đạt được ước mơ từ thưở nhỏ. 

"Nhưng tiền đâu để cho con đi ăn học? Vậy là tôi cố chạy vay mượn hàng xóm cho đủ để Khánh Băng thực hiện tiếp ước mơ của mình", chị Hoài vội quẹt nước mắt, nói. 

Với hai mẹ con Khánh Băng, không chỉ là lần đầu đặt chân đến Đà Lạt mà còn "bị khớp" bởi từ trước đến giờ chưa cầm được số tiền lớn như vậy. 

"Tôi hứa sẽ dùng số tiền này đúng ý nghĩa vì mọi người đã quan tâm giúp đỡ. Số tiền này giúp tôi trang trải nơi giảng đường bước đầu để mẹ bớt gánh nặng phần nào", Khánh Băng nói.

Nguyễn Hà Khánh Băng thấy mẹ cơ cực nên nỗ lực vừa học vừa làm, hi vọng trong tương lai có thể giúp đỡ mẹ và người chị mắc bệnh xương khớp - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Hai bà cháu vùng lũ đi xe đò đến Đà Lạt: Lũ trôi hết không có tiền đóng học phí, hôm nay thiệt mừng

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 18.

Tân sinh viên Trường đại học Xây dựng Miền Trung Trương Lê Khánh Ngọc (quê ở Phú Yên cũ) cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Lan (74 tuổi) đến dự lễ trao học bổng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sáng 17-10, tiết trời Đà Lạt se lạnh, từng ánh nắng xuyên qua các tán thông ven đường, từ rất sớm rất nhiều tân sinh viên vượt khó vươn lên đã có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lâm Đồng để dự buổi trao học bổng Tiếp sức đến trường 2026.

Mới 6h sáng, hai bà cháu tần ngần dìu nhau bước vào Trung tâm hội nghị tỉnh Lâm Đồng. Đó là tân sinh viên Trường đại học Xây dựng Miền Trung Trương Lê Khánh Ngọc (quê ở Phú Yên cũ) cùng người bà nội của mình là bà Nguyễn Thị Lan (74 tuổi).

Để kịp có mặt trong buổi lễ trao học bổng, hai bà cháu đã đón chuyến xe khách từ chiều hôm trước (Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí di chuyển như một món quà cho tân SV và gia đình). 

Hoàn cảnh gia đình của Khánh Ngọc vô cùng khó khăn. Ba Khánh mắc bệnh động kinh, không còn khả năng lao động chính, gánh nặng gánh vất gieo lên vai người mẹ.

Ngọc có ba chị em, chị gái đang là sinh viên năm 4 Trường Đại học Giao thông Vận tải, còn em gái út đang học lớp 11 mắc bệnh viêm xương tủy, từng trải qua 2 lần phẫu thuật và định kỳ 2-3 tháng đi tái khám một lần, khó khăn lại chồng chất khó khăn khi đợt lũ vừa qua còn ngập tràn vào lút nhà

Lo lắng cho cháu gái lần đầu đi xa nhà, lại chưa quen đường xá tốn kém hay bỡ ngỡ, người bà 74 tuổi đã quyết định dắt cháu đi cùng để đỡ đần và tiếp thêm sức mạnh.

"Đợt lũ vừa rồi nước tràn vào ngập hết cả nhà, lúa thóc ướt sạch, tài sản hư hết cả nhà giờ không biết lấy tiền đâu đóng học phí cho tụi nó.

Mừng lắm chú ơi. Học bổng trao tay hôm nay không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp cháu tôi vững bước ở giảng đường" - bà nói.

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 19.

Tân sinh viên Trần Lê Khánh Ngọc, phường Đông Hoà, Đắk Lắk, cùng bà nội Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, đi xe suốt đêm để sáng đến kịp nhận học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Nguyễn Thị Lan (74 tuổi), bà nội sinh viên Trương Lê Khánh Ngọc, Trường đại học Xây dựng Miền Trung (quê ở Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) nói về những khó khăn do đợt lũ năm 2025 nước tràn vào ngập hết cả nhà, lúa thóc ướt sạch, tài sản hư hết - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Mẹ nghèo Phú Yên lần đầu đến Đà Lạt: 'Đi theo coi con nhận học bổng, tôi mừng vì có tiền trả lãi số học phí đã vay khắp nơi' 

Hai bà cháu vùng lũ đi xe đò đến Đà Lạt: Lũ trôi hết không có tiền đóng học phí, hôm nay thiệt mừng - Ảnh 5.

Chị Huỳnh Thị Hà cùng tân sinh viên Nguyễn Ngọc Mỹ Hân (Trường Đại học Khánh Hòa) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Từ xứ sở "Hoa vàng trên cỏ xanh" Phú Yên cũ, chị Huỳnh Thị Hà cùng con gái là tân sinh viên Nguyễn Ngọc Mỹ Hân (Trường Đại học Khánh Hòa) lần đầu đặt chân đến Đà Lạt. Chị xúc động vì mơ ước lâu nay được thấy Đà Lạt và con được nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ.

Chồng chị mất khi Mỹ Hân mới được 2 tuổi. Với nghề phụ hồ đồng lương ít ỏi, bữa được bữa không nhưng chị vẫn gồng gánh nuôi hai người con ăn học. 

Lần này, Mỹ Hân vào đại học, gánh nặng càng đề lên vai của chị. Thấy con ham học, chị không nỡ. Chị chạy vạy khắp nơi để có tiền ban đầu chon Mỹ Hân nhập học.

"Do một thân một mình, làm nghề phụ hồ nên mọi người cũng ngại cho mượn. Tôi ráng kiếm vay đóng lãi ngoài cho cháu nó nhập học. Hay tin được nhận học bổng, hai mẹ con không còn gì vui hơn vì đã giảm đi gánh nặng tiền vay. Nhận được tiền này, tôi trả lãi đã vay cho người ta một ít, học tới năm nào tính tiếp năm đó" - chị Hà xúc động nói.

Đối với Mỹ Hân, suất học bổng này như phao cứu sinh giúp Hân vượt qua những khó khăn phía trước: "Tôi mừng quá. Từ lúc nhận được thông báo sẽ nhận học bổng, tôi không đêm nào chợp mắt được vì quá mong chờ. Tôi chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ cùng các nhà trợ".

Trần Thị Luyến biết ơn và trân trọng suất học bổng giúp mình vượt qua khó khăn trong năm đầu đại học - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Gia đình 3 thế hệ người Chăm vượt nắng gió Bình Thuận đến cao nguyên nhận học bổng: 'Số tiền lớn với chúng tôi!'

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 20.

Gia đình Bá Nguyễn Tuấn Hưng (Trường đại học Thủ Dầu Một, dân tộc Chăm) vượt nắng gió Bình Thuận đến Đà Lạt nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TÁN LỰC

Dưới cái lạnh của thành phố cao nguyên ngàn hoa, hành trình vượt quãng đường dài từ vùng đất nắng gió Bình Thuận đến Đà Lạt của gia đình đồng bào Chăm đong đầy những giọt nước mắt xúc động. Gia đình của chị Nguyễn Thị Ái (37 tuổi) và tân sinh viên Bá Nguyễn Tuấn Hưng (tân sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một) và người ông của em đã vượt qua bao trắc trở bằng chuyến xe đò từ chiều hôm trước để kịp có mặt tại buổi lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" hôm nay.

Ba của Hưng mất sớm, chị Ái gồng gánh nuôi bốn đứa con thơ dại bằng nghề làm nông và công nhân may nệm. Dù cuộc sống nghèo khó và bộn bề loan toan, tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ cùng sự đồng hành của ông bà nội ngoại chính là điểm tựa vững chắc để các con vững bước trên con đường học tập. 

Khi biết con trai đầu lòng được nhận học bổng, cả nhà không giấu nổi xúc động nghẹn ngào. "Tôi rất mừng, số tiền này là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ cám ơn đến báo Tuổi Trẻ, đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi, giúp Hưng được đi học". chị Ái nói.

Nhớ lại lúc nhận được cuộc gọi thông báo nhận học bổng, Hưng nghẹn ngào: "Tôi rất bất ngờ vì cứ nghĩ mình không nhận được học bổng. Tôi hứa cố gắng học tập thật tốt, mau ra trường để phụ giúp cha mẹ".

Bá Nguyễn Tuấn Hưng nói về hoàn cảnh khó khăn, ba mất sớm, mẹ đi làm xa, phải sớm tự lập - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

Nam sinh mất mẹ ngồi bán dép ở chợ xuất hiện trên sân khấu 

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 21.

Tân sinh viên Phạm Hữu Mân, quê Quảng Ngãi, chia sẻ quyết định dành 60 triệu đồng từ nguồn bạn đọc quyên góp để gửi đến các tân sinh viên khó khăn - Ảnh: TẤN LỰC

Nhận 300 triệu đồng quyên góp từ bạn đọc Tuổi Trẻ sau khi bài báo về mình được đăng, Phạm Hữu Mân trích lại 4 suất học bổng cho các bạn khó khăn như mình, cả khán phòng đã vỗ tay liên tục tôn vinh tấm lòng chia sẻ của Mân. 

"Trước một tháng tôi nhập học, mẹ đã ra đi mãi mãi. Hồi còn sống, ước mơ của mẹ là thấy tôi vào đại học. Nay mẹ không còn cơ hội đó nữa", Mân vừa nói vừa nặng lòng. Mân hiện là tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Chàng trai từng nghỉ học đi làm bảo vệ nuôi cha tai biến, được tiếp sức đến trường, 10 năm sau là kỹ sư về máy phát điện công nghiệp

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 22.

Nguyễn Viết An - cựu sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2017 - Ảnh: MAI VINH

Gần 10 năm trước, một suất học bổng đã gỡ "nút thắt" đưa Nguyễn Viết An trở lại giảng đường. Sáng nay, chàng trai từng chật vật với từng bữa cơm ấy lặng lẽ có mặt Đà Lạt để dự lễ học bổng của đàn em. Năm 2015, An rời Lâm Đồng vào TP.HCM, nhập học Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. 

Niềm vui đỗ đạt chưa kịp trọn thì chỉ ba tháng sau, mẹ qua đời vì bạo bệnh. Có những bữa trưa của An chỉ là cơm trắng chan nước cá kho. Cuối tuần, anh nhận làm bảo vệ ở ba nơi, chạy từ ca này sang ca khác, dành dụm gửi về phụ cha nuôi em. 

Giữa năm 2016, cha An bị tai biến nặng, liệt nửa người. Không còn lựa chọn nào khác, anh bảo lưu kết quả học tập, trở về Lâm Đồng làm thuê làm mướn. Có lúc anh nhịn bữa của mình để dành tiền, nhưng trong lòng vẫn đau đáu mong một ngày được trở lại trường. Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi An nhận được học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ. 

An tâm sự: "Lúc này tôi vẫn còn xúc động khi nhớ về ngày hay tin nhận được học bổng của báo Tuổi Trẻ. Khi báo viết về tôi, nhiều người còn giúp đỡ tôi chỗ ăn chỗ ở, chữa bệnh cho cha. Học bổng không đơn thuần là một khoản tiền, mà là bàn tay chìa ra đúng lúc, gỡ được "nút thắt" tưởng chừng không cách nào tháo". 

Nguyễn Viết An nay là kỹ sư của công ty máy phát điện công nghiệp và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại TP.HCM. 

Khi chương trình kết thúc, An đã gửi tặng quà để hỗ trợ gia đình 2 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là Nguyễn Thị Thúy Hương (học tại Trường đại học Đà Lạt) và Hà Thị Thu Huyền (tân sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt.

Nguyễn Viết An: Từ suất học bổng Tiếp sức đến trường đến hành trình trở thành kỹ sư

Khách mời, nhà tài trợ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên ngày 17-10:

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 23.

Ông Lê Viết Thuận (bên trái)- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền - Lâm Đồng và Tiến sĩ Trần Hữu Duy - Phó hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 24.

Ông Võ Văn Phu (bên trái) - Phó TGĐ, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, và anh Trương Minh Quang, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, trao học bổng cho sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 25.

Ông Phan Đức Thái (bên trái) - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo Lâm Đồng và ông Hoàng Mạnh Thắng (bên phải) Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, trao học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 26.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng (bên phải) - Phó TGĐ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Nhà báo Đinh Đức Thọ (bên trái) - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trao học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 27.

Ông Nguyễn Văn Thảnh (bên trái) - Phó TGĐ Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng và ông Lâm Thiên Sang, Giám đốc Bán hàng vùng, Công ty Cổ phần LC Foods, trao học bổng cho tân sinh viên Nguyễn Trung Nguyên - Ảnh: TẤN LỰC

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 28.

Ông Phan Đức Thái (bên phải) - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo Lâm Đồng và ông Hoàng Mạnh Thắng (bên trái) Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, trao học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 29.

Tân sinh viên 4 tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nhận học bổng từ chương trình Tiếp sức đến trường - Ảnh: TẤN LỰC

Nguyễn Thị Thủy chia sẻ về khó khăn và niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ từ suất học bổng - Video: LÊ TRUNG - QUỲNH NGHI - XUÂN TIÊN

* Báo Tuổi Trẻ đang cập nhật.

Cuộc tranh cãi của 2 mẹ con về 10 triệu cuối cùng, nữ SV nuôi mẹ liệt 'xin trường được học trả góp' - Ảnh 30.

Chương trình Tiếp sức đến trường năm 2026 dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng, trong đó có 25 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng mỗi suất, hỗ trợ tân sinh viên xuất sắc trong 4 năm học.

Ra đời năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã trải qua 23 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn. Đến nay, chương trình đã trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng.

Thông qua những suất học bổng, chương trình không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn tiếp thêm động lực để các bạn trẻ vượt khó, theo đuổi ước mơ. Nhiều sinh viên từng nhận học bổng sau khi tốt nghiệp đã quay lại hỗ trợ những thế hệ đàn em có hoàn cảnh tương tự.

Đà Lạt ngàn hoa chào đón 120 tân sinh viên về nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.Mất mẹ sau một đêm bi thảm, cha bệnh tâm thần, nữ sinh Bình Thuận như xương rồng trên cát

Mẹ mất sớm, cha bệnh tâm thần, nữ sinh Lương Thị Thảo Hòa ở vùng quê đầy nắng xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (trước là Bình Thuận) quyết tâm làm thêm để nuôi bản thân và mạnh mẽ bước tới con đường đi học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên