31/10/2025 16:30 GMT+7

Gượng dậy sau lũ dữ, sạt lở, bà con Gò Nổi không đơn độc

Sau lũ dữ, sạt lở, những làng mạc xác xơ, thiệt hại nặng nề. Người dân Gò Nổi mạnh mẽ vượt qua khó khăn trước mắt, dọn dẹp nhà cửa. Cạnh đó là những nghĩa tình của chính quyền, lực lượng công an, quân đội và cả cộng đồng xã hội.

lũ dữ - Ảnh 1.

Ngôi nhà của bà Nhiệm ngổn ngang sau lũ - Ảnh: LÊ TRUNG

Còn người, còn của

Xã Gò Nổi (trước đây thuộc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nằm ven sông Thu Bồn thơ mộng. Nhưng đến mùa lũ, dòng nước hung tợn tràn vào những ngôi làng, mênh mông biển nước vàng đục.

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ, xập xệ của bà Huỳnh Thị Nhiệm (70 tuổi, thôn Hà An) nay càng xác xơ hơn. Bùn non ngập ngụa, đặc quánh.

Tất cả đồ đạc, vật dụng ngập trong nước, dính đầy bùn.

Sau những ngày đến nơi cao hơn tránh lũ, sáng nay về nhà, lòng bà thắt lại, nhiều đồ đạc trong nhà trôi theo dòng nước lũ ngập sâu hơn 2m.

Lúa gạo ướt nhẹp, đàn gà trôi theo dòng lũ. Hai vợ chồng cố gắng lượm lặt những gì còn sót lại rửa cho sạch sẽ. "Kệ, còn người thì còn của", bà bộc bạch.

lũ dữ - Ảnh 2.

Nhiều đồ đạc ngập trong lũ, dính đầy bùn non

Tuyến đường lên trung tâm xã Gò Nổi ngổn ngang bùn non, rác thải. Hai bên đường, người dân dùng nước rửa những đồ đạc, vật dụng bị ngập ngụa nước lũ, bùn lầy, dọn bùn non trong nhà. Những ngày qua nước lũ ngâm quá lâu, dân quá mệt mỏi.

Hai vợ chồng bà Huỳnh Thị Đối (75 tuổi) cố gắng nhặt nhạnh những đồ vật trong nhà còn sót lại, căn nhà trống hoác. "Trận lũ này thật khủng khiếp", bà nói.

Người dân không đơn độc

Sau lũ, sạt lở bủa vây, dù khó khăn trăm bề nhưng người dân không đơn độc. Bởi còn có sự giúp sức của chính quyền, các lực lượng vũ trang và cả cộng đồng xã hội.

Trên mọi ngả đường, những chuyến xe chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm từ mọi miền Tổ quốc đổ về đây.

Họ trao cho bà con gạo, mì tôm, nước suối, suất cơm nóng, hay bánh chưng, bánh ú, những nhu yếu phẩm thiết yếu. Tấm lòng của xã hội đã tiếp sức thêm cho bà con vùng lũ vững tâm hơn, vượt qua khó khăn trước mắt.

Trên tuyến quốc lộ 1 (qua Quảng Nam cũ), màu áo xanh của các chiến sĩ quân đội đã tỏa ra dọn dẹp vệ sinh.

Tại xã miền núi Trà Tân, nhiều ngôi làng còn bị cô lập do sạt lở, mưa lũ, bà con thiếu thốn thực phẩm, khó khăn trăm bề.

Hàng chục người của lực lượng quân sự, công an, dân quân, thanh niên đã gùi hàng, lội bộ qua những điểm sạt lở, có nơi xa nhất hơn 7km để tiếp tế cho người dân đang rất cần tiếp sức.

lũ dữ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xã Trà Tân gùi lương thực, thực phẩm đi bộ tiếp tế cho người dân

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết sáng nay xã đã thành lập 4 đoàn công tác do Bí thư, Chủ tịch và lãnh đạo xã dẫn đầu đến 4 thôn bị ảnh hưởng để trực tiếp hỗ trợ cấp phát lương thực, thực phẩm và thuốc men, khám bệnh cho bà con nhân dân.

"Việc có mặt với bà con nhằm động viên tinh thần và chia sẻ sự mất mát, thiệt thòi của nhân dân, đặc biệt các gia đình có nhà bị trôi và sạt lở hoàn toàn, thực hiện phương châm không để nhân dân thiếu ăn", ông Lai nói.

Sau gần 5 ngày bị nhấn chìm trong lũ dữ, đến sáng nay nhiều vùng trũng thấp tình trạng ngập sâu vẫn còn kéo dài, cuộc sống người dân đối mặt muôn vàn khó khăn.

Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", lực lượng công an đã và đang ngày đêm bám trụ, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, mang lại hơi ấm và niềm tin nơi tâm lũ.

lũ dữ - Ảnh 4.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng chở hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ

Tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp, đồng hành cùng các đoàn thiện nguyện trong công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các khu vực bị ảnh hưởng nặng để dọn dẹp bùn đất, khơi thông đường sá, vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp đỡ người dân thu dọn nhà cửa, trường học.

Bên cạnh đó hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã khẩn trương hành quân vào các khu vực bị cô lập nhiều ngày như xã Thượng Đức và xã Vu Gia, mang theo hơn 1.700 túi an sinh gồm lương thực, thực phẩm, nước uống thiết yếu để tiếp tế cho bà con.

Ông Trần Đắc Hân - Trưởng thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức - xúc động chia sẻ: "Cả thôn bị cô lập mấy ngày liền, nhờ các anh công an mang đồ tiếp tế. Thật sự rất biết ơn!".

lũ dữ - Ảnh 5.

Nước lũ còn ngập tràn trên sông Thu Bồn ở xã Gò Nổi

lũ dữ - Ảnh 6.

Người dân xã Gò Nổi dọn dẹp nhà cửa sau lũ

lũ dữ - Ảnh 7.

Đồ đạc còn sót lại dính đầy bùn đất tại nhà bà Đối

lũ dữ - Ảnh 8.

Đồ đạc sau lũ ngập ngụa bùn

lũ dữ - Ảnh 9.

Công an xã Trà Tân vận chuyển lương thực tiếp tế người dân

Gượng dậy sau lũ dữ, sạt lở, bà con Gò Nổi không đơn độc - Ảnh 10.

Lãnh đạo xã Trà Tân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân

lũ dữ - Ảnh 11.

Và khám bệnh

Gượng dậy sau lũ dữ, sạt lở, bà con Gò Nổi không đơn độc - Ảnh 12.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng trao quà cứu trợ

lũ dữ - Ảnh 13.

Công an giúp dân dọn vệ sinh sau lũ

lũ dữ - Ảnh 14.

Công an dọn vệ sinh trường học

Gượng dậy sau lũ dữ, sạt lở, dân không đơn độc - Ảnh 16.Lạ mắt với đội drone bay chở hàng tiếp tế dân vùng rốn lũ

2 chiếc máy bay không người lái (drone) đã vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, nước uống bay vào rốn lũ Đại Lộc tiếp tế người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên