
Sân trường vẫn ngập nước, bạn trẻ Huế phụ dọn dẹp trường học - Ảnh: CHÂU SA
Tại Trường tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), hàng chục bạn trẻ có mặt từ sớm, cùng lực lượng bộ đội, giáo viên và phụ huynh xắn tay dọn bùn non, chùi rửa bàn ghế, lau tủ kệ trong lớp học.
Dù sân trường còn ngập nước, ai nấy đều hăng hái làm việc, bì bõm giữa sân bùn nhưng gương mặt vẫn tươi cười.
"Hiện trường học rất ngổn ngang, thiệt hại chưa thể thống kê hết. Nhờ lực lượng thanh niên và bộ đội chung tay kịp thời dọn dẹp nên bùn non được giội theo dòng nước lũ. Nếu trễ hơn, bùn khô bám chặt sẽ rất khó vệ sinh", cô Ngọc Quỳnh - hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung - chia sẻ.
Trong chiều nay, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tỏa về nhiều điểm bị ngập nặng như Trường tiểu học Lê Lợi, Trường THCS Nguyễn Tri Phương và các tuyến đường trung tâm để hỗ trợ vệ sinh môi trường, thu gom rác, khơi thông cống rãnh.

Đẩy bùn non theo con nước lũ tại Trường tiểu học Quang Trung (thành phố Huế) - Ảnh: CHÂU SA
Anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành đoàn thành phố Huế - cho biết ngay từ chiều 30-10, Thành đoàn đã huy động lực lượng khắp các địa bàn cùng các đơn vị quân đội, dân quân và người dân dọn vệ sinh môi trường, trường học, đường phố.
Tiếp theo, Thành đoàn sẽ tổ chức lực lượng phối hợp lập đội rửa xe miễn phí hỗ trợ cho bà con tại Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, vì sau lũ số lượng lớn xe máy người dân bám đầy bùn đất.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng. Tinh thần là phát huy sức trẻ, nỗ lực hết mình để cùng người dân và thành phố sớm vượt qua khó khăn sau lũ", anh Hoài nói.

Chùi rửa bàn ghế ở trường học bị lấm bùn sau lũ - Ảnh: CHÂU SA

Nước lũ chưa rút hẳn là thời điểm "vàng" để vệ sinh - Ảnh: CHÂU SA

Tại nhiều trường học, nước đã rút - Ảnh: CHÂU SA

Dọn vệ sinh vỉa hè trước cổng trường - Ảnh: CHÂU SA

Đoàn viên thanh niên Huế xắn tay cùng giáo viên, phụ huynh dọn lũ - Ảnh: CHÂU SA

Các tuyến đường từng ngập sâu cũng được dọn sạch rác, bùn non - Ảnh: CHÂU SA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận