
Bão số 5 đánh tan tành một ngôi nhà của người dân ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) - Ảnh: LÊ MINH
Trưa 26-8, Bí thư thôn Đồng Sơn (xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) Võ Đình Huề đưa chúng tôi tìm về nhà bà Lê Thị Hồng (63 tuổi) khi cơn bão số 5 đã qua hơn chục tiếng. Trên đường đi cây cối bị bão đánh gãy đổ tả tơi, khắp các nẻo đường người dân đang dọn dẹp cành cây, rác thải để tránh ô nhiễm môi trường sau bão.
Trở về nhà trong cảnh "màn trời chiếu đất"
Bà Hồng người nhỏ thó đang lúi húi dọn rác tấp vào trong sân, thi thoảng bà ngước nhìn lên một nửa mái nhà bị bão đánh bay mà không khỏi xót xa. "Nhà cửa thế này còn ở đâu được. Tối nay phải đi ngủ nhờ bên nhà đứa cháu thôi", bà Hồng thở dài.
Bà kể chiều 25-8 trời đổ mưa từng cơn, gió bắt đầu nổi lên cũng là lúc cán bộ chính quyền đến vận động, hỗ trợ bà di tản đến nhà người cháu gần đó ở để đảm bảo an toàn. Tối đến gió giật liên hồi, nghĩ về ngôi nhà nhỏ thiếu kiên cố của mình khiến bà không sao chợp mắt được.
Khoảng 21h đêm 25-8, những tấm tôn va vào nhau gây tiếng động lớn, người cháu của bà đứng nhìn qua cửa sổ thấy nửa mái tôn nhà bà đã bị bão đánh bay. "Mái nhà bị gió cuốn, có mỗi cái giường nằm nghỉ cũng bị ướt sũng, giờ ngôi nhà chỉ còn bốn bức tường", bà Hồng xót xa nói.
Rời nhà bà Hồng khoảng 500m, chúng tôi bắt gặp chị Trần Thị Hà (43 tuổi, ngụ thôn Đồng Sơn) đang tất tả vác tấm fibro xi măng vừa xin được của hàng xóm về lợp lại mái nhà do bão đánh hư hỏng.
Gia cảnh của chị Hà khá bi đát khi chồng mất cách đây hai năm, chị sống chung với mẹ chồng đã lớn tuổi, chăm sóc một người chú bị tâm thần hàng chục năm qua và nuôi dưỡng người con trai lên 10 tuổi. "Bão đánh khiến mái fibro xi măng nứt vỡ, rệu rã cả rồi. Tối nay nếu tiếp tục mưa lớn gia đình tôi đành phải đến nhà hàng xóm ngủ tạm, chứ ở lại không an toàn", chị Hà nói.
Theo chị Hà, cơn bão số 5 quá mạnh gây thiệt hại lớn cho gia đình chị cũng như hàng ngàn hộ dân khác. Rồi đây chị cũng phải gượng dậy vay mượn tiền bạc sửa chữa căn nhà để gia đình có nơi ở an toàn, yên tâm làm ăn.
Một tháng hai lần chạy bão
Với sức gió mạnh, thời gian quần thảo suốt nhiều giờ cũng khiến nhiều nhà dân tốc mái và hàng ngàn cây xanh ở Nghệ An đổ, bật gốc la liệt. Sau một đêm thức trắng, bà Phạm Thị Nhung (44 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh ăn uống ở biển Cửa Lò) thẫn thờ khi thấy toàn mái nhà bị tốc hết, tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng.
"Nhiều năm rồi người dân ở đây mới chứng kiến một cơn bão kéo dài nhiều giờ như vậy. Chỉ trong vòng hơn một tháng qua, chúng tôi phải hai lần chạy bão, tài sản mất mát hết rồi", bà Nhung nghẹn giọng.
Tại cánh đồng xã Thần Lĩnh, nhiều người không khỏi xót xa trước cảnh nhà lưới 5.000m² của Hợp tác xã Hưng Long tan hoang. Hơn 10.000 gốc dưa lưới đang vào vụ thu hoạch thì bão ập đến, quần thảo suốt đêm, khiến mái lưới tốc toàn bộ, khung sắt nghiêng ngả, nước ngập trắng xóa. Cây bị gió quật ngã, quả rụng la liệt.
"Trước bão, chúng tôi đã tỉa lá, chằng chống nhà màng, mua tăng đơ, cáp về neo giữ, nhưng gió mạnh và thời gian kéo dài khiến tất cả sụp đổ. Giờ chỉ mong tiêu thụ nhanh số dưa đã chín, vớt vát được chút nào hay chút đó. Riêng số dưa non vừa thụ phấn coi như mất trắng" - ông Bùi Đình Hội, giám đốc hợp tác xã, nói.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng mặc dù diễn biến của cơn bão số 5 vô cùng phức tạp, chưa có tiền lệ, nhưng công tác dự báo rất sát, từ đó giúp cho tỉnh chủ động công tác ứng phó. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã có những đánh giá thiệt hại ban đầu và đang tiếp tục thống kê các thiệt hại về nông, lâm, diêm nghiệp, chăn nuôi, thủy lợi, giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp.
Báo cáo các giải pháp khắc phục sau bão và ứng phó với hoàn lưu bão, bí thư Tỉnh ủy cho biết trước mắt tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm "bốn tại chỗ" để khắc phục hậu quả ban đầu.
Các lực lượng khác đang tích cực hỗ trợ người dân. "Tỉnh sẽ tập trung khắc phục các hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc và năng lượng, để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành. Sau đó khắc phục hậu quả về thiệt hại tài sản", ông Trung khẳng định.
Tăng cường 200 công nhân đến tâm bão khắc phục lưới điện
Ngày 26-8, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã cử hơn 200 công nhân, kỹ sư lên đường chi viện tại vùng tâm bão số 5, tập trung hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) khắc phục thiệt hại nặng nề lưới điện do bão gây ra.
Trước mắt, 5 đội xung kích từ 5 công ty điện lực: Quảng Trị (40 người), Huế (50 người), Đà Nẵng (40 người), Quảng Ngãi (40 người) và Gia Lai (40 người) sẽ mang theo phương tiện, trang thiết bị và vật tư cần thiết để phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện.
Ông Ngô Tấn Cư, tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung, cho biết lưới điện thuộc địa phương do tổng công ty quản lý cũng chịu ảnh hưởng sau bão số 5. Tuy nhiên với tinh thần tương thân tương ái, khi biết Công ty Điện lực Hà Tĩnh bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều khu vực mất điện, đơn vị đã huy động khẩn cấp hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân lên đường hỗ trợ.
Nghệ An đề nghị hỗ trợ 250 tỉ đồng đợt 1
Toàn tỉnh có 2.189 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 462 nhà bị ngập nước và 105 nhà phải di dời khẩn cấp. Báo cáo cho biết, ước tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Nghệ An là hơn 1.300 tỉ đồng.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỉ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và sớm phục hồi sản xuất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận