
Anh Hoàng Văn Chương lặng người nhìn tài sản chìm trong biển nước - Ảnh: H.T.
Bão số 5 quét qua Hà Tĩnh trong ngày 25-8 khiến nhiều trụ sở, nhà dân, cơ sở sản xuất... bị thiệt hại nặng nề.
Ngày 26-8, sau khi bão đổ bộ, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều nơi tại Hà Tĩnh chìm trong cảnh hoang tàn, đổ nát, mất điện diện rộng, mạng Internet kết nối chập chờn, không ổn định.
Tại xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân cũ), nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 5, nhà máy sấy thóc Chương Hà của anh Hoàng Văn Chương (38 tuổi, thôn Kẻ Lạt) là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Theo đó, đêm 25-8, bão số 5 với gió giật mạnh, thời gian quần thảo kéo dài kèm mưa lớn đã hất văng mái tôn kho chứa lúa của anh Hoàng Văn Chương khiến hàng trăm tấn thóc bị ướt sũng, ngập nước.

Kho của anh Chương chứa 500 tấn lúa - Ảnh: H.T.
Anh Chương cho biết nhà máy sấy được anh đầu tư hơn 10 tỉ đồng từ vốn vay ngân hàng để tiếp nhận hàng trăm tấn lúa của bà con trong vùng sau vụ mùa khi thu hoạch.
Trước khi bão số 5 đổ bộ, trong kho vẫn còn hơn 500 tấn lúa. Dù anh Chương cùng công nhân đã chằng chống, gia cố theo hướng dẫn của địa phương, nhưng mưa gió quá dữ dội khiến toàn bộ nỗ lực bất thành.
Chỉ trong một đêm, mái tôn phía sau kho bị gió giật tung, khoảng 50 tấn lúa rơi xuống hồ, ngâm nước, không thể sử dụng. Ngoài ra, gần 100 tấn lúa khác bị mưa tạt ướt, hư hỏng nặng. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Bộ đội biên phòng hỗ trợ anh Chương vận chuyển lúa ra khỏi khu vực bị ngập nước - Ảnh: H.T.
"Chỉ trong chốc lát, hàng chục tấn lúa bị cuốn xuống hồ, nhiều bao khác ướt sũng. Nhìn thành quả bao ngày tích góp nay hư hỏng" - anh Chương thất thần nói.
Sau khi nhận được thông tin, Đồn biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng bộ đội đến để hỗ trợ anh Chương vận chuyển số lúa bị ngập, ướt ra khỏi khu vực trên.
Trung tá Đoàn Đức Long - đồn trưởng Đồn biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) - cho biết ngay sau khi nắm tình hình, đơn vị đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng gia đình khẩn trương vận chuyển số thóc còn lại lên cao, nhằm hạn chế thiệt hại.
"Không chỉ riêng gia đình anh Chương, tại các điểm bị ảnh hưởng khác, cán bộ, chiến sĩ cũng được phân công trực tiếp xuống hỗ trợ. Mục tiêu là hạn chế tối đa thiệt hại, giúp bà con sớm ổn định sản xuất sau bão" - trung tá Long nói.
Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh, tới thời điểm 9h sáng ngày 26-8, toàn tỉnh có 1 người chết, 5 người bị thương do bão số 5.
Ngoài ra, thống kê nhanh cho thấy 7 nhà sập, hơn 6.300 nhà tốc mái, 1.129 nhà ngập; 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa hư hỏng.
Nông nghiệp thiệt hại hơn 20.800ha lúa, 1.672ha rau màu, 2.457ha cây lâu năm và 15.813 cây xanh bị gãy đổ, 45 tấn lương thực hỏng. Thủy sản ước mất khoảng 4.000 tấn, 4 tàu cá chìm, nhiều tàu khác hư hại.
Về hạ tầng, 240 cột điện gãy đổ, 20km dây điện đứt, 64 xã phường mất điện; 200m bờ biển sạt lở, 50m kè sông và 1 cống hỏng; 3.735m³ đất ta luy đường sạt lở, 4 cầu và 2 cống giao thông bị hư hại.
Dự kiến con số thiệt hại sẽ còn tăng lên sau khi có thống kê, báo cáo đầy đủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận