28/01/2022 18:01 GMT+7

Gửi trao hơi ấm ngày xuân đến vùng xa những ngày cuối năm

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng nhiều nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ vẫn dốc lòng thực hiện những chuyến thiện nguyện cuối năm, mang áo ấm và quà Tết đến những bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa.

Gửi trao hơi ấm ngày xuân đến vùng xa những ngày cuối năm - Ảnh 1.

Các em nhỏ vùng cao xã Tắk Pổ, huyện Nam Trà My, Quảng Nam vui mừng có áo ấm, ăn bữa ngon miệng do các tình nguyện viên tự tay nấu phục vụ - Ảnh: C.K.

"Ở những nóc cao của vùng núi Nam Trà My, Quảng Nam bình thường đã rất ít người đến, nói chi những ngày dịch bệnh này. Đường vào còn trắc trở quá nên mỗi lần đi nhóm tụi mình đều cố gắng mang được nhiều quà và niềm vui cho các em nhỏ nơi đây" - chị Nguyễn Diệu Hiền (TP.HCM) chia sẻ. 

Chúng mình sẽ quay lại

Nhóm của Hiền và những người bạn vừa kết thúc chương trình mang áo ấm lên tặng cho hơn 100 trẻ em, học sinh tại xã Tắk Pổ, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Để vào được đến tận các thôn bản thăm các em, cả nhóm phải cưỡi xe máy trên những con đường đất đỏ gồ ghề suốt 5 tiếng mới vào đến nơi.

"Lần nào lên đây tụi mình cũng phải đi từ sáng sớm, lên đến huyện rồi mới thuê xe vào xã. Đến nơi đã chiều muộn, phải ngủ lại để tổ chức chương trình, hôm sau mới xuống núi. Mỗi lần lên càng thấy thương các em vì điều kiện quá khó khăn. Trời lạnh mình mặc mấy áo khoác còn run lập cập, vậy mà các em nhiều khi quần áo mỏng manh, dép cũng không có để mang", chị Hiền chia sẻ.

Những chiếc áo ấm được khoác lên cho các bạn nhỏ, xua đi cái giá rét trên những nóc cao của miền núi đại ngàn. Những món đồ chơi tưởng chừng "xa xỉ" được các em đón nhận trong niềm hân hoan vui sướng. Tối ấy, các bạn còn mang theo thực phẩm để nấu một bữa ăn ngon cho các em thưởng thức.

"Bé nào cũng vét sạch tô, tỏ ra thích thú khi được ăn bữa ngon, bởi ngày thường bữa cơm của các con rất đơn giản từ muối và rau rừng. Nhiều em đi học còn phải ở lại lán trại cả tuần mới về nhà, tự chăm sóc bản thân, bữa ăn cũng rất đạm bạc" - chị Hiền cho  hay.

Đã nhiều lần tổ chức chương trình cho các em nơi đỉnh núi này, hiện nhóm của Hiền và các bạn cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm trường trên đây. Vừa khép lại những ngày đi trao áo ấm, tặng quà, nhóm của Hiền và các bạn lại trở về tiếp tục đi làm và trở lại cùng chương trình chăm lo quà Tết cho khoảng 100 hộ gia đình khó khăn nơi này. 

"Chúng mình trao bà con chút quà để nhà ai cũng có mùa xuân, tụi nhỏ có chút bánh mứt, người lớn có nhu yếu phẩm lo Tết", chị Hiền cho biết: "Và chúng mình sẽ còn trở lại nơi này"…

Gửi trao hơi ấm ngày xuân đến vùng xa những ngày cuối năm - Ảnh 2.

Chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu thương” do nhóm Cơm từ thiện Pleiku đến với bà con và các em nhỏ vùng biên giới xa xôi - Ảnh: C.K.

Ráng để người nghèo ai cũng có Tết

Suốt mấy tháng khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại các nơi như TP.HCM, Bình Dương… nhóm Cơm từ thiện Pleiku thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia đã vận động bà con hỗ trợ hàng chục chuyến xe chở nông sản, nhu yếu phẩm từ Gia Lai xuôi quốc lộ 14 xuống tặng cho bà con các khu phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh.

Trong từng món quà ân tình ấy có mớ măng rừng, trái đu đủ, rau rừng, quả bầu bí… do bà con đồng bào ở các bản làng hái tặng. Và những ngày này, khi dịch xuất hiện tại các bản làng, nhóm Cơm từ thiện Pleiku lại tiếp sức giúp bà con tại đây vượt qua những ngày phải cách ly chống dịch.

Mới đây các thành viên của nhóm còn tổ chức chương trình tặng áo ấm cho các em nhỏ ở xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai. 100 phần quà là áo ấm, bánh kẹo đã được tặng cho các em nhỏ. Cùng đó là 100 túi quà an sinh tặng cho những hộ khó khăn. 1.000 cái áo ấm, khẩu trang được gửi trao để bà con nơi đây giữ ấm và phòng chống dịch bệnh.

Hiểu được cái lạnh buốt của vùng núi sâu tại Tây Nguyên nên chương trình đã mang áo ấm trao tặng các em. 

"Thương lắm, nhận được áo ấm là mặc vô ngay, hít hà mùi áo mới. Em nào cũng cười vui khi có quà là bánh kẹo, dụng cụ học tập. Món quà Tết đến sớm mong các em sẽ có mùa xuân thật vui. Nhóm tụi mình cũng đã vận động để tổ chức chương trình tặng quà Tết đến với trẻ em và bà con đồng bào khó khăn ở các buôn làng vùng biên giới huyện Đức Cơ, Gia Lai. 

Mình nghĩ, ngày xuân trước là sẻ chia, nhưng trong mùa dịch xuân về càng cần lắm sự kết nối để người nghèo vẫn có Tết đầm ấm" - anh Nguyễn Hoàng Nam, thành viên của nhóm Cơm từ thiện Pleiku, chia sẻ.

Gửi trao hơi ấm ngày xuân đến vùng xa những ngày cuối năm - Ảnh 3.

"Đưa chân cho cô mang dép mới diện Tết nha" - Ảnh: C.K.

Còn các bạn trẻ của Nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) vừa thực hiện xong công trình tặng sân chơi, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại vùng ngoại ô Huế từ kinh phí là phần thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng anh Tống Hoàng Quân là chủ nhiệm nhóm. 

Các bạn lại tiếp tục chương trình vận động quà xuân cho các em nhỏ và gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhóm cũng chia lửa với các tỉnh có thành viên của nhóm sẽ trao tặng trực tiếp từng hộ khó khăn. 

"Năm nay khó vận động hơn nhưng chúng mình vẫn đang chạy đua hết sức để ráng làm sao cho những gia đình khó khăn có cái Tết đủ đầy bánh mứt, ấm áp trong tình yêu thương, sẻ chia của mọi người" - anh Quân bộc bạch.  

Để có thêm kinh phí chăm lo Tết cho trẻ em mồ côi, khó khăn, gian hàng "Trao gửi yêu thương" của CLB Nhịp sống yêu thương (Nhà thiếu nhi TP.HCM) cũng đã thực hiện bán những mặt hàng ngày Tết. Toàn bộ lợi nhuận để gây quỹ thực hiện các chương trình chăm lo Tết cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đó, các thành viên của CLB đã tổ chức chương trình tất niên, lì xì cho các em nhỏ tại mái ấm ở Củ Chi. Chút quà xuân sớm, phong bao lì xì trao các em cùng bữa ăn tất niên đầm ấm khiến niềm vui lan tỏa những ngày cuối năm thật nhẹ nhàng, đón chào năm mới nhiều hy vọng.

Cuối năm gửi trao hơi ấm ngày xuân đến vùng xa - Ảnh 4.

Các em nhỏ mái ấm tại huyện Củ Chi, TP.HCM nhận lì xì sớm từ CLB Nhịp sống yêu thương, Nhà thiếu nhi TP.HCM trao tặng - Ảnh: C.K.

Chị Lý Thị Hồng Trị, chủ nhiệm CLB Cơm từ thiện Pleiku, chia sẻ: "Chương trình Xuân biên giới - Tết yêu thương 2022 được chúng tôi tổ chức, với mong muốn đem đến cho các em thơ tại xã IA Pnôn, huyện Đức Cơ, vùng biên giới của tỉnh Gia Lai với Campuchia những niềm vui bé nhỏ nhân dịp xuân về.

Dù biết điều kiện mọi người sau dịch bệnh COVID-19 kéo dài có nhiều cái khó, nhưng chúng tôi sẽ ráng vận động kết nối những tấm lòng mang yêu thương chia sẻ, để người nghèo có thêm niềm vui ngày Tết".

Quà xuân ấm áp ở Chiềng Sơ: Quà xuân ấm áp ở Chiềng Sơ: 'Bao nhiêu ân, bấy nhiêu phú'

TTCT - Ngôi trường với 6 phòng học cho Chiềng Sơ được xây dựng với tiến độ 'thần tốc', cùng gần 1.000 áo ấm và ủng cho học sinh Chiềng Sơ, như một món quà xuân đến sớm.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên