07/03/2022 15:28 GMT+7

F0 nhận quà 8-3, 'mắng' chồng vì… tiếc tiền

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Cầm trên tay hộp quà chồng tự tay gói từ bìa… cactông, người vợ vừa xúc động vừa buồn cười, nhưng vẫn không quên 'mắng' chồng. Chị thương anh vất vả tăng ca mà phải dành dụm mua món quà đắt tiền tặng vợ con.

F0 nhận quà 8-3, mắng chồng vì… tiếc tiền - Ảnh 1.

Món quà ba tặng mẹ, tặng con gái dịp 8-3 được gói bằng những tấm bìa cactông được gửi từ Hà Nội về Hà Tĩnh để động viên ba mẹ con trong dịch bệnh - Ảnh: NVCC

Dịp 8-3, chị Nguyễn Thị Diệu (32 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) cùng con gái 4 tuổi bất ngờ trước món quà mà chồng gửi về quê tặng vợ.

Thời điểm Hà Nội bùng phát dịch căng thẳng, chị ôm 2 con nhỏ về quê tránh dịch, còn chồng chị ở lại Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, ở quê nhà dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp, ba mẹ con chị đang thuộc diện F0 điều trị tại nhà.

Chồng chị lo lắng cho sức khỏe của vợ con nên ngày nào cũng gọi điện về động viên. Trong điện thoại, anh dặn dò con gái lớn phải nghe lời mẹ, ăn thật nhiều cơm để nhanh "diệt virus", để sớm ra Hà Nội với ba và kèm theo lời hứa: "Con ở nhà mà ngoan thì ba tặng con iPad nhé".

"Vừa rồi anh nhờ người bạn gửi quà về quê. Nhận món quà tôi vừa xúc động vừa… buồn cười. Hộp quà anh tự tay gói bằng tấm bìa cactông, bên trong là chiếc điện thoại tặng vợ, chiếc iPad tặng con gái. 

Được tặng quà ai chẳng vui, nhưng tôi vẫn gọi điện "mắng" chồng vì tiếc tiền. Dịch bệnh đã khó khăn, tôi thì không đi làm được mà không biết anh lấy tiền đâu gom góp tặng mẹ con như thế này. Thấy thương chồng lắm" - chị chia sẻ.

Hỏi ra thì anh nói dịp 8-3 đúng đợt được nhận lương, đợt rồi vợ con về quê nên anh cố gắng nhận thêm nhiều việc ở công trường, cố gắng tăng ca cuối tuần cũng tích cóp được thêm một số tiền để làm quà tặng vợ.

F0 nhận quà 8-3, mắng chồng vì… tiếc tiền - Ảnh 2.

Niềm vui nhân đôi trong dịp 8-3 với kết quả "1 vạch" sau 7 ngày cách ly

Vừa hoàn thành cách ly, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (34 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ mỗi năm đến dịp 8-3 là gia đình quây quần sum họp ăn uống, cắm hoa trang trí nhà cửa. 

Năm nay không thể quây quần được, chị gọi điện về quê gửi lời chúc mừng đến mẹ. Còn với bản thân, chị quyết định tự thưởng cho mình gói chăm sóc da mặt chuyên sâu để mừng "chiến thắng" với COVID-19.

"Phụ nữ phải biết tự yêu bản thân thì mới yêu thương người khác được. Tôi không muốn đặt gánh nặng lên vai các con với mấy quan niệm như "vì con mà mẹ phải hy sinh", nên luôn chủ động tự chăm sóc sức khỏe, chăm sóc bản thân mỗi ngày" - chị Hà bày tỏ.

F0 nhận quà 8-3, mắng chồng vì… tiếc tiền - Ảnh 3.

Gia đình chị Dương Thị Thanh vừa khỏi bệnh sau những ngày điều trị COVID-19 tại nhà

Để chồng không phải "đau đầu" chọn quà Ngày Quốc tế phụ nữ, chị Dương Thị Thanh (29 tuổi) vừa… gợi ý cho chồng mua món quà tặng thiết thực cho cả gia đình như máy lọc không khí, máy hút ẩm.

"Dịch bệnh thế này quan trọng nhất là sức khỏe. Với phụ nữ đã có gia đình, tôi chỉ mong sao cả nhà được bình an, sức khỏe là thấy vui, thấy an tâm nhất" - chị bộc bạch.

Ship hoa tận cửa phòng cách ly

Sang ngày cách ly thứ 7, chị Kiều Thị Thúy (25 tuổi) chia sẻ rất bất ngờ nhận được bó hoa hồng từ "crush" được ship đến tận cửa phòng.

"Đang cách ly, nhận được quà 8-3 xúc động lắm. Hôm nay test thử đã về 1 vạch, niềm vui nhân đôi" - chị Thúy vui mừng khoe.

Nữ porter thoăn thoắt gùi hàng trên đỉnh mù sương Tây Bắc Nữ porter thoăn thoắt gùi hàng trên đỉnh mù sương Tây Bắc

TTO - Leo núi vốn đã vất vả, gùi thêm hàng nặng trĩu gần 20kg, gương mặt ai cũng đỏ ửng, mồ hôi vã ra giữa trời rét buốt. Ở những đỉnh núi mờ sương, các mẹ các chị người Mông theo chân chồng con đưa du khách chinh phục đỉnh cao Tây Bắc.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên