11/11/2022 13:54 GMT+7

'Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào'

NHẬT LINH - Ảnh: TẤN LỰC
NHẬT LINH - Ảnh: TẤN LỰC

TTO - Chiều 11-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế trao học bổng cho 77 tân sinh viên xứ Huế vượt khó đến giảng đường.

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 1.

Nhà báo Bùi Văn Thanh, ủy viên Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ, trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 2.

Nguyễn Nguyễn Thành Nhân - nhân vật trong bài "Chuyện cổ tích từ suất học bổng khẩn cấp" đăng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay - đến nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" - Ảnh: NHẬT LINH

Chương trình còn trao học bổng cho 10 tân sinh viên nghèo quê Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị đang theo học tại Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế.

Đây là điểm trao thứ ba trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 552 của báo Tuổi Trẻ. Chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022 dành cho hơn 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước, với tổng kinh phí hơn 15 tỉ đồng.

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 3.

Ông Đoàn Minh Thắng, phó giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, trao học bổng

Dù đến 14h chiều lễ trao học bổng mới bắt đầu, nhiều tân sinh viên và các phụ huynh đã đến điểm trao là hội trường Nhà khách Thanh Niên (Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Thừa Thiên Huế) từ giữa trưa.

Bạn Hồ Thị Thanh Mai (tân sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Huế) cho biết bản thân rất vui mừng vì biết mình được chọn là 1 trong số 77 sinh viên nghèo xứ Huế nhận học bổng hôm nay.

"Số tiền 15 triệu đồng mà học bổng trao tặng sẽ giúp em vững bước hơn trên con đường học tập sắp tới", Mai chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (42 tuổi, trú TP Huế - phụ huynh của tân sinh viên Trường ĐH Y dược Huế Nguyễn Thị Lan) cho hay bà rất vui mừng khi biết con gái được trao học bổng "Tiếp sức đến trường". Trước đó, để có tiền cho con nhập học, bà đã chạy vạy khắp nơi để vay hơn 10 triệu đồng. 

"Cám ơn chương trình đã mở ra cơ hội được học, được thoát nghèo cho con cái chúng tôi. Ân tình này, tôi sẽ mãi khắc ghi", bà Hằng nói.

"Ngọc quý càng mài giũa càng sáng"

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 4.

Các tân sinh viên tỉnh Thừa Thiên - Huế trước giờ trao học bổng

Năm nay là mùa thứ 20 chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" đã đồng hành với các tân sinh viên nghèo trên cả nước. 20 mùa qua, đã có hơn 22.000 tân sinh viên nghèo được báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm tiếp sức đến trường với tổng số tiền gần 170 tỉ đồng.

Hôm nay, với tinh thần người đi trước nâng bước người đi sau, CLB Tiếp sức đến trường Thừa Thiên Huế tiếp sức cho 77 bạn sinh viên nghèo tại Huế, với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng.

Ông Hồ Tấn Vũ - trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực Trung Trung bộ - nhắn nhủ rằng 15 triệu đồng mỗi suất học bổng không lớn, nhưng đây là những tình cảm ấm áp của những người làm chương trình muốn gửi tới các tân sinh viên đang gặp khó khăn với lời nhắn nhủ rằng các em phải luôn nỗ lực để phấn đấu.

"Chúng tôi mong rằng không ai trong các em ngồi đây hôm nay phải bỏ cuộc hoặc đầu hàng số phận. Ngọc quý càng mài dũa càng sáng. Kim cương cứng cáp bởi sự chịu đè nén ở tầng rất sâu", ông nói.

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 5.

Nhà báo Hồ Tấn Vũ, Trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Trung

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chủ nhiệm CLB "Tiếp sức đến trường" Thừa Thiên Huế, nói rằng sinh viên được nhận học bổng vui mừng bao nhiêu thì những người tài trợ học bổng vui mừng bấy nhiêu. 

Ông là người đã cùng báo Tuổi Trẻ tham gia tiếp sức cho những tân sinh viên từ năm 2009 đến nay. Mỗi mùa học bổng, ông Tống lại cùng những người bạn, gia đình của mình đi vận động mọi người tiếp sức cho những tân sinh viên trên mảnh đất quê hương nghèo hiếu học Thừa Thiên Huế. 

Ông Tống chia sẻ, năm nay ban tổ chức ban đầu xác định danh sách 70 tân sinh viên được nhận học bổng. Thế nhưng sau khi chốt danh sách, ông Tống cùng những người làm chương trình đã vui mừng hơn khi đến sát giờ tổ chức, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho chương trình thêm 7 suất học bổng nữa. 

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 6.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, chủ nhiệm CLB Tiếp sức đến trường tỉnh Thừa Thiên - Huế

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 7.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng cho sinh viên

"Em sẽ không bỏ cuộc, dù cuộc sống có khó khăn thế nào" 

Đoạn phim của hai tân sinh viên nghèo Phạm Thị Diệu My và Hoàng Thị Bảo Vy được chiếu lên màn hình lớn, cả hội trường lặng im và nhiều người đã không kìm được nước mắt. 

Cả hai đều không có bố, một mình mẹ gánh cả quãng đường học của hai bạn. 

Video: Nữ sinh mồ côi cha, nhặt ve chai vượt khó đến giảng đường

Từ nhỏ, Diệu My đã không vượt qua mặc cảm để theo mẹ rong ruổi nhặt ve chai trên hè phố Huế. Thế nhưng đầu năm nay, sau một buổi nhặt ve chai trở về, bà Võ Thị Cúc (mẹ Diệu My) bị tai nạn gãy cả tay lẫn chân, mất sức lao động. Bất đắc dĩ, cô trở thành lao động chính trong nhà. 

Cô phải làm thêm một lúc cả hai công việc để kiếm tiền trang trải thuốc men, tiền sinh hoạt dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. 

Dù cuộc sống vất vả, My vẫn cố gắng vươn lên để thi đậu vào ngành dược học của Trường Cao đẳng Y tế Huế. Khi có thời gian rảnh, cô thường đi nhặt ve chai ở con phố gần nhà để kiếm thêm con cá, mớ rau. 

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 9.

Hai tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Phạm Thị Diệu My (trái) và Hoàng Thị Bảo Vy xúc động khi xem phim chiếu về hoàn cảnh của bản thân

Còn từ nhỏ đến lớn Hoàng Thị Bảo Vy chưa biết cha mình là ai. Mẹ là bà Hoàng Thị Lựu làm nghế bán vé số. Hiểu cảnh cơ cực, từ nhỏ Vy cũng đã theo mẹ đi bán vé số dạo khắp nơi. 

Cô hiểu rằng chỉ có cố gắng, vượt qua tự ti thì mình mới có cơ hội được đến trường. Thế nhưng sau khi đậu ngành sư phạm hóa học của Trường ĐH Sư phạm Huế, Bảo Vy đã khóc rất nhiều khi mẹ nói rằng không đủ sức nuôi cô đi học và hướng cho cô đi làm công nhân may ở một khu công nghiệp. 

Tại sân khấu giao lưu ở lễ trao học bổng ngày 11-11, bà Hoàng Thị Lựu rơi nước mắt khi kể rằng lòng bà quặn thắt khi phải nói với Bảo Vy chuyện con gái mình nghỉ học. 

"Tôi thương con nhưng không biết làm sao vì không có tiền cho con đóng học. May sao có học bổng của báo Tuổi Trẻ", bà Lựu chia sẻ. 

Còn Diệu My nói rằng ước mơ lớn nhất của mình đó là trở thành dược sĩ để sau này có thể chăm sóc sức khỏe cho mẹ tốt hơn và quay trở lại giúp đời. Đó chính là động lực khiến cô vượt qua mặc cảm để ra đường nhặt ve chai. "Em sẽ không bỏ cuộc dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa", Diệu My nói.

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 10.

Các tân sinh viên đặc biệt khó khăn được trao phần quà là chiếc laptop từ nhà tài trợ Quỹ Khuyến học Vinacam

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 11.
Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 12.

Tân sinh viên Thừa Thiên - Huế nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2022

Tin vui đến với ban tổ chức và các sinh viên Thừa Thiên Huế, khi ngay trong chiều 11-11, những người làm chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" nhận được thông tin Quỹ học bổng Nguyễn Mỹ Hạnh sẽ trao học bổng cho 12 bạn sinh viên với tổng kinh phí là 130 triệu đồng, trong đó có hai bạn sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là tân sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng và Trường CĐ Y tế Huế, mỗi bạn được trao 15 triệu đồng.

10 sinh viên đang theo học năm 2, năm 3 và năm 5 các trường ĐH tại Huế và TP.HCM những năm trước đã được nhận học bổng từ quỹ học bổng Nguyễn Mỹ Hạnh, nay cũng được quỹ học bổng này trao mỗi bạn 10 triệu đồng.

Câu lập bộ "Tiếp sức đến trường" Thừa Thiên Huế là nơi tập hợp những người con xa quê, những người bạn yêu mến quê hương xứ Huế mong muốn được trở về tiếp sức, đồng hành thắp lửa cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.

Chương trình "Tiếp sức đến trường" đã trải qua 20 mùa vượt khó cùng tân sinh viên, với tinh thần người đi trước nâng bước người đi sau. Cách đây 19 năm, từ 6 tân sinh viên của Thừa Thiên Huế có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được tiếp sức, đến nay Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Thừa Thiên Huế đã tiếp sức cho 1.351 tân sinh viên với tổng kinh phí học bổng hơn 9,7 tỉ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ suất học bổng nhiều thành viên của câu lạc bộ còn nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, phương tiện đi lại, việc làm... cho tân sinh viên xa nhà.

Em sẽ không bỏ học, dù cuộc sống khó khăn đến thế nào - Ảnh 15.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Quỹ khuyến học Vinacam trao 3,5 tỉ đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường Quỹ khuyến học Vinacam trao 3,5 tỉ đồng cho chương trình Tiếp sức đến trường

TTO - Trưa 7-11, ông Vũ Duy Hải - tổng giám đốc Tập đoàn Vinacam - đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ trao 3,5 tỉ đồng từ Quỹ khuyến học Vinacam cho chương trình Tiếp sức đến trường 2022.

NHẬT LINH - Ảnh: TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên