11/11/2022 10:41 GMT+7

Tân sinh viên xứ Quảng được tặng máy tính, học bổng suốt quá trình học

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sau bài viết 'Đường đời chông chênh của cô bé nghèo xa mẹ' (Tuổi Trẻ ngày 8-11), nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay tiếp sức cho Nguyễn Vy Diễm Quỳnh - nhân vật trong bài viết - được yên tâm đến giảng đường.


Tân sinh viên xứ Quảng được tặng máy tính, học bổng suốt quá trình học - Ảnh 1.

Nguyễn Vy Diễm Quỳnh thuê trọ gần trường để tiện đi học và tìm việc làm thêm - Ảnh: B.D.

Chia sẻ với PV, Nguyễn Vy Diễm Quỳnh - tân sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (Đà Nẵng) - cho biết rất nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã liên hệ để động viên, hỏi thăm và gửi hỗ trợ cho Quỳnh từ lúc bài báo về Quỳnh được đăng tải.

Trong số này, ông Dương Thái Sơn - giám đốc Công ty bao bì Nam Long (Bình Dương), thành viên tích cực của học bổng Tiếp sức đến trường - đã tặng Quỳnh học phí 4 năm đại học (mỗi năm 12 triệu đồng). 

Ngoài ra, thông qua báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc cũng đã bày tỏ sự cảm mến, xúc động trước tấm gương nghị lực của Diễm Quỳnh. Nhiều người tìm cách hỗ trợ Quỳnh thông qua các khoản kinh phí như học phí, sinh hoạt hằng tháng.

Diễm Quỳnh cho biết một số thầy cô, nhà hảo tâm sau khi đọc bài báo đã đăng tải, chia sẻ trên Facebook. Từ đó, Quỳnh được tiếp nhận một khoản tiền hỗ trợ ban đầu. Nhận thấy số tiền đã vừa đủ, Quỳnh đề xuất đóng tài khoản, không tiếp tục tiếp nhận nữa.

"Một nhà hảo tâm hứa sẽ tặng em chiếc laptop để đi học, một người khác ở nước ngoài cũng hứa sẽ về thăm và tìm cách giúp đỡ em. Em thấy như thế là đã đủ rồi, không có nhiều bạn may mắn được như vậy nên em xin khép lại mọi sự giúp đỡ để tiếp tục học hành, nếu nhận quá nhiều sẽ không tốt cho bản thân, làm giảm ý chí tự lực" - Quỳnh nói.

Vài ngày qua, trên báo Tuổi Trẻ Online, câu chuyện của Diễm Quỳnh cũng đã tạo rung động mạnh mẽ, nhận được hàng chục lượt phản hồi. 

Diễm Quỳnh không có cha từ nhỏ, mẹ sinh Quỳnh rồi phải gửi con lại ở quê để vào miền Nam làm công nhân, tuy nhiên cuộc sống của bà cũng cơ cực khiến Quỳnh không được hỗ trợ nhiều. 

Quỳnh sống với ngoại, từ nhỏ đến lớn là hành trình cơ cực, thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất. Để có tiền đi học, Diễm Quỳnh phải đi làm thuê từ năm lớp 6. 

Kỳ thi vừa qua, Quỳnh đăng ký vào Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn và chính thức bước vào quãng đời sinh viên.

Đường đời chông chênh của cô bé nghèo xa cha mẹ Đường đời chông chênh của cô bé nghèo xa cha mẹ

TTO - Bị nhà nội chối bỏ khi mới tượng hình trong bụng mẹ, cô bé ra đời và sống dựa vào bà ngoại, ngần ấy năm bền bỉ với hành trình đến trường để bước tới hôm nay vừa trở thành tân sinh viên.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên