
20 mùa đồng hành cùng bao thế hệ tân sinh viên cả nước, chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã kịp thời trợ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn tưởng phải dang dở giấc mơ đại học.

Tối 20-12, Thành Đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" tại TP.HCM cho 155 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khép lại mùa học bổng thứ 20 của chương trình kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2003 đến nay.

Trần Thị Hoàng Yến đã thôi oán trách số phận, cũng không để tâm đến những nghiệt ngã đổ xuống gia đình mình nữa.

Hôm nay 20-12, 155 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022 sẽ được trao cho tân sinh viên khó khăn bảy tỉnh thành Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, ĐBSCL đang học tập tại TP.HCM, kết thúc chuỗi trao học bổng trong năm 2022.

Hôm nay, báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên khó khăn tại TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ. Điểm trao thứ 12, cũng là lễ trao học bổng cuối cùng trong chương trình "Tiếp sức đến trường" 2022.

Mồ côi cha mẹ, làm thuê đủ thứ để kiếm sống, có ngày phải nhịn đói đi học, Vũ Minh Hùng rời quê ở tỉnh Kiên Giang lên TP.HCM chạm tới giấc mơ trở thành sinh viên.

TTO - Đó là chuyện của Lâm Ngọc Hương, cô gái vừa trở thành tân sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Ngày biết tin mình đậu vào ngôi trường yêu thích, Hương thui thủi một mình và thủ thỉ với di ảnh của ba mẹ...

TTO - Giấy báo nhập học gửi về điện thoại, cô bé đã không kìm được nước mắt hạnh phúc. Nhưng nếu em không được tiếp sức đến trường, niềm vui lại tắt nhanh khi ám ảnh của cái nghèo ập tới, thước phim có thể đứt gãy đường học như bao lần.

TTO - Trương Văn Hoài Khanh, tân sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), ở ký túc xá Cỏ May - nơi trọ học dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn luôn nỗ lực vươn lên.

TTO - Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng tải câu chuyện về chàng sinh viên nghèo Nguyễn Nguyễn Thành Nhân suýt bỏ học vì không có tiền đóng học phí, một công ty ở Huế đã quyết định tặng học bổng là học phí cho cậu suốt 5 năm học.

TTO - Ngày 11-12, Hà Anh Tuấn đã liên hệ với báo Tuổi Trẻ sau khi đọc bài viết 'Trái tim yếu ớt của Aram'. Ca sĩ cho hay sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho Aram, đồng thời hỗ trợ một số tân sinh viên khó khăn cho đến khi ra trường.

TTO - Sáng nay 11-12, tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), báo Tuổi Trẻ phối hợp tỉnh đoàn các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 69 tân sinh viên.

TTO - "Bố ơi, bố ở đâu rồi. Mẹ ơi, mẹ ra hướng sông xem có bố không", cô gái gầy gò, đen trùi trụi Lơ Mu K Aram vừa chạy vừa kê hai bàn tay lên miệng làm loa mà gọi. Tiếng gọi yếu ớt không đủ vang vọng nhưng cũng báo hiệu cho làng xóm phụ cô tìm cha.

TTO - Ngạc Thị Ương - cô gái Nùng ở xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) - quyết tâm phải vào đại học, cũng là vượt con dốc lớn nhất đời mình, bước qua định kiến "con gái học nhiều làm gì" của bà con dân tộc nơi đây.

TTO - Dù biết chỉ dựa vào xe hàng rong của mẹ sẽ khó lo đủ cho con trong suốt 4 năm sắp đến, người mẹ đơn thân tin rằng nếu con được tiếp sức đến trường, bà sẽ thực hiện được ý nguyện nuôi con trai học xong đại học.

TTO - Sáng 9-12, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình và các tỉnh, thành đoàn khu vực phía Bắc tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 63 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Đồng bằng sông Hồng và khu vực phía Bắc.

TTO - Sinh ra trong khó khăn nhưng "áp lực tạo nên kim cương" đã rèn giũa những cô gái ấy trở nên kiên cường, mỗi ngày lại càng vững chãi hơn trên hành trình bước tới cổng trường đại học.

TTO - Trần Văn Linh bước vào đời với số nợ lớn lên đến 23,3 triệu đồng. Dù áp lực lớn nhưng bạn tin rằng áp lực chính là sức mạnh để vượt khó khăn, vào giảng đường đại học.

TTO - Khi năm cũ đang dần qua, những căn nhà mới xây thay thế cho những căn nhà tạm bợ của những hộ nghèo ở Phú Yên cũng đang hoàn thiện. Với những hộ nghèo này, Tết đã đến sớm từ ngôi nhà mới của mình.

TTO - Ngày 4-12, ông Phan Thanh Liêm, chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết UBND xã phối hợp cùng Công ty CP Năng lượng Bình Định vừa trao tặng học bổng với giá trị hơn 110 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Bốn.