
Cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 dựng kết cấu thép chuẩn bị đổ trụ bê tông cho căn nhà của gia đình ông Nguyễn Thế Kiên, xã Ngô Mây, Gia Lai (xã Cát Chánh, Bình Định cũ) - Ảnh: TẤN LỰC
Những viên gạch đầu tiên được đặt xuống bên đống đổ nát trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của bà con bị mất nhà bởi thiên tai.
Dựng lại từ đống hoang tàn
Mấy hôm nay, căn nhà đổ nát của gia đình ông Nguyễn Thế Kiên (42 tuổi), xã Ngô Mây, Gia Lai (xã Cát Chánh, Bình Định cũ), được thổi lên luồng sinh khí mới. Bên đống gạch đá vỡ vụn sau trận lũ kinh hoàng, những đống cát, đá, xi măng, thép xây dựng đã "vào vị trí tập kết".
Trên nền nhà cũ còn vương dấu bùn đất, nhóm cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 hối hả đào móng, đặt những viên đá đầu tiên. Phía con đường bê tông trước nhà, nhóm chiến sĩ khác cùng chủ nhà uốn thép, cột dây làm trụ chuẩn bị đổ bê tông. Căn nhà sắp xây sẽ có trụ, mái bằng bê tông cốt thép, có nơi tránh lũ.
Đẩy xe rùa dọn dẹp đống xà bần lấy chỗ đào móng, trung úy quân y Đặng Văn Hải bày tỏ quyết tâm cùng anh em đơn vị giúp người dân sớm có nhà mới đón Tết. Ba ngày qua, nhóm của anh tập trung dọn dẹp mặt bằng, chuyển vật liệu cùng đào móng nhà cho gia đình ông Kiên. "Chúng tôi quyết dốc sức dựng nhà cho người dân trước Tết" - trung úy Hải khẳng định.
Bữa cơm trưa được đội hậu cần mang tới công trình, nhóm chiến sĩ trải tấm chiếu bên đống sắt thép làm bàn ăn dã chiến để tiết kiệm thời gian cho công việc và không để phiền hà gia chủ vốn đã mỏi mệt sau những ngày bão lũ. Những người lính - thợ xây cần cù không quản sớm trưa. Chủ nhà, ông Kiên - vốn là thợ hồ - cũng hối hả "đua" theo để không bị chậm nhịp. Trong ánh mắt buồn của người đàn ông vừa bị mất nhà đã sáng lên tia hy vọng, niềm lạc quan.
Căn nhà cấp 4 cha mẹ để lại cho gia đình bốn người nhà ông Kiên sinh sống và làm nơi thờ phượng.
Bão số 13 quét qua thổi bay mái tôn, cơn lũ lịch sử hơn 10 ngày sau đó đánh sập nốt mấy bức tường còn lại. Số tiền 60 triệu đồng chính quyền tỉnh hỗ trợ dù lớn vẫn chưa đủ dựng lại căn nhà kiên cố.
Người chú ruột khuyên đôi vợ chồng vay mượn thêm 40 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của anh em bộ đội, vợ chồng ông Kiên vững bụng, soạn mâm cúng đơn sơ khấn xin thổ thần khởi công dựng lại mái ấm.
"Không có bộ đội giúp công xây dựng còn lâu vợ chồng tôi mới dám dựng lại căn nhà bởi vốn mỏng quá, đâu đủ tiền trả công thợ. Tôi bàn với vợ đợt này tập trung làm chắc bộ khung, đổ bê tông mái làm nơi tránh trú bão lũ. Những cái khác tiết giảm hết cỡ, chỉ đầu tư những hạng mục thiết yếu" - ông Kiên chia sẻ.
Thần tốc giúp dân, không ngại vất vả
Cách đó không xa, ngôi nhà của gia đình ông Ngô Đình Vỵ (43 tuổi), thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, đã dựng xong phần móng.
Từ sau bão lũ tới nay cả nhà phải ở nhờ nhà người quen. Móng nhà mới được đẩy lên cao 1,6m so với xung quanh, bê tông trụ đổ rất kiên cố. Gia đình có chút điều kiện, ông Vỵ bỏ thêm 250 triệu đồng cùng suất hỗ trợ 60 triệu đồng của tỉnh dựng lại căn nhà bị bão giật sập.
Trong cái lạnh của gió bấc lẫn mưa phùn, các chiến sĩ trẻ khoác áo mưa, hối hả trộn bê tông, đẩy từng xe rùa lặc lè vượt dốc đổ nền cho ngôi nhà mới. Môi tím vì lạnh nhưng chiến sĩ Phạm Minh Tín, quê TP Đà Nẵng (Tiên Phước, Quảng Nam cũ) không muốn nói về cái lạnh. Tín cho biết lớn lên trên dải đất miền Trung, Tín thấu hiểu cảnh vất vả của những gia đình trong vùng bão lũ.
"Chúng mình trẻ khỏe, có sức vẫn cày cuốc tốt nhiều ngày nữa. Được đơn vị cho tham gia giúp dân dựng lại mái nhà sau bão lũ, anh em rất vinh dự, quyết tâm xin đi. Chúng mình sẽ nỗ lực hết sức để bà con sớm có nơi ở an toàn, tránh mưa tránh nắng!" - Tín chia sẻ.
Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, đại tá Phạm Hồng Sơn - Phó chính ủy Trường Quân sự Quân đoàn 34 - chia sẻ: "Mệnh lệnh trên giao phải khẩn trương, thần tốc giúp dân xây nhà. Trong chiến dịch này đơn vị được giao sáu căn nhà tại xã Ngô Mây, hiện đã hoàn thành khảo sát và triển khai xây dựng.
Trong quá trình giúp dân, chúng tôi chủ động hoàn toàn về hậu cần, nơi ăn chốn ở, không phiền hà tới người dân vùng lũ. Có những hoàn cảnh khá đáng thương, anh em vận động mãi bà con mới dám xây nhà vì lũ cuốn trôi sạch đồ đạc, tài sản, gần như tay trắng không còn gì cả!" - đại tá Sơn nói.
Phải có nhà mới cho dân vào đón Tết
Trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại mái nhà cho người dân vùng lũ, Quân đoàn 34 được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao giúp dân xây dựng 100 căn nhà tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.
Trung tướng Đào Tuấn Anh, Tư lệnh Quân đoàn 34, cho hay ngay khi nhận lệnh, quân đoàn đã huy động hơn 600 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị cấp tốc hành quân đến các địa phương. Giao từng đơn vị phụ trách các khu vực cụ thể, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và chủ nhà khẩn trương lên kế hoạch, bắt tay thực hiện ngay với mục tiêu tối thượng: phải có nhà mới cho dân vào đón Tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận