19/01/2017 21:46 GMT+7

'Soái ca' đi 196 nước trong 5 năm đạt kỷ lục Guinness

BÌNH MINH (Theo Daily Mail, Ảnh: James Asquith)
BÌNH MINH (Theo Daily Mail, Ảnh: James Asquith)

TTO - Ở tuổi 28, James Asquith có tên trong sách kỷ lục Guinness thế giới khi đi qua tất cả các quốc gia trên thế giới - từ Mỹ đến Ai Cập, Việt Nam - chỉ trong vòng 5 năm.

James Asquith có tên trong sách kỷ lục Guinness thế giới - Ảnh: Chaos and Travel

James kết thúc chuyến đi vào năm 2014, khi chỉ mới 24 tuổi. Tuy nhiên, gần ba năm sau khi kết thúc hành trình, anh mới bắt đầu chia sẻ các hình ảnh.

Đây cũng là lúc chuyến đi đặc biệt của chàng trai người Anh thu hút sự chú ý.

Chỉ trong vòng ba tháng sau khi mở tài khoản Instagram để chia sẻ các ký ức về hành trình của mình, James nhanh chóng trở thành cái tên “nóng sốt” khiến mọi người săn lùng với hơn 80.000 lượt theo dõi.

Điều đáng ngạc nhiên là những chuyến du lịch giúp Asquith đạt kỷ lục thế giới lại không hề được lên kế hoạch trước.

James Asquith đứng trên sông băng ở Alaska 

Ban đầu, anh chỉ dự định dành ba tháng trong năm cho chuyến đi, nhưng cơ hội cứ thế dần mở rộng.

“Tôi chưa bao giờ có ý định đến từng quốc gia chỉ để đánh dấu cho đầy danh sách. Tôi chỉ nghĩ mình muốn thấy nhiều hơn, và cuối cùng quyết định đến tất cả mọi nơi”, James nói với trang tin Business Insider.

James cho biết anh từng ở Việt Nam trong vòng ba tháng. Anh cũng từng đặt chân đến Mỹ và Canada, dạo quanh 27 bang từ Hawaii đến Alaska trong năm tháng.

Chi phí cho chuyến đi được chàng trai người Anh trích từ phần tiền anh làm việc bán thời gian và tích cóp từ năm 16 tuổi.

Ngoài ra, James cũng tìm kiếm việc làm tại các quán bar và nhà nghỉ trên đường đi.

Sau khi đặt chân đến Ai Cập, một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, chàng trai ưa mạo hiểm bắt đầu có ý nghĩ muốn đến tất cả các nước trên thế giới, kể cả những nơi không ổn định.

“Tôi thích cảm giác căng thẳng và hồi hộp, nhưng có vẻ như tôi luôn chọn sai thời điểm khi đến rất nhiều nước”, James kể.

James làm quen với những người bạn mới bên bờ Sông Ubangi ở Cộng hòa Trung Phi

“Tôi đến Libya ba tuần sau khi Gaddafi qua đời, đến Afghanistan hai tuần sau khi bọn khủng bố dội bom ở Mazar-i-Sharif. Tôi thường tìm người bản địa và tìm cách tìm hiểu sâu hơn về quốc gia ấy”, anh nói thêm.

Thời gian lưu trú lâu nhất của James kéo dài sáu tháng khi anh đến châu Phi. Chàng trai người Anh đi từ Senegal đến Congo sau đó tiến dần về phía đông.

Năm 2016, James chính thức được kỷ lục Guinness xác nhận là người trẻ tuổi nhất thế giới đi qua 196 quốc gia.

Hố xanh (Great Blue Hole) ở nước Cộng Hòa Belize được James chụp lại khi đang ở trên thủy phi cơ
Chàng trai người Anh vui vẻ tạo dáng trước một tảng băng trôi ở Alaska
James ghi lại hình ảnh tại đền Taj Mahal (Ấn Độ)
James đi cùng các phi công trên chuyến bay đi qua San Diego
James đứng tại một bãi biển tuyệt đẹp ở đảo Christmas thuộc Ấn Độ Dương

BÌNH MINH (Theo Daily Mail, Ảnh: James Asquith)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên