
Trăng tròn mọc trên đỉnh núi Everest lúc hoàng hôn - Ảnh: Lhakpa Sonam Sherpa
Theo dấu chân Himalaya: Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ lẫn chiều sâu nội tâm
Trong những ngày đầu xuân, tại "Ngôi nhà văn hóa Tây Tạng" (OM Himalayas) ở phường Võ Thị Sáu (TP.HCM), anh Rabsel say sưa chia sẻ với nhiều người Việt về những bức ảnh hùng vĩ ghi lại tại dãy Himalaya, vùng đất được mệnh danh là "xứ sở tuyết", quy tụ 14 đỉnh núi cao trên 8.000m, trong đó có Everest - "nóc nhà thế giới".
Thuộc cộng đồng Sherpa, dân tộc bản địa sinh sống ở các vùng núi cao Nepal, anh Rabsel có nhiều năm đảm nhiệm vai trò dẫn đường cho các đoàn thám hiểm chinh phục Everest.
Song song các chuyến đi cùng đoàn, anh cũng độc hành và ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng bằng hình ảnh, video về vẻ đẹp Himalaya, trong đó có những nơi du khách thông thường hiếm khi được đặt chân tới.
Ngồi bên cạnh, họa sĩ Harsha Tsering Nagarju (đến từ Ấn Độ) chia sẻ: "Thoạt nhìn, Việt Nam và dãy Himalaya hùng vĩ dường như không liên quan. Nhưng trên thực tế, cả hai lại được kết nối bởi "tháp nước châu Á", hệ thống núi cao nơi khởi nguồn của nhiều con sông lớn, trong đó có sông Mekong chảy về Việt Nam".
Có nhiều năm đồng hành du khách Việt trên bước đường khám phá "xứ sở tuyết", họa sĩ Harsha cho biết, với anh và không ít người tham gia, các chuyến đi ấy không chỉ đơn thuần là du lịch.
Đó còn là quá trình cảm nhận dòng chảy văn hóa của từng vùng đất, qua mỗi bước chân, qua từng trải nghiệm sống giữa thiên nhiên.
"Khi rảo bước đủ lâu ở bên ngoài, sẽ có lúc con người cảm thấy bão hòa. Du lịch không còn là để check-in, nói rằng đã đến nơi này nơi kia, mà trở thành hành trình khám phá và chuyển hóa nội tâm bên trong", anh Nguyễn Mạnh Duy - người từng chinh phục hai đỉnh núi thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới là Everest và Lhotse chỉ trong chưa đầy 48 giờ, chia sẻ.
Anh Mạnh Duy tâm sự, trước đây bản thân chưa từng nghĩ sẽ leo núi, cùng lắm chỉ là những chuyến đi bộ đường dài. Thế nhưng, sau nhiều lần đặt chân đến Himalaya, anh dần bước vào những cuộc chinh phục vượt xa dự định ban đầu.
"Đến Nepal, tôi cảm nhận rất rõ sự kết nối sâu sắc về mặt tinh thần với dãy Himalaya. Không rõ từ khi nào, nơi đây dần trở thành quê hương thứ hai trong lòng tôi, không chỉ bởi cảnh sắc hùng vĩ, mà còn bởi những trải nghiệm giúp bản thân lắng lại và nhìn rõ thế giới nội tâm hơn", anh Mạnh Duy nói.
Những năm gần đây, Himalaya dần trở thành điểm đến được không ít người Việt lựa chọn trong hành trình khám phá thế giới rộng lớn. Bên cạnh chinh phục độ cao, nhiều người đến để trải nghiệm văn hóa, tham gia các khóa tĩnh tâm, sinh hoạt cùng cộng đồng bản địa... Xu hướng du lịch không chỉ tìm hiểu bên ngoài, mà ngày càng nghiêng về khám phá đời sống nội tâm.
Song song đó, các hoạt động giao lưu, trưng bày và giới thiệu văn hóa Himalaya tại Việt Nam ngày càng sôi động, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội, góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý và khơi mở sự yêu mến với vùng núi cao tuyết phủ.
Ngắm vẻ đẹp Himalaya qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Lhakpa Sonam Sherpa

Ngôi làng Gokyo ở độ cao 4.750m, thuộc vùng Himalaya của Nepal, bên hồ nước hình thành từ sông băng Ngozumba

Sườn tây đỉnh Ama Dablam (6.812m), nơi các nhà leo núi di chuyển trên sống núi phủ tuyết

Bình minh sớm tại Foxingkot, Nirmal Pokhari, khu vực Pokhara, Nepal

Hoàng hôn nhìn từ đỉnh Gokyo trong bầu trời chiều mùa thu đặc trưng

Cặp dê núi hoang dã (tahr) sống ở vùng Himalaya, dãy Everest phía sau
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận