
Hiện nay có nhiều xe buýt chất lượng rất tốt để khách chọn lựa đi lại - Ảnh: BÉ HIẾU
Các khu phố xưa ở Chợ Lớn gợi nhiều ký ức thân thương, trong khi những đại lộ Nam Sài Gòn hay Thủ Đức lại "kể" nhiều câu chuyện đổi thay, phát triển.
Nhiều người bây giờ, kể cả những người trẻ có xe riêng vẫn thích ngồi xe buýt và metro. Có người thích ngồi những chuyến xe buổi sáng để ngắm nhìn thành phố ngày mới đầy sức sống.
Có người lại hay ngồi chuyến xe tối để trông ánh đèn màu rực rỡ của đô thị về đêm. Cảm giác thật thư thả, yên bình khi thành phố đang vào mùa Giáng sinh se se lạnh.
1. "Tôi giờ chỉ thích đi xe buýt hoặc metro nếu tiện tuyến. Cảm giác thật thư thả, thoải mái vì không phải tập trung lái xe mà nhiều khi nhói tim vì căng thẳng" - bạn Nguyễn Văn Thanh, sinh viên trọ ở Làng đại học Thủ Đức, tâm sự nhà mình tại phường An Lạc cách xa trường học nên ở lại ký túc xá, cuối tuần cậu mới về nhà và đầu tuần lại đến trường bằng xe buýt.
Tuyến đường Thanh đi cũng có thể chọn metro, nhưng xe buýt tiện hơn vì chỉ cần ngồi một chuyến xe là tới ngay cổng trường.
"Thứ hai, tôi đi tuyến xe buýt số 10 khởi hành lúc tờ mờ sáng ở bến xe Miền Tây để kịp vào lớp học. Tôi luôn thích đi sớm một chút để có ghế ngồi bên cửa sổ xe buýt mà nhìn ngắm thành phố thân yêu lúc mặt trời lên" - Thanh kể tuyến xe mình đi qua các con đường xưa cũ như Kinh Dương Vương, Hậu Giang, Tháp Mười, Hải Thượng Lãn Ông, Hồng Bàng. Trong đó có những đoạn đường thân yêu mà cha mẹ đã chở cậu đi học thời thơ ấu...
Chàng sinh viên trẻ trung ngồi ngắm nhìn mãi không chán cảnh người dân lục tục mở quán xá lúc mặt trời lên, rồi một chút là cảnh các em nhỏ còn ngái ngủ dựa vào lưng cha mẹ chở đến trường và cảnh người lớn đến chỗ làm sau ngày nghỉ cuối tuần.
Lúc này, ánh mặt trời đã lên rực rỡ rồi, những tia sáng đầy năng lượng ngày mới rọi cả vào ô cửa sổ xe buýt. Nhiều hành khách hình như cũng cùng sở thích với chàng sinh viên. Họ ngắm nhìn phố phường và thi thoảng lại nở nụ cười với những hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương bên đường.
"Tôi thấy thành phố thật nhiều sức sống và như cho mình thêm năng lượng để vào tuần học hành mới" - Thanh tâm sự cảm giác như "ghiền" được thư thả ngồi xe buýt, ngắm nhìn thành phố vào ngày mới. Và rất nhiều bạn sinh viên của Thanh cũng chọn xe buýt làm phương tiện cùng niềm vui đến trường.
Chiều cuối tuần, khi Thanh trở về nhà lại đi ngược tuyến xe số 10. Đó là khi thành phố dần lên đèn với những sắc màu lung linh thật đẹp.
Đèn đường màu vàng pha lẫn ánh đèn sáng trắng từ các ngôi nhà, đèn giao thông xanh xanh đỏ đỏ, đèn biển quảng cáo thì nhấp nháy nhiều sắc màu. Chàng sinh viên tâm sự tình yêu thành phố của cậu hình như được nảy nở thêm từ những chuyến xe buýt ngược xuôi đến trường và về nhà bình dị mà sâu lắng như thế...

Ngồi xe buýt máy lạnh, ngắm nhìn phố phường là thú vui của nhiều người - Ảnh: BÉ HIẾU
2. Ngày đầu tuần vừa rồi, anh Nguyễn Đức quyết định "dẹp" xe máy để đi xe buýt xuống đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình, TP.HCM) để thăm người thân quen. Từ nhà, anh đi bộ chừng vài phút là tới trạm xe buýt.
Đứng ngay trạm chợ Bầu Sen, đường An Dương Vương, anh chỉ đợi chừng 5 phút, chiếc xe buýt tuyến 56 trờ tới. Cùng nhiều hành khách, anh bước lên xe.
Chị nhân viên soát vé nhẹ nhàng hỏi đi đâu, rồi xé vé và thu tiền vé cho hành trình đến Thủ Đức gần 25km với số tiền vé chỉ 7.000 đồng. Tính anh cẩn thận. Dù có loa thông báo mỗi khi đến từng trạm dừng nhưng anh vẫn nhờ chị nhân viên nhắc giúp khi gần tới. Chị vui vẻ gật đầu...
Xe buýt anh Đức đi có camera quan sát, sàn xe sạch sẽ, máy lạnh thật mát mẻ dù một vài chiếc ghế nệm đã bị sờn rách. Gần tới các trạm dừng, loa trên xe lại thông báo để hành khách xuống trạm rất thuận tiện.
Anh Đức ngồi thư giãn xem các con đường thành phố dần lùi qua cửa sổ xe, rồi lại vui vẻ nhìn hành khách đi xe buýt, nhiều nhất vẫn là các bạn sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Trường đại học Giao thông vận tải...
Bởi lộ trình tuyến xe buýt 56 này chạy ngang qua các trường đó. Một bạn sinh viên cho biết mình thường lựa chọn tới trường bằng xe buýt vì thuận tiện và an toàn hơn xe máy. Vé xe mua theo tháng cũng ưu đãi cho sinh viên, nếu tính toán có khi đi xe buýt tới trường rẻ hơn xe máy vì phải đổ xăng, hao mòn, hư hỏng xe...
Xe buýt dừng trạm, một bà cụ khoảng 80 tuổi bước lên. Bà vui vẻ lấy cái thẻ đi xe buýt miễn phí dành cho người già chìa về phía chị nhân viên soát vé.
Bà cụ kể mình thường xuyên đi lại bằng xe buýt mỗi khi có việc cần như đi thăm bà con họ hàng, khám bệnh vì thuận tiện và an toàn. Nhà bà gần trạm xe buýt, cứ thư thả đi bộ từ hẻm nhà ra tới trạm chờ vài phút là có xe đi ngay mà không phải phiền con cháu chở đi vì họ cũng bận việc.
Nhiều năm nay, bà cụ vẫn đi lại bằng xe buýt. Bà bảo đi xe buýt không tốn tiền vì người già như bà được Nhà nước ưu đãi làm thẻ xe miễn phí. Hơn nữa, bà cũng có thú vui ngồi trên xe nhìn ngắm khung cảnh sinh hoạt tấp nập của thành phố. Tuổi cao như bà được ra đường an toàn, được ngắm nhìn những hình ảnh sinh động này như thêm sức sống cho tuổi già.
Gần 1 giờ đồng hồ, chị nhân viên nhắc anh Đức: "Anh ơi, gần tới trạm rồi". Anh hỏi chị chút về lại quận 5 cũ cũng đi tuyến này?
Chị gật đầu bảo sang đường đứng ngay trạm để đón xe... Tính ra đi xe buýt vừa rẻ vừa an toàn, lại có thể còn nhanh hơn đi xe máy. Anh tính nếu lái xe máy, có thể vẫn chưa đến nơi vì vừa lo lái xe vừa tìm đường trong kẹt xe, lại mệt mỏi vì khói bụi và mất an toàn...
3. Cũng như chàng sinh viên Nguyễn Văn Thanh, anh Nguyễn Đức thường xuyên chọn xe buýt để đi lại. Anh hay được các bác tài và nhân viên soát vé đón tiếp nhẹ nhàng, nhưng cũng không ít lần gặp thái độ cộc cằn.
Anh chọn xe buýt ngoài đi đến nơi về đến chốn, còn có thói quen hay nói đúng hơn là sở thích ngồi sát cửa kính để nhìn ngắm cảnh đẹp thành phố.
Nhiều chuyến xe, anh tìm thấy niềm vui yêu thích, nhưng cũng có khi lòng bị trĩu xuống bất ngờ. Có nhân viên soát vé cứ lừ lừ tỏ vẻ cộc cằn. Rồi có bác tài nóng nảy, liên tục bóp còi inh ỏi. Thú thật, hành khách vô cùng mệt mỏi theo từng hồi còi khó chịu này.
Tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, nhiều khi xe trước chưa kịp chạy, thế là bác tài xe buýt liên tục bóp còi inh ỏi, rồi nổi nóng văng tục. Khuôn mặt anh soát vé cũng hằm hằm. Ôi phải chi, họ điềm đạm và nhẹ nhàng hơn chút. Vẫn biết đường sá bây giờ đông đúc, bác tài hay gặp căng thẳng, mệt mỏi, nhưng nên cảm thông cho nhau để những chuyến xe thêm niềm vui…
Đi lại bằng xe buýt bây giờ sướng hơn thời gian trước rất nhiều. TP.HCM sẽ bổ sung thêm nhiều xe sử dụng điện là thông tin vui cho hành khách, những tín đồ thích và thường xuyên đi xe buýt.
Tin rằng thời gian tới, hành khách sẽ đi lại bằng xe buýt nhiều hơn khi tiện ích và tiện nghi của xe buýt tiếp tục được thành phố quan tâm đầu tư. Đồng thời, thái độ của lái xe và nhân viên phục vụ được chuẩn hóa tốt hơn cho mỗi chuyến xe buýt là một hành trình vui.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận