
Anh em kiện ra tòa tranh chấp đất đai, lạnh nhạt không nhìn mặt nhau - Ảnh minh họa từ AI
Từ câu chuyện về tranh chấp đất đai qua bài viết "Khi tình thân không bằng mét vuông đất" trên Tuổi Trẻ Online, nhiều bạn đọc đã chia sẻ những suy ngẫm về tiền bạc, tình thân và nhiều câu chuyện tranh chấp khác.
Một gánh nước nghiêng quá, làm sao không đổ?
Đọc bài báo, nhiều bạn đọc cho rằng chuyện anh em tranh chấp đất đai cha mẹ để lại, kiện nhau ra tòa, cãi vả ầm ĩ không còn là chuyện hiếm. Nguyên nhân đầu tiên do đất tăng giá, miếng vườn của cha mẹ ngày xưa gai cỏ um tùm bỗng trở thành một tài sản lớn.
Bạn đọc tên Mừng kể: nhà anh có 10 anh chị em, theo lệ trước nay ở quê cha mẹ cho con gái 1 công đất, con trai 4-5 công đất mỗi người. Vậy mà có người anh thường xuyên kiếm chuyện quậy phá sau khi ăn nhậu vì muốn được chia nhiều hơn.
Những buổi họp mặt hay giỗ quải đều kết thúc bằng cãi vả rồi đánh lộn.
Bạn đọc Như Ý cũng kể từng chứng kiến có gia đình ai cũng tài sản chục tỉ nhưng lại vì miếng đất gần trăm triệu mà tranh chấp cả chục năm, từ khi cây còn bé đến lúc to như cái cột nhà vẫn chưa xong, kết quả là cả nhà không thèm nhìn mặt nhau nữa.
"Nhiều gia đình cứ dắt díu nhau ra tòa chỉ vì vài chục mét vuông đất, mà đất ở quê đôi khi có giá trị lắm đâu. Ai cũng muốn chứng tỏ mình đúng chứ không thừa nhận là đang hơn thua nhau", người tên Cuong bình luận.
Lý giải cho những tranh chấp trên bạn đọc Quang Thien cho rằng: "Tấc đất tấc vàng. Bây giờ có một miếng đất thì coi như có cả gia tài. Họ tranh nhau không còn màng tình thân nữa, chỉ cần có tiền là được".
"Khi giá đất ở những vùng ven hay đô thị tăng phi mã, một tấc đất không còn là mảnh vườn để trồng rau nữa, mà nó là 'vàng'", một bạn đọc chia sẻ thêm.
Một số bạn đọc nhận định nguyên nhân của các tranh chấp đôi khi từ sự chủ quan của cha mẹ: "Ngày xưa cha mẹ cho đất chỉ bằng lời nói, bằng cái chỉ tay 'từ gốc đa đến bờ ao'. Lúc đất chưa có giá, anh em nhường nhau từng chén cơm. Nhưng khi mét vuông đó đổi được cả tỉ bạc, cái niềm tin 'tình thân tự giải quyết được' bỗng chốc sụp đổ trước áp lực cơm áo gạo tiền", bạn đọc tên Tình viết.
Bạn đọc Cam chia sẻ: "Nếu ngay từ đầu, mọi thứ được định danh bằng giấy tờ, di chúc rõ ràng thì có lẽ tình thân đã không phải ra tòa để 'đo đạc'".
Hoặc việc tranh chấp đất đai xuất phát từ chuyện cha mẹ thương con chưa đồng đều. "Nhiều vụ tranh chấp không phải vì tham, mà chính vì sự bất công của ba mẹ, một gánh nước mà nghiêng quá thì sao có thể không đổ?", bạn đọc Bảo Châu phân tích.
Bạn Lam kể: "Nhiều gia đình có thói quen cứ dành phần lớn của cải cho con trai hoặc con út mà trên thực tế bệnh hoạn, nuôi nấng, chăm sóc thì con gái lo".
Một bạn đọc khác cũng chỉ ra rằng: "Cha mẹ không để di chúc là có kiện cáo. Di chúc mà lệch về một vài đứa con thì gia đình mất đoàn kết".
Cùng quan điểm, một bạn đọc cho rằng chỉ có rành mạch thì tình cảm mới tròn vẹn. Cha mẹ nên chia đất đai rạch ròi khi còn minh mẫn, hoặc không cho ai cả để sau khi cha mẹ mất đi thì các con thừa kế theo pháp luật.
Giành đất đai xây nhà khang trang nhưng quanh năm lạnh lẽo, anh em không chào hỏi nhau
Khi đất đai được tòa chia xong thì tình anh em cũng không còn, bởi: "Bản án có thể phân chia đất đai một cách công bằng trên giấy tờ, nhưng không có một vị thẩm phán nào có thể hàn gắn lại được những vết cắt trong tim của những người thân trong gia đình", bạn dọc tên Thu để lại ý kiến.
Bạn đọc tên Phạm cảm nhận: "Những vụ tranh chấp này giống như một trận bão quét qua cung đường leo núi vậy. Bão tan, đất đá có thể được dọn dẹp, nhưng những cây cổ thụ tình thân đã bị quật ngã thì phải mất hàng chục năm, hoặc không bao giờ xanh lại được nữa".
Còn bạn đọc tên Thanh bày tỏ: "Tài sản chia xong thì còn đó, nhưng tình cảm thì đã không còn".
"Chỗ tôi có trường hợp cha mất, anh em kéo nhau ra tòa chia đất. Vừa mất đất ông bà cha mẹ để lại, vừa mất tình máu mủ, vừa bị hàng xóm chê cười", bạn đọc tên Vân chia sẻ câu chuyện hàng xóm của mình. "Thắng được miếng đất mà mất anh em, là mất nhiều hơn được rồi đó", bạn đọc Cẩm Tú đồng tình.
Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi với những người trong cuộc rằng không biết sau này anh em trong nhà có hối tiếc vì việc tranh chấp tài sản làm rạn nứt tình thân hay không. Hay giành được đất rồi, xây cái nhà khang trang nhưng quanh năm lạnh lẽo vì anh em không chào hỏi, thăm nom nhau.
Bạn đọc tên Lý phân tích: "Thà mình sống trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp tiếng cười, còn hơn thắng kiện để rồi ngồi trong biệt thự mà anh em coi nhau như kẻ thù. Sự rực rỡ của cuộc đời, nằm ở sự hài lòng và nỗ lực tử tế, chứ không phải ở số mét vuông đất giành giật được từ người thân".
Tuổi xế chiều phải nhìn con cái lục đục với nhau vì tài sản
Trong câu chuyện con cái đưa nhau ra tòa giành đất, nhiều bạn đọc nhận định rằng người đau lòng nhất là cha mẹ.
Bạn đọc Quốc Đạt cảm thán: "Chỉ thương nhất cho những bậc sinh thành, tuổi xế chiều mà còn phải nhìn con cái mình lục đục với nhau chỉ vì tài sản".
Bạn đọc tên Bình cũng cho rằng: "Tiền bạc làm người ta dễ xa nhau. Chắc cha mẹ họ đau lòng lắm, nhìn con mình đứt ruột đẻ ra mà đi tranh giành tài sản, cắn xe nhau".
"Đọc đến đoạn ba mẹ tuổi già còn phải ra tòa vì con cái tranh chấp tài sản mà thương quá", bạn đọc Yến Anh bày tỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận