Người dân vùng ngập Đà Nẵng trở về nhà sau một đêm mưa với đồ đạc lềnh bềnh. Tranh thủ mưa tạnh, nước rút, bà con đẩy bùn dọn nhà.
Người dân vùng ngập trở về nhà sau 3 ngày đi lánh nạn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Đến sáng nay 15-10, trời vẫn còn mưa nhưng nước đã rút đáng kể tại các "rốn" ngập Đà Nẵng.
Trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nơi chính quyền di tản hơn 2.000 người dân trong đêm 14-10, mực nước đã rút.
Tuy nhiên trong các kiệt hẻm, vẫn còn nhiều nơi ngập sâu từ 0,5 - 1m.
Người dân Đà Nẵng hì hục đẩy bùn sau nước rút
Trở về nhà sau 3 ngày đi lánh nạn, chị Trần Thị Huyền bắt tay vào thu dọn đồ dùng bằng nhựa nổi lềnh bềnh trong nhà. Nghe cảnh báo mưa lớn, chị và người dân vùng ngập đã chủ động đưa mẹ và con nhỏ đi trú tránh rồi quay trở về nhà dọn dẹp đồ đạc.
Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, chị cất áo quần và đồ điện tử cao trên gác, nên giảm đi đáng kể phần thiệt hại.
"Xác định ngập là không tránh khỏi nên cả nhà tôi đi trú tránh sớm để không phải gọi người cứu hộ như năm ngoái. Có điều năm nào cũng dọn ngập, bùn đất vào nhà ngán quá" - chị nói.
Nghe tin mưa lớn ở Đà Nẵng, gia đình chị Nguyễn Thị Huỳnh Ngân từ công trình ở ngoại tỉnh trở về nhưng chỉ kịp đưa người già và trẻ nhỏ đi trú tránh. Nhiều vật dụng công trình vẫn chưa kịp kê cao - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tranh thủ nước rút, nhiều nhà dân trong khu vực này cũng đẩy bùn đất theo dù biết những ngày tiếp theo vẫn có thể bị ngập.
Chị Tô Thị Côi, người dân ở đây, cho biết trong 3 ngày qua nước lên xuống 3 lần.
Chọn ở lại nhà trên gác, mỗi lần nước rút nhà chị đều tranh thủ đẩy bùn đất trôi theo, đề phòng mất điện mất nước sạch như năm ngoái.
Cũng trong ngày 15-10, rất nhiều tình nguyện viên đã đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực ngập úng.
Trong nhiều khu kiệt hẻm vùng rốn lũ, nước vẫn còn lênh láng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chị Trần Thị Huyền quay về nhà sau 3 ngày đi lánh nạn nhưng nước trong nhà chưa rút - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tranh thủ nước rút, người dân dọn dẹp nhà cửa dù những ngày tiếp theo vẫn có thể bị ngập sâu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Một cửa tiệm tạp hóa te tua do nước ngập gây ra - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Khu vực phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu có nhiều nhà trọ cho sinh viên, công nhân. Nhiều người mới tới ở vẫn chưa hoàn hồn sau lần đầu gặp cảnh ngập sâu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Nhặt nhạnh vật dụng còn sót lại trong nước mưa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tình nguyện viên khắp Đà Nẵng bắt đầu chiến dịch hỗ trợ người dân vùng ngập - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Nhiều điểm chia cắt ở Đà Nẵng đã lưu thông bình thường
Theo ghi nhận trong sáng 15-10, 11 điểm ngập sâu hơn 1m ở nội đô Đà Nẵng đã có thể lưu thông bình thường. Các đoạn ngập trên quốc lộ 1 đoạn qua Đà Nẵng đã tháo bỏ rào chắn, cho phép lưu thông. Tuy nhiên tại khu vực này vẫn còn một số phương tiện bị chết máy chờ giải cứu.
Đợt mưa lớn, kéo dài vẫn đang diễn ra tại Đà Nẵng tiếp tục gây ngập lụt ở nhiều khu vực, nhất là chỗ thấp trũng khiến nhiều người dân cần tới sự trợ giúp.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận