
Cặp gấu trúc song sinh Xiao Xiao và Lei Lei trong vườn thú Ueno - Ảnh: AFP
Kể từ khi thông tin về việc cặp gấu trúc sắp rời Nhật Bản được công bố hồi đầu tháng trước, dòng người đổ về vườn thú Ueno tại Tokyo ngày càng đông. Có người chấp nhận chờ tới sáu tiếng chỉ để nhìn chúng trong chốc lát.
Từ giữa tháng 12, lượng khách tham quan mỗi ngày bị giới hạn tối đa 4.800 người và chỉ được vào cửa theo hình thức đặt chỗ trước, kèm cơ chế xổ số. Điều này nhằm kiểm soát nhu cầu tăng cao trong 12 ngày cuối cùng gấu trúc còn ở Nhật Bản.
Du khách tranh thủ chụp ảnh bên các bức bích họa vẽ những cư dân được yêu mến nhất vườn thú, trong khi cửa hàng lưu niệm gần đó luôn tấp nập với đủ loại sản phẩm mang hình gấu trúc.
Phần lớn du khách đến vườn thú Ueno để nói lời chia tay với Xiao Xiao và Lei Lei.
Theo báo Guardian ngày 24-1, vào đầu tuần tới, cặp gấu trúc sinh đôi sẽ được đưa từ sân bay Narita tới một trung tâm bảo tồn ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) để đoàn tụ với chị gái Xiang Xiang.
Lần đầu tiên kể từ năm 1972 - thời điểm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau Thế chiến thứ hai - Nhật Bản sẽ hoàn toàn không còn gấu trúc khổng lồ.
Trước đó, Trung Quốc từng cho các vườn thú Nhật Bản mượn hơn 30 con gấu trúc, biến loài vật này thành biểu tượng được công chúng đặc biệt yêu mến.
Dự án ngoại giao gấu trúc đã tồn tại qua nhiều thập kỷ, bất chấp thay đổi lãnh đạo, sự trỗi dậy của các phe cứng rắn tại Nhật Bản và cả những tranh chấp lãnh thổ kéo dài quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).
Tuy nhiên, căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan đã trở thành rào cản lớn. Bất chấp đề nghị từ chính quyền Tokyo về việc gửi gấu trúc thay thế, phía Trung Quốc cho biết hiện chưa có kế hoạch đưa thêm gấu trúc tới vườn thú Ueno.
Tờ Beijing Daily dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc nhận định nếu căng thẳng song phương tiếp diễn, gấu trúc có thể sẽ không còn xuất hiện tại Nhật Bản.
Cảm giác nuối tiếc hiện rõ ở những người yêu thích gấu trúc tại xứ sở hoa anh đào.
"Thật đáng buồn khi đây là lần cuối tôi được thấy chúng. Cảm giác như chúng tôi đang bị Chính phủ Trung Quốc gây hấn vậy", một phụ nữ đến từ tỉnh Saitama chia sẻ.
Giáo sư Rumi Aoyama, chuyên gia quan hệ Nhật - Trung tại Đại học Waseda, cho rằng gấu trúc là biểu tượng của tình hữu nghị hơn là động lực thúc đẩy quan hệ song phương.
"Sự hiện diện của chúng không trực tiếp cải thiện quan hệ, và việc chúng rời đi cũng không làm hỏng mối liên kết đó. Thay vào đó, chúng đóng vai trò như một 'nhiệt kế' đo lường mức độ nồng ấm của quan hệ hai nước", bà nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận