
Ông Dũng bên hồ sơ lô đất chỉ có trên sổ đỏ mà không có trên thực địa - Ảnh: TRẦN MAI
Trưa 24-12, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế làm việc với ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) về vụ lô đất được đấu giá và cấp sổ đỏ 18 năm trước nhưng nay lại không có trên thực địa.
"Chúng tôi đã giao kiểm tra thông tin, nếu có dấu hiệu tội phạm thì xử lý chứ không đơn thuần việc đùn đẩy trách nhiệm qua lại. Bởi khi tổ chức phân lô đấu giá, phải có lô đất hiện hữu, thực tế.
Không có lô đất vẫn làm thủ tục đấu giá, người dân trúng đấu giá làm xong thủ tục hành chính, giờ lại không có đất. Phải cá nhân hóa trách nhiệm cụ thể, không có chuyện chung chung", lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cam kết.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Dũng bày tỏ vui mừng khi cán bộ an ninh kinh tế mời làm việc.
Nhiều năm khiếu nại, kêu cứu để tìm lại lô đất số 19 đấu giá trúng và được cấp sổ đỏ nhưng giờ "không biết ở đâu", ông Dũng nói "giờ tôi thấy hy vọng thắp lại. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối chính quyền làm đúng, làm đủ, nên nhiều năm qua ôn hòa khiếu nại".
Về buổi làm việc, ông Dũng cho biết được lắng nghe, chia sẻ và động viên. Còn hồ sơ thì "vẫn như bao năm qua tôi đã cung cấp cho các cấp ngành và thông tin với báo chí vừa rồi. Sự việc cũng chỉ có thế, chẳng khác gì cả. Tôi có sao nói vậy".
Ông Dũng mong cơ quan chức năng xác minh xem hồ sơ tổ chức đấu giá, đấu giá trúng và được cấp sổ đỏ của ông có chính xác hay không. Nếu đúng thì xác định sai sót ở đâu, từ đó có hướng tháo gỡ cho người dân.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, năm 2007 UBND huyện Bình Sơn (cũ) tổ chức bán đấu giá 3 lô đất tại khu dân cư Cây Trắc (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ, nay là xã Bình Sơn), ông Dũng tham gia và trúng đấu giá hai lô đất số 18 và 19.
Sau khi trúng đấu giá, ông Dũng nộp đủ tiền vào kho bạc, cán bộ địa chính xã Bình Nguyên (cũ) dẫn đi chỉ đất thực địa là hai lô cuối khu dân cư Cây Trắc.
Đến năm 2008, ông được UBND huyện Bình Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai lô đất trên. Mỗi năm, ít nhất 3 lần ông Dũng thăm và đinh ninh 2 lô đất cuối khu dân cư là của mình.
Đến năm 2018, khi ra làm nhà, ông Dũng mới tá hỏa phát hiện lô đất số 19 không có trên thực địa. Đo đi đo lại, cả khu dân cư Cây Trắc cũng chỉ có 18 lô đất.
Từ đó đến nay, ông Dũng liên tục gửi đơn đến các cơ quan công quyền để tìm hướng giải quyết. Nhưng thời gian trôi đi, ông vẫn vô vọng trong hành trình "tìm lô đất số 19" chỉ có trên sổ đỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận