10/08/2012 10:24 GMT+7

Con có nên bỏ thai không mẹ?

Ngọc Hạnh
Ngọc Hạnh

TTO - Tôi như ngừng thở khi nghe con gái mình đột ngột hỏi chuyện bỏ thai bởi đã lỡ quan hệ tình dục trước hôn nhân, chia sẻ của một bạn đọc phản hồi cho bài viết Con tôi hỏi về tình dục trước hôn nhân.

MQ89BwRO.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
Con tôi hỏi về tình dục trước hôn nhânĂn cơm trước kẻng: kiểu "ăn" cũng cần "học"

TTO xin trích đăng:

* Giá con tôi đã hỏi mẹ

Tôi có một con gái hiện 25 tuổi. Hồi thời gian cháu học đại học tôi và chồng cũng rất lo lắng việc cháu sẽ dễ sa ngã trước môi trường mới, quan hệ mới… đặc biệt là vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhà khá giả nên cháu được thuê riêng cho một căn phòng đầy đủ để tiện sinh hoạt và ăn học.

Năm học thứ hai cháu dắt một chàng trai về ra mắt gia đình, tôi cũng rất lo lắng… Song chủ đề tình dục không bao giờ tôi và con gái mình trao đổi, tôi thấy thật khó mở lời, tôi chỉ cảnh báo xa gần mong con gái sẽ hiểu.

Vậy mà sang đầu năm 3, con gái tôi về khóc nức nở rằng đã trót mang thai với bạn trai và người đó cũng cao chạy xa bay sau khi con gái tôi báo tin.

Con gái tôi không dám đi phá thai một mình và câu hỏi tôi nhận được khi đó là “con có nên bỏ thai không mẹ?”. Tôi nghe mà như ngừng thở, sau đó muối mặt đưa con đến viện giải quyết…

Hiện cháu đã lập gia đình và sống hạnh phúc, tôi cũng rất mừng, chuyện ngày xưa khép lại nhưng nó đã để lại một vết thương khá lớn cho con gái và gia đình tôi. Giá ngày đó thay vì nhận được câu hỏi “con có nên bỏ thai không mẹ”, con gái hỏi tôi “có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không” thì hẳn gia đình tôi đã không bị tổn thương như thế, hẳn tôi sẽ mạnh dạn phân tích thiệt hơn cho cháu hiểu trước khi quá muộn.

* Yêu nhau có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm lẫn nhau

Chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là cái gì mới lạ trong xã hội ngày nay. Giới trẻ yêu nhau và sẵn sàng dâng hiến cái quý giá nhất của đời mình. Xã hội Việt Nam đối diện với vấn đề này vẫn chưa chấp nhận và lên án chuyện đó.

Liệu người con gái cho đi cái đó thì họ có được người yêu mình tôn trọng và yêu thương mình hơn không? Hay người chồng liệu có chấp nhận với chuyện vợ mình trong một tình cảm trước đó đã cho đi cái quý giá với một người con trai khác không?

Đó là điều mà người con gái phải suy nghĩ kỹ trước khi làm việc đó, tránh sự mù quáng mà có những hành động không đúng làm cho mình phải hối hận.

Yêu nhau có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm lẫn nhau và thể hiện yêu thương.

Phụ nữ cần cởi mở hơn

Tôi là đàn ông, khi quen bạn gái tôi không quan trọng vấn đề trinh tiết.

Tuy nhiên, phụ nữ Việt thật sự không thoáng chút nào cho dù họ đã mất trinh.

Bạn gái tôi bắt tôi phải cưới sau khi quen một thời gian! Tại sao phải như vậy?

Tôi đề nghị sống như kiểu phương Tây, có thể đến với nhau dễ dàng và ở với nhau như vợ chồng, không tính chuyện cưới hỏi.

Thế nhưng bạn gái tôi cho tôi là sở khanh, chỉ quan tâm chuyện tình dục?!

Tôi nghĩ bạn gái tôi phải chọn một trong hai lối sống:

1) Sống theo kiểu Á Đông: phải kín kẽ, giữ trinh tiết làm đầu.

2) Sống theo kiểu Âu Tây: không quan trọng chữ trinh, phải sống thoáng và xem tình dục như một nhu cầu bình thường của con người.

Tôi cảm thấy rất khó chịu về cách sống lập lờ giữa hai trường phái.

* Phụ nữ thường chịu nhiều thiệt thòi

Trước hết, tôi xin tự giới thiệu tôi là 1 người đàn ông, đã có gia đình. Tôi muốn chia sẻ trực tiếp với bạn gái băn khoăn chuyện có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không như sau:

Nếu thật sự người con trai ấy yêu thương bạn hết lòng và muốn bạn được hạnh phúc mãi mãi, thì không ai khác hơn chính bạn trai ấy phải chủ động kiềm chế ham-muốn-bản-năng của mình để bảo vệ cho bạn gái, cũng chính là bảo vệ hạnh phúc của 2 người.

Bởi vì không ai có thể biết chắc chắn 100% tương lai phía trước sẽ diễn ra như thế nào.

Nếu sau khi đã quan hệ tình dục mà vì 1 lý do nào đó 2 bạn phải chia tay (không thể biết trước được), thì người gánh chịu hậu quả, mất mát lớn nhất chính là bạn gái đấy, chứ bạn trai cùng lắm chỉ là đau khổ vài bữa là xong, rồi có người yêu mới.

Nhưng với bạn gái thì sao? Cuộc đời bạn còn rất dài. Sau 1 khoảng thời gian nào đó bạn cũng sẽ nguôi ngoai nỗi đau chia tay và cũng sẽ có tình yêu mới.

Và khi đó bạn sẽ thấy ảnh hưởng của việc quan hệ tình dục của cuộc tình trước đó nghiêm trọng như thế nào đối với tình yêu mới của bạn.

Nói thì dễ, nhưng thực tế rất hiếm người con trai nào có thể dễ-dàng-chấp-nhận-suốt-đời 1 người con gái không còn trinh trắng vì quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Bạn cũng ham muốn, bạn trai của bạn cũng ham muốn. Điều đó là bình thường. Tuy nhiên, đừng vì ham muốn bản năng mà đổ lỗi cho nó khi để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Hãy biết cách kiềm chế bản năng, sáng suốt dừng lại đúng lúc để bảo vệ tình yêu cao đẹp cho đến khi nó chính thức trở thành hôn nhân.

Đó mới là những người có trách nhiệm trong tình yêu và rộng hơn là trong gia đình, xã hội.

* Dành cho người xứng đáng

Tôi là thế hệ 9X đầu tiên, tôi rất hiểu tâm trạng của cô gái trong câu chuyện hỏi mẹ về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đó là một tâm lý hết sức bình thường, tự nhiên. Chính tôi cũng đã từng rất muốn hỏi mẹ về vấn đề giới tính và tình dục khi tôi mới lớn, nhưng tôi đã không dám làm.

Cô bạn này đã rất can đảm và tin tưởng ở mẹ. Thật sự khi được ở bên cạnh người mình yêu, khó tránh khỏi cảm xúc muốn được gần gũi, được "yêu".

Quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là xấu, nhưng chắc chắn khi có vấn đề gì xảy ra giữa hai người, người con gái sẽ chịu tổn thương và thiệt thòi hơn. Cảm giác đó rất tệ!

Theo tôi, nếu cô bạn này thấy điều đó xứng đáng với người đàn ông đó thì cứ làm điều mình muốn... dĩ nhiên cũng phải sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Nhưng tốt nhất chúng ta nên giữ trinh tiết cho người chồng sẽ cưới mình, đó là người sẽ suốt đời yêu thương và bên cạnh mình. Anh ấy xứng đáng nhất.

Khi yêu, tôi bảo với người yêu "nếu anh yêu em hãy giữ gìn cho em và cho chúng ta anh nhé".

Tôi chắc chắn nếu người đàn ông yêu người con gái thật lòng, anh ấy sẽ rất vui, giữ gìn cho người yêu mình và tôn trọng người ấy hơn!

Là phụ huynh, bạn sẽ ứng xử trong trường hợp con mình thắc mắc về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân như thế nào? Là bạn trẻ, bạn sẽ ứng xử, cũng như có lời khuyên gì cho những bạn trẻ khác trong vấn đề tình dục trước hay sau hôn nhân?

Hãy gửi những chia sẻ của bạn về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn, hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài.

Những bài viết có đề tài liên quan:

Không buông tay con trong thế giới mạng“Hươu non” hỏi xoáy, “hươu cụ” đáp xoayChơi game sex: chuyện không có gì ầm ĩ? Dùng game sex để dạy con chuyện giới tính?Tiêu chuẩn yêuChữ trinh không quyết định hạnh phúcChữ "tình" liền với chữ "trinh" một vần?Trinh tiết phụ nữ: chuẩn mực kép trong quan hệ giới

Ngọc Hạnh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên