Cô giáo mầm non bị cắt một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ

Sau tai nạn tại điểm trường những ngày đầu năm học, cô giáo Hoàng Thị Hiền phải cắt bỏ chân phải vì vết thương hoại tử. Người mẹ đơn thân nằm lại bệnh viện giữa những cuộc phẫu thuật, còn hai con nhỏ ở quê từng ngày mong mẹ trở về.

Cô giáo mầm non mất một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ - Ảnh 1.

Cô Hiền đang điều trị ở bệnh viện sau khi bị cắt đi một chân - Ảnh: Gia đình cung cấp

Những ngày đầu năm học không trọn vẹn

Sáng 10-9, bên ngoài phòng bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), chị Hoàng Thị Thắm (36 tuổi) vẫn thấp thỏm chờ tin em gái.

Đã nhiều ngày chị tạm gác công việc, rời quê ra Hà Nội chăm sóc cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi), giáo viên điểm lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

Bên trong phòng bệnh, cô Hiền tiếp tục những ngày điều trị đầy đau đớn. 

Sau nhiều lần phẫu thuật, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải của cô vì vết thương hoại tử. Phần chân bị cắt quá đầu gối. Chân trái cũng bị thương và đang được tiếp tục điều trị.

Một người mẹ, một cô giáo vốn quen với việc đứng lớp, cúi xuống chăm từng đứa trẻ, giờ phải nằm trên giường bệnh, đối mặt với một thay đổi lớn trong cuộc đời.

Tai nạn xảy ra vào chiều 28-8, khi cô Hiền đến điểm trường lẻ Tân Lâm chuẩn bị cho năm học mới.

Theo lời kể trước đó của cô với ban giám hiệu Trường mầm non Nghĩa Hành, tại điểm trường, cô không may bị xe tải cán qua cả hai chân khi ngăn cháu bé 2 tuổi chạy ra đường.

Cô giáo mầm non mất một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ - Ảnh 2.

Cô Hiền qua cơn nguy kịch, song phải cưa bỏ một chân - Ảnh: TÂM PHẠM

Sau tai nạn, những người xung quanh sơ cứu và đưa cô đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, Hiền được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Những ngày đầu năm học vốn là khoảng thời gian bận rộn với giáo viên mầm non. Đó là lúc các cô chuẩn bị lớp học, đồ dùng, đón những đứa trẻ lần đầu xa vòng tay cha mẹ. Với cô Hiền, năm học mới lần này bắt đầu bằng những ngày nằm viện.

Hơn ba năm trước, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô Hiền đưa hai con nhỏ, một cháu 7 tuổi và một cháu 4 tuổi, về sống cùng bố mẹ tại xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành.

Từ đó cuộc sống của ba mẹ con dựa vào công việc dạy học của cô và sự đỡ đần của ông bà ngoại.

"Trước mắt, gia đình chỉ mong em qua được giai đoạn điều trị này. Nhưng cũng rất lo cho cuộc sống sau này, vì em còn hai con nhỏ. Giờ mất một chân thì việc đi lại, công việc và chăm sóc các cháu chắc chắn sẽ rất khó khăn", chị Thắm nói.

Anh Trịnh Trọng Toàn - bố cháu bé được cô Hiền cứu - chia sẻ thấy cô Hiền đau, trong lòng anh cũng như dao cắt. "Gia đình mang ơn cô đã hy sinh bản thân để cứu giúp con tôi", anh Toàn nói.

Đồng nghiệp không để cô giáo một mình

Cô giáo mầm non mất một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ - Ảnh 3.

Anh Trịnh Trọng Toàn - bố cháu bé được cô Hiền cứu - nói gia đình mang ơn cô giáo - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Bà Lê Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Nghĩa Hành - cho biết cô Hiền đã có 10 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Trong công việc, cô Hiền được đồng nghiệp đánh giá là người tận tâm, yêu trẻ, hòa đồng và có mối quan hệ tốt với mọi người.

"Hoàn cảnh gia đình cô Hiền rất khó khăn, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Từ khi xảy ra tai nạn, nhà trường luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ để cô có thêm điều kiện điều trị", bà Hiền chia sẻ.

Sau tai nạn, nhà trường kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ chi phí điều trị cho nữ giáo viên.

Chị Hoàng Thị Thắm - chị gái và cũng là đồng nghiệp của cô Hiền - được nhà trường bố trí giáo viên dạy thay để có thể ra Hà Nội chăm sóc em.

Ở bệnh viện, chị Thắm thay người thân túc trực bên em gái. Ở quê, đồng nghiệp và hàng xóm cùng gia đình dõi theo từng thông tin về tình hình sức khỏe của Hiền.

Cô giáo mầm non mất một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ - Ảnh 4.

Ông Hoàng Sỹ Quý (62 tuổi, bố cô Hiền) cũng đứng ngồi không yên. Thương con nhưng ông đành ở lại quê, thay vợ chăm hai cháu, vừa mong con gái yên tâm điều trị, vừa chờ những tin tức tốt lành từ bệnh viện - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Ngày 8-9, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên nữ giáo viên.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, Nghệ An - cho biết địa phương đang chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh và báo cáo cụ thể.

Theo ông Nam, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã cho lực lượng công an kiểm tra camera an ninh xung quanh khu vực nhưng không có dữ liệu. Do vụ việc còn liên quan đến chế độ, chính sách, địa phương đang chờ kết quả xác minh cuối cùng để có hướng xử lý phù hợp.

"Gia đình cô Hiền có hoàn cảnh khó khăn. Sau tai nạn, chính quyền địa phương cùng các đơn vị, tổ chức đã kêu gọi hỗ trợ chi phí điều trị, đồng thời chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình chăm sóc, động viên cô Hiền trong quá trình điều trị", ông Nam nói.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, tính tới 12h30 trưa 10-9, đã có hơn 3.460 lượt người chia sẻ hơn 790 triệu đồng tới cô Hiền thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Nhà trường báo cáo gì về vụ tai nạn?

Cô giáo mầm non mất một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ - Ảnh 2.

Đoạn đường trước điểm trường Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An - nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Theo báo cáo số 186 ngày 28-8 của Trường mầm non Phú Sơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hành, theo thông tin ban đầu ngày 28-8 cháu bé 2 tuổi được chị gái đang học lớp 3 đưa đến trường. Phụ huynh không trực tiếp đưa cháu đến trường và việc bàn giao cháu cho giáo viên chưa được thực hiện.

Sau khi đưa cháu vào khu vực sân trường, chị gái rời đi. Khi thấy chị chạy ra khỏi trường, cháu chạy theo. Phát hiện cháu chạy theo chị, cô Hiền đã kịp thời chạy theo để đưa cháu trở lại khu vực an toàn.

Trong quá trình di chuyển để ngăn cháu tiếp tục chạy ra đường, cô Hiền không may bị trượt dép, ngã về phía đường giao thông. Cùng thời điểm, một xe tải đang lưu thông qua đường và bánh xe đã cán vào hai chân cô gây chấn thương.

Cô giáo mầm non mất một chân sau tai nạn, hai con thơ ngóng mẹ - Ảnh 7.Cô giáo lao ra cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán qua hai chân

Lao ra ôm bé trai 2 tuổi chạy ra đường, cô giáo Hoàng Thị Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho cô.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất