30/01/2017 13:58 GMT+7

Chúc Cha trăm tuổi, chúc Mẹ an khang, chúc em mịn màng...

TTO
TTO

TTO - Một điều thú vị trên trang Lời chúc đầu xuân tết Đinh Dậu 2017 của Tuổi Trẻ Online là rất nhiều bạn đọc chọn thể loại thơ để chúc tết. Có nhiều bạn làm hơn chục bài thơ tứ tuyệt để chúc tết.

Bạn trẻ chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày mùng hai tết Đinh Dậu 2017 (30-1) - Ảnh: C.TH.

Bạn đọc có thể vào trang Lời chúc xuân của Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: http://loichuc.tuoitre.vn để viết lời chúc tết đến những người thân yêu của mình đến hết ngày 5-2-2017 (tức mùng 9 Tết Đinh Dậu). Bạn đăng nhập đơn giản bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail của mình và viết lời chúc không quá 150 từ.

Nội dung lời chúc được hiển thị trên những mẫu thiệp được Tuổi Trẻ Online thiết kế sẵn theo nhiều chủ đề để bạn chia sẻ lên Facebook.

Những lời chúc được nhiều bạn đọc like và share trên facebook sẽ nhận phần lì xì từ ban tổ chức. Có tổng cộng 7 phần lì xì với tổng giá trị 58 triệu đồng, trong đó có bao lì xì hấp dẫn nhất trị giá 20 triệu đồng tiền mặt.

Mời bạn thưởng thức một số lời chúc bằng thơ của bạn đọc:

- Levannhan:

Mừng xuân Đinh Dậu con gà

Chúc cho sức khỏe cả nhà an khang

Chúc cho cuộc sống giàu sang

Gia đình hạnh phúc ấm no sum vầy

- Trương Vĩnh Anh Duy:

Báo tin năm mới - Gà vui

Kinh tế nước nhà vững tiến

Doanh nghiệp mở con đường tươi

Pháp luật vững cùng quốc tế!

- Hoang Le Xuan

Nghiệt ngã bão bùng giờ tạm lắng

Gian nan lũ lụt cũng qua rồi

Miền Trung khúc ruột thân yêu hỡi

Cuộc sống năm nay lại đâm chồi

- Hải Võ

Năm mới tới

Vạn điều mới

Triệu điều vui

Không điều xui

Tỷ điều phát

Xuân bát ngát

Chén rượu say

Tiền đầy tay

Vàng đầy túi.

Happy new year!!!

- ductam1952 Nguyen:

Chúc Cha trăm tuổi

Chúc Mẹ an khang

Chúc em tươi trẻ mịn màng

Trong lo ngoài vén sẵn sàng phụ anh.

- Trương Vĩnh Anh Duy:

Xuân mới kính chúc nhà nhà

Cha mẹ, họ hàng chan hòa yêu thương

Lộc biếc hoa thắm sân trường

Thầy cô - trò nhỏ xây vườn tương lai!

- Văn Giàu Dương:

Chị ơi, Tết đến đây rồi

Chị còn ở tận phương trời xa xăm

Thôi đành gửi gió lang thang

Đôi lời chúc chị bình an xứ người

Cầu mong chị trẻ đẹp hoài

- Nam Nguyen Hoai:

Con gà ơi, những con gà ơi!

60 năm tuổi đến nơi rồi.

Cục tác, có còn, phát huy nhé!

Ó o, nếu còn, cũng cố lên!

- quang mỹ phạm:

Nhớ tết cổ truyền lời xưa vọng

Tết thầy xin chúc chữ Bình An

Trồng người xứng đạo thời HƯNG THỊNH

Trí SÁNG tâm KHAI một chữ vàng

- Thu Van Tran:

Xuân sang như nguyện- Bình an phúc

Lộc tài- lộc phát- phát lộc tài

Nhà nhà no ấm-dân giàu mạnh

Người người Hạnh phúc- cùng hát vang!

- Toản Cao Ngọc:

Mùa xuân về đang gõ cửa

Lửa đỏ reo vui khắp mọi gia đình 

Đinh dậu gà nhà hăng hái

Sản xuất kinh doanh đất nước mạnh giàu

- Toản Cao Ngọc:

Chào xuân đinh dậu 2017

Nhà giáo tươi vui cùng nhiều đổi mới

Sức khỏe dôi dư đón kỳ thi tới

Tăng việc, tăng lương, tăng cao chất lượng

- Trương Vĩnh Anh Duy:

Lê dưa cầu đủ xoài hoa

Thị trưng bàn thờ tổ tiên

Bích thủy óng ánh cùng xuân

Đinh Dậu thịnh vượng kim tiền!

- Toản Cao Ngọc:

Đầu xuân nâng chén rượu nồng

Bạn hiền ta uống chúc nhau

Giàu sang phú quý mê mãi

Trí lực tinh thông luyện mài

- Khanh Pham:

Chúc gia đình bạn

Sức khỏe bình an

Con cháu hiếu thảo 

Học hành giỏi giang

Chúc tết và có cơ hội nhận lì xì trên Tuổi Trẻ Online

- Trần Ai:

Năm mới an khang để được cười

Dồi dào sức khoẻ để được vui

Phát tài, phát lộc để được sướng

Hạnh phúc vuông tròn để đời tươi

- Phan Văn Việt:

Tết mới ngoài hiên mai nở vàng

Người người hạnh phúc xuân an khang

Năm qua tết mới thêm tài lộc

Vạn sự điều xong tết an nhàn

- Thaptruong Phihong:

Mừng xuân Đinh Dậu yêu thương 

Gởi lời chúc vạn nẻo đương gần xa.

An vui tràn khắp muôn nhà,

Cầu cho mưa thuận, gió hòa nơi nơi,

- Van Nguyen:

Tết đoàn viên khắp gần xa

Sum vầy hai tiếng thôi là nhớ nhung,

Tân niên lời chúc thương yêu,

Trẻ con xúng xính rạng ngời áo hoa.

- Thanh La:

Đào mai cúc thọ chen đua sắc.

Rực rỡ sắc hương đón xuân nồng.

Kim kê tân niên tròn hạnh phúc.

Xuân này tất cả vẹn bình an.

- Sanh Nguyen:

Chúc năm gà

Tiền bao la

Vàng đầy nhà

Xinh như hoa

Vui thả ga

Suốt năm gà...

- Huỳnh Võ:

Chúc năm Đinh Dậu

Mấy ông bợm nhậu 

Bớt nốc rượu bia

Tiền mua rượu bia 

Mang về đưa vợ

Để vợ đi chợ

Mua món ăn ngon

Lộc nhà hưởng phúc!

*Nhấn vào trang Lời chúc đầu xuân để chúc tết
Tôn Đông Á đồng hành Tuổi Trẻ Online thực hiện chương trình này. 
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên