
Việc kiểm soát tài sản hoặc thu nhập của bạn đời được xếp vào nhóm hành vi bạo lực kinh tế và có khung xử phạt rõ ràng - Ảnh minh họa
Quan niệm chồng hay vợ mới là người giữ tiền bạc trong nhà cần thống nhất, phải có sự thấu hiểu, thông cảm, tin tưởng nhau, nếu không dễ dẫn đến căng thẳng trong sinh hoạt.
Chuyện tiền bạc, chi tiêu trong gia đình cô cháu đều do chồng cháu quyết định. Với lý do xuất thân nghèo khó nên khi thành đạt chàng dặn cháu gái tôi "phải biết tôn trọng đồng tiền!". Cuộc sống của vợ chồng nhìn bề ngoài thấy hạnh phúc, có nhà, có xe... nhưng bên trong thì khác.
Đàn bà giữ tiền bạc không an toàn, không biết cách làm tăng thu nhập
Lúc cháu tôi nghỉ việc ở nhà buôn bán, tình thế càng căng thẳng. Anh chồng chỉ đưa một khoản tiền nhỏ trong thu nhập của anh gọi là tiền cơm. Mọi khoản khác vợ tự lo. Khoản đầu tư, cho vay, kinh doanh nhà đất, vợ không hề được biết.
Buôn bán ế ẩm, cô vợ dừng lại. Kể từ đó càng lệ thuộc vào chồng. Chồng quy định mỗi tuần chỉ được ăn sáng ngoài 1 lần mà chỉ với giá bình dân của tỉnh lẻ. Những ngày khác là mì gói cho nhanh và rẻ. Khám bệnh phải mở miệng xin, chồng mới đưa tiền.
Vật giá leo thang, tiền chợ không đủ, hỏi thêm, chồng bảo ăn uống chi cho sang, no là quý rồi! Mà chị vợ có dám mua gì sang trọng đâu!
Suốt bao năm qua, cháu tôi phải chịu mệt mỏi vì chồng quản lý hết tiền bạc trong nhà. Bao năm nay không dám gặp bạn bè, cũng không dám đi đâu, quẩn quanh trong bếp mà thôi.
Một cô cháu khác của tôi cũng rơi vào cảnh tương tự như trên. Từ ngày lấy chồng, cô không biết đến việc cầm tiền. Chồng có thu nhập từ khoản cho thuê nhà nên không làm gì vẫn sống khỏe. Mỗi sáng thức dậy, muốn ăn gì cứ viết vào mảnh giấy đầu giường, chồng sẽ mua về ngay.
Mới đầu cô thấy vui, mẹ cô trầm trồ: con gái có phước.
Nhưng thời gian sau cô bức bối vì chồng không bao giờ hé lộ thu nhập cho mình biết. Chồng bảo đàn bà giữ tiền bạc không an toàn, không biết cách làm tăng thu nhập.
Tâm tình với người thân cô chia sẻ rằng bao năm qua mua sắm gì cho gia đình cũng do chồng quyết định. Cô không phải đi chợ suốt ngần ấy năm. Đến giờ cô cũng không biết thẻ ATM hay tài khoản ngân hàng là gì.
Nhiều lúc cô cũng buồn vì không như bạn bè, ai cũng có thể xài tiền trong sinh hoạt mà không phải ngửa tay xin chồng như cô. Cô tự an ủi, thôi thì nhu cầu của mình và các con, chồng luôn đáp ứng. Muốn xe có xe, muốn ăn thức gì, chồng mua về thức ấy.
Thế cũng được, giữ tiền làm gì cho mất công, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình!
Vợ cầm tiền, duyệt chi từng lít xăng cho chồng vì "đàn ông mà giữ tiền dễ hư"
Tôi khá thân với vợ chồng anh bạn chung cơ quan. Cả hai có một cửa hàng kinh doanh cũng bề thế ở địa phương. Nhưng bao năm làm việc chung, không thấy anh ngồi cà phê, tiệc tùng gì với đồng nghiệp. Bạn bè khen anh là người đàn ông chí thú với gia đình, hết việc cơ quan là về ngay với vợ con.
Một lần cao hứng, anh nhận lời dự một buổi liên hoan mừng đồng nghiệp thăng tiến. Cuối buổi, anh kề tai tôi nói nhỏ, nhớ ứng tiền cho anh góp thanh toán. Mai mốt anh gởi trả sau nhé.
Tôi đồng ý, nhưng ngạc nhiên vì phần đóng góp đâu có là bao so với thu nhập của anh.
Biết chuyện, một người bạn tiết lộ việc anh ít khi tương tác với mọi người. Đó là lương và các khoản khác của anh ở cơ quan, bao năm qua, vợ luôn là người ký nhận thay. Đổ xăng, vợ duyệt chi từng lít. Trong túi, anh chỉ có vài mươi nghìn, muốn gì cứ báo, vợ sẽ chi.
Lập luận của vợ anh là đàn ông mà giữ tiền thì dễ "hư". Cà phê, bia bọt, hát hò karaoke... trăm thứ làm thân bại danh liệt.
Không có tiền, không có chân dài nào nhìn đến. Đàn bà giữ tiền là chắc ăn nhất. Đi chợ, lo cho con, cho chồng, tang ma, cưới hỏi… đàn ông sao khéo léo bằng vợ. Thế là nghe theo vợ, anh thành một người chồng, người cha hoàn hảo dưới mắt vợ.
Với tôi phần nhiều tiền lương tôi đều đưa cho vợ để lo sinh hoạt trong gia đình. Phần còn lại, tôi giữ lại để sử dụng trong giao tiếp, hiếu hỉ với nội ngoại hai bên, bảo dưỡng xe máy. Tất cả tôi đều minh bạch.
Số tiền tiết kiệm được hằng tháng và thu nhập từ việc làm của vợ dùng vào những việc lớn như sửa nhà, mua xe, lo học phí cho con cái, sau khi đã thống nhất với nhau. Khoản đưa gia đình đi đây đó dịp nghỉ lễ, Tết do tôi phấn đấu trang trải. Gia đình chưa bao giờ khó xử vì chuyện tiền bạc.
Thế mới biết quan niệm chồng hay vợ mới là người giữ tiền bạc trong nhà cần thống nhất, phải có sự thấu hiểu, thông cảm, tin tưởng nhau. Không nhất thiết phải là chồng hay vợ dễ dẫn đến mất lòng tin về nhau, căng thẳng trong sinh hoạt.
Tất nhiên với thiên chức chăm sóc gia đình, vun vén cho tổ ấm, việc vợ quản lý tài chính có thuận lợi hơn. Nhưng sử dụng như thế nào rất nên bàn bạc, tính toán cùng nhau.
Việc kiểm soát thu nhập giờ đây được xem là hành vi vi phạm pháp luật mà đôi vợ chồng nào cũng nên biết để hành xử cho đẹp tình đẹp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận