
Mahmoud Ajjour, 9 tuổi, mất hai tay sau khi bị trúng một vụ nổ do chiến tranh tại Dải Gaza - Ảnh: Samar Abu Elouf
Tác phẩm do nữ nhiếp ảnh gia người Palestine Samar Abu Elouf chụp tại thủ đô Doha (Qatar). Nhân vật chính và cũng là nạn nhân của chiến tranh chỉ mới 9 tuổi.
Bức chân dung ám ảnh về chiến tranh
Mahmoud Ajjour, 9 tuổi, đang chạy trốn khỏi một cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza cùng gia đình thì quay đầu lại để giục người thân nhanh chóng chạy tiếp, Tổ chức World Press Photo kể lại câu chuyện về nhân vật trong thông cáo đính kèm bức ảnh.
Ngay sau đó cậu bé bị trúng một vụ nổ, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hà Lan cho biết thêm. Một cánh tay của Ajjour đứt lìa hoàn toàn, còn tay kia bị thương nặng đến mức buộc phải cắt bỏ.
"Một trong những điều khó khăn nhất mà mẹ của Mahmoud chia sẻ với tôi là khoảnh khắc khi con mình lần đầu nhận ra hai tay đã bị cắt cụt", Abu Elouf nói. "Câu đầu tiên mà cậu bé nói với mẹ là: Làm sao con ôm mẹ được nữa?".
Mẹ của Ajjour, bà Nour Ajjour, đã hồi tưởng khoảnh khắc đau đớn đó trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News.
"Những ngày đầu thật sự rất khó khăn. Con đau dữ dội vì không có thuốc gây mê", bà kể. "Con nhìn xuống tay mình mà không thấy gì. Con gào lên hỏi: 'Tay con đâu?' Điều đầu tiên con nói là 'Con sẽ ôm mẹ bằng cách nào?' và 'Con sẽ cầu nguyện sao đây?'".
Ajjour được sơ tán khỏi Gaza để điều trị tại thủ đô Doha của Qatar, nơi Abu Elouf chụp bức chân dung cho The New York Times. Nữ nhiếp ảnh gia cũng đã chạy trốn đến thành phố này.
Hàng ngàn trẻ em bị cụt chân tay
Ajjour là một trong hàng trăm trẻ em ở Gaza đã mất ít nhất một chi do chiến tranh gây ra, theo Bộ Y tế của vùng lãnh thổ do Hamas điều hành.
UNICEF cảnh báo vào tháng 12-2023 rằng có khoảng 1.000 trẻ em ở Gaza đã bị cắt cụt một hoặc cả hai chân, chỉ tính riêng từ ngày 7-10-2023, khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở vùng đất này.
"Những con số này thật không thể tin nổi", bác sĩ Ahmed Al-Fara, trưởng khoa nhi tại Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Gaza, chia sẻ.
Ông nhấn mạnh rằng hàng ngàn trẻ em cũng đã thiệt mạng, nhiều em khác thì mất đi một hoặc cả hai cha mẹ.
Theo UNICEF, nhiều ca phẫu thuật cho trẻ em ở Gaza đã phải tiến hành mà không có thuốc gây mê, trong bối cảnh hệ thống y tế tại đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến dịch quân sự của Israel.
Trong khi đó, Ajjour đang học cách sống mà không có đôi tay. Cả nhà cùng giúp cậu bé trong mọi việc, từ ăn uống, mặc đồ đến những điều nhỏ nhặt nhất. Bà Nour Ajjour cũng chia sẻ rằng con trai mình đang học cách dùng chân để viết và chơi trò chơi trên điện thoại.
Giờ đây, ước mơ của Ajjour là có được tay giả - một ước mơ ngày càng phổ biến trong số nhiều trẻ em ở Gaza.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận