15/05/2021 06:25 GMT+7

Căn phòng 'an toàn' bắt buộc trong mỗi ngôi nhà Israel

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Người dân Israel và Palestine đang trải qua một cuộc sống không bình thường khi luôn phải cảnh giác cao độ, không dám ra khỏi nhà và sẵn sàng tìm nơi trú ẩn an toàn bất cứ lúc nào cần thiết.

Căn phòng an toàn bắt buộc trong mỗi ngôi nhà Israel - Ảnh 1.

Một người đàn ông Israel chụp ảnh một tòa nhà bị hư hại ở Ashkelon, Israel sau khi trúng rocket được bắn ra từ Dải Gaza vào ngày 14-5-2021 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 14-5, người dân Israel, sống trong tầm bắn rocket của Hamas, luôn phải trốn vào nơi an toàn khi nghe còi báo động kêu inh ỏi, đài phát thanh bị gián đoạn, tiếng "bip" cảnh báo trên điện thoại, hay thông điệp cảnh báo trên truyền hình.

Bà Lior Dabush (37 tuổi) sống tại thành phố Ashkelon, cách phía bắc Dải Gaza khoảng 12km, cho biết bà chưa từng trải qua một cuộc sống giống như vậy trước đây.

"Chúng tôi ít khi rời khỏi nhà. Chúng tôi tranh thủ tắm nhanh và không dám đi xa nhà. Có nhiều lúc đứa con trai 8 tuổi của tôi không muốn rời khỏi căn phòng an toàn" - bà Dabush chia sẻ.

Tất cả những căn nhà mới ở Israel đều bắt buộc phải xây căn phòng "an toàn".

Rocket của các nhóm vũ trang người Palestine cũng đã giết chết 8 người Israel, trong đó có một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu bé chết khi trúng một trong các mảnh rocket đã xuyên qua bức tường của căn phòng "an toàn".

Tại Netiv Haasara, một cộng đồng người Israel ở phía bắc khu vực phân chia Israel và Dải Gaza, hướng dẫn viên du lịch Raz Shmilovitch lo lắng cho tương lai của những đứa trẻ. "Về lâu dài, một khi chiến tranh kết thúc, chúng ta phải đương đầu với việc nuôi dạy những đứa trẻ hậu sang chấn tâm lý do chiến tranh" - ông Shmilovitch cho biết.

Lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang người Palestine đã bắn hơn 2.000 quả rocket về phía Israel trong tuần qua trong cuộc xung đột ác liệt nhất kể từ năm 2014 giữa hai bên. Ở chiều ngược lại, Israel nã pháo và không kích trên diện rộng nhằm vào mạng lưới đường hầm của Hamas trên Dải Gaza.

Người dân Palestine sống tại Dải Gaza cũng cảm thấy bản thân bị mắc kẹt giữa "hai làn đạn" của các nhóm vũ trang người Palestine và quân đội Israel.

Người dân sống ở phía bắc Dải Gaza đã rời bỏ nhà cửa để trú ẩn trong các trường học do Liên Hiệp Quốc điều hành. Giới chức Palestine cho biết ít nhất 124 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và các nhóm vũ trang người Palestine, trong số này có 31 trẻ em.

Israel không kích, thương vong ở Dải Gaza lên đến gần 1.000 người Israel không kích, thương vong ở Dải Gaza lên đến gần 1.000 người

TTO - Thương vong tại Dải Gaza do các trận không kích của Israel đã lên đến gần 1.000 người, sau 5 ngày Israel - Palestine xung đột ác liệt nhất kể từ năm 2014.


ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên