24/05/2024 11:53 GMT+7

Cận cảnh loạt trụ sở bỏ hoang nằm trên ‘đất vàng’ dọc sông Hương

Hàng loạt trụ sở từng là cơ quan công quyền nằm trên những khu “đất vàng” dọc sông Hương nay bị bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy.

Hàng loạt trụ sở hành chính bị bỏ hoang trên những khu "đất vàng" dọc sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH

Hàng loạt trụ sở hành chính bị bỏ hoang trên những khu "đất vàng" dọc sông Hương - Ảnh: NHẬT LINH

Tuyến đường Lê Lợi ở TP Huế được xem là một trong những tuyến đường đẹp nhất TP Huế, có địa thế nằm cạnh sông Hương với hàng loạt khu "đất vàng". 

Những khu đất vàng này nằm từ số 22 đến 30 Lê Lợi, trước đây là trụ sở của hàng loạt sở, ngành như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật tỉnh, Chi cục Dân số tỉnh…

Đây được xem là những khu "đất vàng", có vị trí đắc địa ở Huế khi chỉ cách sông Hương và cầu Trường Tiền vài trăm mét. 

Trụ sở cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cỏ dại mọc đầy - Ảnh: NHẬT LINH

Trụ sở cũ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cỏ dại mọc đầy - Ảnh: NHẬT LINH

Từ tháng 4-2022, sau khi khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Xuân Phú, TP Huế) được xây xong và đưa vào sử dụng, lần lượt các sở, ngành kể trên chuyển cơ quan về khu này làm việc.

Tuy nhiên sau 2 năm, chưa có một nhà đầu tư nào chọn những khu "đất vàng" nói trên thực hiện các dự án thương mại, dịch vụ du lịch…

Các khu "đất vàng" trở nên hoang hóa, cỏ dại mọc đầy, rác chất thành từng đống vì không có người dọn dẹp vệ sinh.

Những trụ sở từng là nơi hoạt động của các cơ quan thuộc tỉnh hiện rác thải ngổn ngang - Ảnh: NHẬT LINH

Những trụ sở từng là nơi hoạt động của các cơ quan thuộc tỉnh hiện rác thải ngổn ngang - Ảnh: NHẬT LINH

Những tòa nhà từng là trụ sở cơ quan công quyền dần xuống cấp, đồ dùng hư hại vứt ngổn ngang như những ngôi nhà "ma".

Đặc biệt là tòa biệt thự Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi trước đây là trụ sở của Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật tỉnh.

Tòa biệt thự có tuổi đời trăm năm này đang xuống cấp vô cùng nghiêm trọng. Sàn bê tông tầng 2 của ngôi nhà đã thủng lỗ rồi rơi xuống bên dưới, lộ cả khung sắt thép. Căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Tòa biệt thự cổ có kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: NHẬT LINH

Tòa biệt thự cổ có kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: NHẬT LINH

Trụ sở cũ của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Trụ sở cũ của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Bên trong xuống cấp của tòa biệt thự kiến trúc Pháp từng là trụ sở của Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật tỉnh - Ảnh: NHẬT LINH

Bên trong xuống cấp của tòa biệt thự kiến trúc Pháp từng là trụ sở của Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật tỉnh - Ảnh: NHẬT LINH

Sàn bên tông tầng 2 của tòa biệt thự cũ nằm trên đường Lê Lợi xuống cấp, rơi xuống bên dưới - Ảnh: NHẬT LINH

Sàn bên tông tầng 2 của tòa biệt thự cũ nằm trên đường Lê Lợi xuống cấp, rơi xuống bên dưới - Ảnh: NHẬT LINH

Những khu "đất vàng" có vị trí đắc địa trên đường Lê Lợi (TP Huế) chỉ cách sông Hương, cầu Trường Tiền vài trăm mét - Ảnh: NHẬT LINH

Những khu "đất vàng" có vị trí đắc địa trên đường Lê Lợi (TP Huế) chỉ cách sông Hương, cầu Trường Tiền vài trăm mét - Ảnh: NHẬT LINH

Loạt dự án trên đất vàng ven biển Đà Nẵng ‘trùm mền’, bỏ hoangLoạt dự án trên đất vàng ven biển Đà Nẵng ‘trùm mền’, bỏ hoang

Từ Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà đến vịnh Đà Nẵng, hàng loạt dự án sở hữu đất vàng ven biển nhưng "đắp chiếu" suốt thời gian qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên