21/03/2020 13:32 GMT+7

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Sáng 21-3, người dân khu phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) khởi động ngày mới tràn đầy sức sống sau 2 tuần thực hiện cách ly chống dịch COVID-19.

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 1.

Người dân Trúc Bạch quay về nhịp sống thường nhật sau 14 ngày thực hiện cách ly - Ảnh: MAI THƯƠNG

21h ngày 20-3, barie cách ly được gỡ bỏ ở 2 đầu phố Trúc Bạch. Hai đầu phố lại thông với phố Ngũ Xã và Châu Long, hàng rào cũng như các tấm biển cách ly được gỡ bỏ.

Từ sáng sớm 21-3, người dân Trúc Bạch thức dậy ra đường với tâm trạng thoải mái, cùng khởi động ngày mới tràn đầy sức sống. Phấn khởi, vui mừng là tâm trạng chung của những người dân nơi đây.

Chú Phan Anh Tuấn, làm nghề cắt tóc tại phố Trúc Bạch được hơn 30 năm nay, cho biết chú thức dậy sớm ngồi uống trà đá với mọi người rồi bày đồ nghề ra để mở tiệm sau 2 tuần "gác kéo". 

"Phải nói là vui hơn tết. Giờ mới biết trân trọng cuộc sống hằng ngày như thế nào. Từ sáng giờ nhiều người đặt lịch tôi cắt tóc lắm. Nghỉ 2 tuần cơ mà" - chú Tuấn hồ hởi chia sẻ.

Hòa cùng niềm vui với người dân ở đây, chị Trần Thanh Hương, nhân viên y tế phường Trúc Bạch, cho biết trong 14 ngày cách ly, chị cùng 4 y tá túc trực để đo thân nhiệt, tư vấn sức khỏe và rà soát, thống kê danh sách những người trong nhóm có nguy cơ. 

"Tuy hết cách ly nhưng tôi cùng đội ngũ y tế vẫn vận động mọi người đeo khẩu trang và sát khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không được chủ quan với dịch bệnh".

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 2.

Hết cách ly, người dân Trúc Bạch quay về với những công việc hằng ngày: Những người phụ nữ làm móng tay trước cửa nhà trên hè phố - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 3.

Bé gái được bố dẫn ra khu vui chơi góc đường Trúc Bạch. Cô bé chơi đùa nhưng không quên đeo khẩu trang để phòng dịch - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 4.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của người dân Trúc Bạch - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 5.

Chú Phan Anh Tuấn chuẩn bị đồ nghề để mở lại tiệm cắt tóc - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 6.

Cô Thanh từ đợt cách ly tới nay không ra sân tập thể dục, nay đi tập lại - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 7.

Tuy đã hết thời gian cách ly nhưng người dân vẫn nhắc nhau đeo khẩu trang - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 8.

Cuộc sống của người dân quay về nhịp bình thường, còn đội ngũ y tế vẫn tiếp tục làm việc, phun khử trùng đoạn đường - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 9.

Nhân viên y tế Trần Thanh Hương chia sẻ về quãng thời gian cách ly 14 ngày cùng người dân tại đây - Ảnh: MAI THƯƠNG

Buổi sáng đầu tiên tại Trúc Bạch sau 2 tuần cách ly - Ảnh 10.

Cả đoạn đường Trúc Bạch vẫn tiếp tục được phun khử trùng - Ảnh: MAI THƯƠNG

Dân phố Trúc Bạch vui mừng hết cỡ khi hết cách ly Dân phố Trúc Bạch vui mừng hết cỡ khi hết cách ly

TTO - Đúng 21h05 tối 20-3, Hà Nội chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại khu phố Trúc Bạch sau 14 ngày bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Tất cả người dân trong khu phố đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên