
Đinh Văn Đăng (41 tuổi, quê xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) bị khởi tố sau nhiều lần được giải cứu lại tìm đường xuất cảnh trái phép sang làm cho nơi lừa đảo khác - Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh cung cấp
Không có lý do nào để thông cảm cho những người nhiều lần cố tình qua bên kia biên giới để làm những việc lừa đồng bào mình. Cũng cần một góc nhìn khác, cách xử lý nghiêm khắc hơn với những vụ tương tự.
Đi làm hay đi lừa?
Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chỉ riêng ở biên giới tỉnh Tây Ninh, mấy tháng gần đây lực lượng chức năng đã nhiều lần tiếp nhận những người đi làm "việc nhẹ lương cao" từ bên kia biên giới, mỗi lần hàng trăm người.
Đây chỉ là những con số ở một địa phương. Trên thực tế, số người đã được giải cứu, tiếp nhận nhiều gấp bội nếu tính cả các địa phương khác.
Sau sàng lọc đã phát hiện những người nhiều lần qua lại biên giới, đi "làm" ở các công ty khác nhau bên nước bạn.
Đã từng biết qua bên đó, công việc sẽ là mạo danh người khác, tiếp tay lừa đảo để dẫn dụ đồng bào mình nhưng vừa về họ lại đi tiếp. Vậy có lý nào để thông cảm cho những người này?
Báo chí và mạng xã hội từng đưa tin những vụ người Việt từ các "ổ lừa" bên kia biên giới về đã rủ rê, dẫn dắt nhiều người khác đến biên giới và "đẩy" đồng hương mình vào chốn "địa ngục trần gian".
Chính họ đã nhân lên cái ác, lôi kéo thêm nhiều người vượt biên. Số nạn nhân sập bẫy các kiểu lừa qua mạng, qua điện thoại vẫn chưa thể giảm và kéo gia đình họ vào cảnh khốn đốn.
Gần đây rất nhiều vụ dụ người qua bên kia biên giới để đòi tiền chuộc, rất nhiều sinh viên, thanh niên trẻ vướng bẫy này. Số tiền chuộc người lên đến hàng trăm triệu/vụ. Tổn thất và bất an không đo đếm được.
Thực trạng nhức nhối này đều có sự tiếp tay của những người biết rõ việc mình làm là lừa đảo nhưng vẫn chấp nhận làm.
Xã hội không thông cảm được với những người này. Lên mạng chuyện gì họ cũng rành rẽ. Bẫy "việc nhẹ lương cao" đã quá cũ rồi sao không sáng suốt hơn để tránh?
Có những người vì khổ, vì thiếu thông tin mà bị lừa. Nhưng không ít người vì tham làm ít hưởng nhiều hoặc nghĩ rằng mình có thể không kinh nghiệm, không kỹ năng, không chuyên môn vẫn dễ dàng được trả lương cao ngất. Họ đáng thương hay đáng giận?
Theo tôi là đáng giận khi họ xem lừa đảo là công việc mỗi ngày.
Cần chế tài và nghiêm trị
Tỉ lệ người bị lừa thật sự là bao nhiêu trong số những người được trao trả về nước?
Mấy năm trước tôi có thể thông cảm vì có thể họ bị lừa. Bây giờ thông tin về các kiểu bẫy lừa đã "tràn đầy" ra đó, sao họ không chịu hiểu? Khi ai đó lên máy tính hay nhấc điện thoại liên hệ để lừa người Việt, tình người trong họ đã vơi đi.
Một mai nếu có "bỏ việc" quay về làm lại cuộc đời, tâm hồn họ đã vẩn đục rồi. Đồng tiền kiếm được bằng cách này cũng không bao giờ trong sạch.
Người Việt nhân đạo với người dân lương thiện nhưng không thể dung thứ những kẻ lừa đảo.
Với những người vượt biên trái phép (có thể hơn một lần), lợi dụng chính sách nhân đạo khi được giải cứu, tiếp nhận về nhưng lại tiếp tục đi nữa tức là chính họ chọn sống bằng "nghề" lừa đảo. Cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành.
Đã có một trường hợp bị khởi tố, sẽ có thêm nhiều người nữa nếu họ vẫn quen đi về "con đường lừa đảo". Họ đi lần hai, lần ba… tức là cố tình đi chứ ai lừa được họ khi họ đã rành hết đường đi lối về, biết cả các công ty bên kia khác nhau như thế nào?
"Việc nhẹ lương cao" hiện nay ai cũng biết đó là việc tiếp tay lừa đảo đồng bào mình. Xã hội đã tổn thất quá nhiều với các kiểu lừa liên quan "việc nhẹ lương cao". Lực lượng chức năng cũng mất rất nhiều công sức cho việc ngăn chặn và xử lý các vụ việc.
Từ nay nên xử lý mạnh tay với những ai cố ý xuất cảnh với mục đích đi làm những công việc lừa đảo đồng bào mình.
Không nhân nhượng với người coi thường pháp luật
Đã có nhiều người bất chấp nguy hiểm tính mạng quyết chạy trốn, vượt sông… tìm đường về quê mình. Có những người tìm cách liên hệ gia đình và cơ quan chức năng. Lại cũng có những người không hề biết sợ công việc ở các ổ lừa bên kia.
Họ coi thường pháp luật, chấp nhận đi lừa tiếp chỉ có cách chế tài và cải tạo mới mong họ dừng lại, nạn người Việt lừa người Việt từ bên kia biên giới mới mong giảm thiểu.
Rất cần phát động phong trào tố giác các kiểu quảng cáo, dẫn dụ người vượt biên trái phép. Tai mắt nhân dân đã từng ngăn được nhiều vụ dụ người đưa qua biên giới.
Như vụ một chủ nhà trọ ở gần biên giới Tây Ninh từng cứu một cô gái thoát khỏi những kẻ lừa cô đi từ một tỉnh ĐBSCL đến Mộc Bài, chủ nhà trọ thấy cô có dấu hiệu bị lừa nên kịp thời báo cơ quan chức năng.
Cần nhân rộng những cách làm này ở vùng biên giới và ở từng thôn xóm, kể cả ở đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận