Ông Trump đón ông Putin tại đường băng, hai nhà lãnh đạo sau đó cùng di chuyển trên xe "Quái thú" của tổng thống Mỹ - Video: AFP
Ngày 15-8, sau khi chào hỏi nhau trên đường băng tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng nhau đến địa điểm tổ chức thượng đỉnh trên chiếc limousine bọc thép có tên "Quái thú" (The Beast) của nhà lãnh đạo Mỹ.
Tờ New York Times (NYT) cho biết theo lịch trình, hai nhà lãnh đạo sẽ có xe đưa đón riêng sau khi bước xuống từ máy bay. Chiếc limousine của ông Putin thực tế cũng đã đợi sẵn trên đường băng.
Tuy nhiên sau khi chào hỏi, ông Trump đã ra hiệu mời ông Putin cùng đi về phía chiếc xe "Quái thú" của tổng thống Mỹ.
Họ bước vào khoang sau và cùng di chuyển đến cơ sở quân sự gần đó, nơi diễn ra hội đàm. Khi xe rời đi, ống kính máy quay ghi lại hình ảnh ông Putin cười rạng rỡ và vẫy tay.
Trong cuộc gặp gỡ dường như không nằm trong kế hoạch này, chỉ có hai nhân viên an ninh ngồi ở hàng ghế trước. Không có trợ lý và có vẻ không có phiên dịch viên nào đi cùng xe. Ông Putin vốn được biết là có khả năng nói tiếng Anh đủ để trò chuyện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tươi cười trên xe "Quái thú" cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Theo NYT, một số lãnh đạo nước ngoài trước đây từng được mời đi chung trên xe "Quái thú", nhưng việc một nguyên thủ đến từ quốc gia được xem là "đối thủ" được mời đi cùng, lại không có ai khác đi kèm, là điều rất hiếm xảy ra.
Ông Trump và ông Putin cũng đều không tiết lộ nội dung đã trao đổi trong quãng đường ngắn. Đến nay, cuộc trao đổi này vẫn là một bí ẩn.
Sự việc càng làm dấy lên câu hỏi về những gì mà hai nhà lãnh đạo thường bàn riêng với nhau, giống như cuộc gặp tại Hamburg (Đức) vào năm 2017, khi ông Trump mới bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên.
Sau cuộc gặp ở Đức, ông Trump chưa bao giờ công khai nội dung trao đổi. Khi ấy, chỉ có ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cùng với các phiên dịch viên, có mặt trong phòng. Ông Trump cũng đã lấy đi bản ghi chú của phiên dịch viên phía Mỹ.
Trong chuyến đi Đức dự thượng đỉnh G20 năm đó, ông Trump cũng từng kéo ghế ngồi cạnh ông Putin trong bữa tối để trò chuyện. Không có quan chức Mỹ nào hiện diện và Nhà Trắng chỉ xác nhận cuộc trao đổi này hơn 10 ngày sau đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận