Bệnh nhân thích thú gói bánh tét, chụp ảnh, đón Tết sớm tại bệnh viện

Tết đang đến gần hơn với các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khi họ được gói bánh tét, làm mứt, chụp ảnh Tết ngay tại bệnh viện.

Tết - Ảnh 1.

Bệnh nhân và người nhà gói bánh tét tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng - Ảnh: THANH THÙY

Chương trình Xuân yêu thương 2026 do câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Chi đoàn cơ quan Tổng công ty Điện lực Miền Trung tổ chức đã mang không khí náo nhiệt, tươi vui của ngày Tết đến với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Không khí Tết đang len lỏi vào từng hành lang bệnh viện khi những cành đào, cành mai bắt đầu hiện diện. Nhiều bệnh nhân, người nhà đã cùng nhau gói bánh tét, sên mứt, chụp ảnh Tết với áo dài, tạo sự ấm áp cho những người không thể về nhà đón năm mới.

Từ sớm, khuôn viên tầng 1 bệnh viện trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Lá chuối, nếp trắng, đậu xanh, lạt gói đã được các tình nguyện viên chuẩn bị và bày biện ngay ngắn.

Nhiều bệnh nhân dù còn mang trên tay kim truyền dịch vẫn háo hức tham gia gói bánh tét. Mỗi người một việc, người lau lá, người gói bánh, người buộc lạt, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng.

Tết - Ảnh 2.

Nhiều bệnh nhân dù còn mang trên tay kim truyền dịch vẫn háo hức tham gia gói bánh tét - Ảnh: THANH THÙY

Tết - Ảnh 3.

Chương trình giúp bệnh nhân và người nhà có thêm niềm vui trong những ngày đầu năm mới, giúp họ tích cực, lạc quan hơn - Ảnh: THANH THÙY

Cẩn thận lau từng chiếc lá chuối, bà Dung (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ rằng mình mắc ung thư trực tràng và vừa trở lại bệnh viện để truyền thuốc. Khi biết tin có hoạt động gói bánh tét, bà rất vui.

"Được hưởng không khí Tết trong lúc điều trị bệnh là một điều rất ý nghĩa với chúng tôi. Được cùng mọi người gói bánh, ăn mứt, trò chuyện làm tôi thấy ấm lòng, có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật", bà Dung chia sẻ.

Tại khu vực chụp ảnh Tết cũng nhộn nhịp người ra vào. Phông nền đỏ rực được trang trí kèm hoa, câu chúc càng khiến khuôn viên bệnh viện thêm ngập tràn sắc xuân.

Bệnh nhân được các tình nguyện viên hỗ trợ lựa áo dài, trang điểm chỉn chu nhất để tự tin đứng trước ống kính. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hy vọng được lưu giữ lại trong những bức ảnh đầy cảm xúc.

Tết - Ảnh 4.

Bệnh nhân và người nhà được các tình nguyện viên cắt tóc, chỉnh trang ăn Tết - Ảnh: THANH THÙY

Tết - Ảnh 5.
Tết - Ảnh 6.

Chương trình có sẵn áo dài, hỗ trợ trang điểm để mọi người chỉn chu chụp ảnh Tết - Ảnh: THANH THÙY

Tết - Ảnh 7.

Phông nền đỏ, câu chúc, bánh chưng, bánh tét được trang trí giản dị nhưng ấm áp - Ảnh: THANH THÙY

Xem lại những bức ảnh vừa được chụp, bà Nông Thị Thủy (55 tuổi) cười hài lòng. Bức ảnh không chỉ lưu lại khoảnh khắc đầu năm mới mà còn là sự khích lệ tinh thần, giúp bà thêm vững tin trên hành trình điều trị.

"Ban đầu tôi còn hơi ngại, nhưng khi được các bạn tình nguyện viên động viên, lựa áo dài cho tôi, tôi quyết định chụp. Bức ảnh rất đẹp, rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ, động viên chúng tôi", bà Thủy nói.

Theo bạn Nguyễn Thị Mơ (thành viên ban tổ chức), chương trình Xuân yêu thương được tổ chức hằng năm cho các bệnh nhân. Thông qua chương trình, câu lạc bộ mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, đồng thời mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa, ấm áp cho các bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới.

"Các hoạt động như gói bánh tét, sên mứt, chụp ảnh, cắt tóc cho bệnh nhân được tổ chức với mong muốn chăm sóc đời sống tinh thần cho bệnh nhân, giúp họ vơi bớt nỗi lo bệnh tật, có thêm động lực trong quá trình điều trị", Mơ cho hay.

Ngoài ra, chương trình còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác như cắt tóc cho người nhà và bệnh nhân, giao lưu văn nghệ, tổ chức xem phim, tặng chữ thư pháp, thưởng thức trà đạo và bánh mứt, chơi trò chơi dân gian, trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện…

Bệnh nhân thích thú gói bánh tét, chụp ảnh, đón Tết sớm tại bệnh viện - Ảnh 14.Đón Tết ở bệnh viện mà lòng vẫn ấm khi có quà Ước mơ của Thúy

Những phần quà Tết từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ không chỉ mang bánh mứt, phong bao lì xì đến bệnh viện, mà còn mang theo hơi ấm yêu thương, thắp lên nụ cười và niềm hy vọng cho các em nhỏ cùng gia đình đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất