
Xe cấp cứu tại Thanh Hóa thu 9 triệu đồng cho tiền thuốc và xe khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: Chụp màn hình
Gia đình bệnh nhân tự liên hệ xe cấp cứu, bác sĩ đi cùng không phải người bệnh viện
Như Tuổi Trẻ đưa tin ngày 3-9, do bệnh tình nặng, ông H.T.K. và gia đình có nguyện vọng đưa cha là ông H.B.Đ. điều trị tại khoa hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển.
Người bệnh được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, giá 600.000 đồng/chai. Ngoài hơn 4 triệu đồng tiền thuốc mỗi ngày, gia đình còn phải trả 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển có thiết bị hỗ trợ.
Sau khi đồng ý, người nhà thanh toán tiền thuốc trực tiếp cho bác sĩ trên xe. Tuy nhiên sau đó gia đình tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và cho rằng mức giá đã thanh toán cao hơn nhiều so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm.
Không chỉ phản ánh về giá thuốc, gia đình còn cho biết đã trả 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển bệnh nhân có các thiết bị đi kèm như ống thở, máy hút đờm... Quãng đường từ bệnh viện về nhà được gia đình xác định khoảng 16km.
Trước phản ánh trên, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh các thông tin này. Đồng thời yêu cầu chấn chỉnh, xử lý sai phạm nếu có.
Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết xe cấp cứu do bệnh nhân tự liên hệ bên ngoài bệnh viện và bác sĩ đi cùng xe cũng không phải là nhân viên công tác tại bệnh viện.
16km mà thu 9 triệu đồng: tranh thủ lúc bệnh nhân khốn khó "chặt chém" là quá tệ
Thông tin vụ việc nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc. Một số ý kiến cho rằng khi người bệnh nặng có nhu cầu về nhà, gia đình thường ở vào tình thế rất khó khăn và ít có khả năng lựa chọn, so sánh dịch vụ.
Bạn đọc Dương cho biết từng chứng kiến tình trạng này khi ngoài tiền xe còn phát sinh chi phí nhân viên y tế đi cùng, oxy và các thiết bị hỗ trợ. "Nói chung khi bệnh nhân nặng có mong muốn về gia đình thì đây là lúc... giá tự thỏa thuận với người nhà bệnh nhân", bạn đọc Dương bình luận.
Bạn đọc Thuy Dung kể từng phải chi 1,2 triệu đồng để đưa mẹ từ viện về nhà với quảng đường 700m.
Còn bạn đọc Võ Thành Tâm bức xúc: "Người ta nghèo, tính mạng nguy, vậy mà còn bị 'chặt chém'".
Bạn đọc Thanh cho rằng tình trạng xe cứu thương tại một số nơi thu bao nhiêu thì gia đình bệnh nhân phải trả bấy nhiêu đã tồn tại trong thời gian dài.
Trong khi đó, bạn đọc Dương Văn Tuấn đặt câu hỏi liệu xe vận chuyển và nhân viên y tế hỗ trợ trong trường hợp này có thuộc bệnh viện hay không. "Tranh thủ vào lúc gia đình khốn khổ như thế thì quá tệ", bạn đọc này viết.
Một số bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng không chỉ xác minh một trường hợp cụ thể mà cần rà soát lịch sử vận chuyển bệnh nhân của cơ sở liên quan.
Bạn đọc huya*****@gmail.com cho rằng cần liên hệ với những bệnh nhân từng sử dụng dịch vụ vận chuyển để đánh giá mức độ và làm rõ trách nhiệm của các bên nếu phát hiện sai phạm.
Đây không phải lần đầu tiên người bệnh phản ảnh về giá dịch vụ xe cấp cứu. Thời gian qua, nhiều người dân phản ánh đã phải trả chi phí cao khi vận chuyển người bệnh, đặc biệt với những bệnh nhân nặng cần xe cấp cứu và thiết bị hỗ trợ.
Hiện Bộ Y tế đang xây dựng đề án cấp cứu ngoại viện, trong đó sẽ xây dựng các quy định rõ ràng về đơn vị cung cấp, phạm vi dịch vụ và các khoản chi phí để người bệnh, người nhà có cơ sở lựa chọn dịch vụ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận