07/06/2018 11:50 GMT+7

Bé sơ sinh bị gãy xương đòn vai khi sinh ở bệnh viện

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Một bé sơ sinh bị gãy xương đòn vai, xuất huyết não sau khi sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, TP.HCM.

Bé sơ sinh bị gãy xương đòn vai khi sinh ở bệnh viện - Ảnh 1.

Gia đình ông Nguyễn Văn Út Em (44 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) cho biết đang rất lo lắng tcho sức khỏe của con và cháu - Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Út Em (44 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) khoảng 7h sáng ngày 29-5, con gái ông tên Nguyễn Thị Duy Linh (22 tuổi) chuyển dạ, được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi chờ sinh.

Gãy xương vai, xuất huyết

Khoảng 9h cùng ngày, con gái ông được đưa vào phòng sinh thường. Đến 15h, bác sĩ thông báo con gái ông sinh một bé gái 3kg và bế ra cho xem mặt. 

"Bác sĩ cho tôi xem mặt cháu chớp nhoáng rồi mang đi chứ không hề nói cháu bị gãy xương. Khi vào phòng chăm sóc thấy tay bé không cử động được, gia đình nghi ngờ cho chụp X - quang mới biết bé bị gãy xương đòn vai" - ông Em kể và cho biết.

Theo ông Em, ba ngày sau gia đình xin chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, chuyển mẹ bé đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vì quá trình sinh bị rách tầng sinh môn rất nặng (bộ phận sinh dục). 

Ngoài bị gãy xương đòn vai phải, cháu bé được Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán viêm phổi, xuất huyết não độ 1 bán cấp - bướu huyết và dặn dò: "Tái khám sau hai ngày xuất viện, khám thần kinh sau một tháng, khám ngay khi bé có dấu hiệu nặng".  

Riêng chị Linh (con ông Em) bị rách tầng sinh môn, nhiễm trùng nên Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật chuyển vệ sinh qua hông tránh nhiễm trùng lây lan. 

"Bé vừa sinh đã bị gãy xương vai  nên suốt ngày khóc thét. Từ ngày sinh chưa được bú sữa mẹ nên bé yếu hẳn. Cả gia đình tôi mấy ngày nay thay nhau chăm bé mà ai cũng lo lắng mất ăn mất ngủ" - ông Em tâm sự.

Người nhà phản ánh đúng

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 7-6 liên quan đến vụ việc nêu trên, bác sĩ Nguyễn Thành Phương - phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi - cho biết sau khi nhận được phản ánh đơn vị thành lập Hội đồng chuyên môn để xác minh trả lời người nhà bệnh nhân.

"Ngoài việc kiểm tra lại quy trình xử lý của bác sĩ, dựa vào bệnh án, tiếp xúc với gia đình nạn nhân, chúng tôi đang nỗ lực liên hệ với bệnh viện Nhi Đồng 1 và Chợ Rẫy để nắm thêm thông tin từ đó có kết luận chính thức" - bác sĩ Phương nói.

Bé sơ sinh bị gãy xương đòn vai khi sinh ở bệnh viện - Ảnh 2.

Trong giấy ra viện của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cháu bé ngoài bị gãy xương đòn vai phải, cháu bé được Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán viêm phổi, xuất huyết não độ 1 bán cấp - bướu huyết - Ảnh: Gia đình cung cấp.

Tuy nhiên, bác sĩ Phương cho biết kết quả họp hội đồng chuyên môn bước đầu xác định ý kiến phản ánh của người nhà là đúng. 

Cụ thể, có việc bé bị gãy xương đòn tay phải. Ngoài ra, trong quá trình sinh đẻ khó khăn mẹ cháu bé bị rách sâu phần sinh môn.

Theo bác sĩ Phương, ngay khi sự cố xảy ra lãnh đạo các khoa Nhi, khoa Sản của bệnh viện tổ chức gặp người nhà bệnh nhân để giải thích tại sao em bé bị gãy xương đòn vai, tình hình sức khỏe hiện tại của bé. 

"Trường hợp người mẹ do rách sâu tầng sinh môn có nguy cơ bị nhiễm trùng cao nên bệnh viện trình bày để mổ cắt lọc phần hoại tử nhưng người nhà bức xúc xin chuyển đi, buộc chúng tôi phải chuyển chứ không có chuyện bệnh viện đẩy bệnh nhân" - bác sĩ Phương khẳng định.

Trả lời về nguyên nhân khiến bé sơ sinh gãy xương đòn vai, bác sĩ Phương nói: "Do quá trình chuyển dạ dài, vai em bé lớn dẫn đến bị kẹt nên xương đòn vai bị gãy. Với những ca khó không lường trước được thì bắt buộc xảy ra như vậy. Thực tế tình huống này vẫn thường xảy ra chứ không phải hi hữu" - bác sĩ Phương lý giải.   

Về nguyên nhân bé bị xuất huyết não, bác sĩ Phương khẳng định: "Bao giờ chuyển dạ bé sơ sinh cũng có vết thâm ở trên đầu, ca nào cũng vậy".

Bi kịch câu chuyện bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận Bi kịch câu chuyện bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận

TTO - Đêm trở dạ, chị một mình ra phía sau nhà tự gồng mình, rặn ra đứa bé. Đứa bé lọt xuống đất, trúng tấm tôn nên có vết thương ngay mặt. Lúc này chồng chị đang nhậu trước nhà.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên