
1.200 suất học bổng Tiếp sức đến trường 2026 đồng hành cùng tân sinh viên cả nước
Mỗi bài viết được đăng tải không chỉ là hành trình dõi theo mà nhiều bạn đọc còn để lại những lời động viên, cùng "tiếp sức tinh thần" để mỗi bước chân của tân sinh viên đến giảng đường thêm tự tin, vững vàng hơn.
Hơn 51 triệu đồng giúp nữ SV được mẹ 10 năm cõng con đến trường

Tân sinh viên Nguyễn Thị Hiền được mẹ cõng đến trường cả chục năm nay vào đại học, đã được nhà trường giải tỏa nỗi lo học phí cùng sự hỗ trợ sinh hoạt sắp tới - Ảnh: DOÃN HÒA
Đó là câu chuyện của tân sinh viên Nguyễn Thị Hiền (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và người mẹ hư một bên mắt đã hơn chục năm kiên nhẫn cõng bạn đến trường, mỗi ngày bốn lần.
Hôm 8-9, thông tin với báo Tuổi Trẻ, nhằm giải tỏa nỗi âu lo học phí và tạo điểm tựa vững chắc để Hiền yên tâm học tập, Đại học Quốc gia Hà Nội xác nhận chính sách miễn 100% học phí toàn khóa học dành riêng cho Hiền, giúp bạn trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tài chính giảng đường.
Bên cạnh đó nhà trường cũng kết nối với đơn vị đồng hành là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để cấp học bổng, tiếp sức và hỗ trợ sinh hoạt phí cho Hiền.
Thông tin về hoàn cảnh của Hiền sau khi được đăng tải cũng nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc. Xúc động trước nghị lực của cô tân sinh viên, nhiều người đã chuyển đến tài khoản báo Tuổi Trẻ, với tổng số tiền hơn 36,7 triệu đồng.
Ngoài ra, Hiền cũng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp đến bạn hơn 14,5 triệu đồng.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những lời động viên từ bạn đọc cũng trở thành nguồn khích lệ tinh thần đối với Hiền.
Bạn đọc ký tên Miền Tây chúc Hiền nhiều sức khỏe, nghị lực để theo đuổi và chạm đến ước mơ. Đồng thời tin rằng sẽ có những nhà hảo tâm sẵn sàng giúp bạn ấy như trước đây đã từng.
"Tôi tin em sẽ luôn đứng trên đôi chân của mình và chặng đường phía trước sẽ tiếp tục có những tấm lòng, cánh tay dang ra hỗ trợ để em hoàn thành ước mơ chính đáng của mình, trở thành người có ích cho xã hội", bạn đọc Miền Tây chia sẻ.
Thêm 31,7 triệu đồng cho nữ sinh chưa từng biết cha, 18 tuổi chăm mẹ và bà nằm một chỗ

Yến Như chăm sóc mẹ sau khi bà bị tai nạn phải phẫu thuật đưa một phần hộp sọ ra ngoài - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Đời nghiệt ngã, Nguyễn Thị Yến Như (xã Hiệp Đức, Đà Nẵng) lớn lên không biết cha là ai, một mình mẹ tần tảo làm lụng nuôi con và chăm bà ngoại 103 tuổi.
Sau khi mẹ gặp tai nạn phải nằm liệt giường, mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai cô gái vừa trúng tuyển Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, tài sản chẳng có gì đáng giá, Như vừa chăm mẹ, chăm bà vừa cố gắng chuẩn bị cho hành trình vào đại học.
Không khỏi xót xa trước hoàn cảnh và ước muốn đến giảng đường của Như, nhiều bạn đọc đã gửi về số tài khoản báo Tuổi Trẻ hơn 31,7 triệu đồng tiếp sức Như vào đại học.
Trước đó, hôm 2-9 như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Yến Như được bạn đọc tiếp sức 158 triệu đồng.
Ngày 3-9, ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng), cho biết sẽ vận động kinh phí xây nhà mới cho Yến Như.
9,5 triệu đồng tiếp sức chàng sinh viên bước chân đi khuyết tật, không cha và vắng mẹ

Vì khó khăn, Trương Đình Tuyển phải sống với ông bà ngoại từ khi mới 5 tuổi, bàn chân trái co quắp song bạn đã bền bỉ vươn lên, vừa trở thành tân sinh viên Trường đại học Ngoại Thương - Ảnh: QUỐC NAM
Đó còn là những bình luận chứa chan cảm xúc của bạn đọc dành cho cậu tân sinh viên Trương Đình Tuyển từ làng quê nghèo Quảng Trị.
Vượt nghịch cảnh của gia đình và khiếm khuyết của bản thân, Tuyển đã kiên cường trụ vững để vừa đường hoàng bước vào ngôi trường mơ ước của đời mình - Trường đại học Ngoại Thương.
Xúc động trước hoàn cảnh và khát khao đến giảng đường của Tuyển sau bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay gửi về số tài khoản báo Tuổi Trẻ 9,5 triệu đồng tiếp sức cho bạn.
Không những thế, Trường đại học Ngoại Thương sẽ hỗ trợ cho bạn được ở miễn phí trong ký túc xá của trường. Một nhà hảo tâm là cán bộ - giảng viên của trường xin không nêu tên đã quyết định dành tặng toàn bộ học phí 2 năm đầu cho Tuyển.
Bạn còn được tặng thêm 1 laptop phục vụ cho việc học.
Câu chuyện của Tuyển cũng khiến bạn đọc Hà Lê Vũ tự nhận đã có cơ hội "tự nhìn lại chính mình". Bởi lẽ đôi khi bản thân chỉ gặp chút khó khăn trong công việc đã muốn bỏ cuộc. Chính nghị lực của Tuyển giúp bạn đọc này nhận ra bản thân may mắn và "cần phải cố gắng nhiều hơn".
Hay bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Lan cũng bày tỏ ngay từ những năm đầu cấp, Tuyển đã cho thấy ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.
Bạn đọc này nhắn nhủ cậu tân sinh viên: "Hãy tiếp tục giữ vững “ngọn lửa" nghị lực ấy trên chặng đường phía trước”.
20,2 triệu đồng hỗ trợ nữ sinh Krông Pa bốc xếp hàng từ chiều tối đến tinh mơ, không còn cha mẹ
Trước lúc đi học, Nguyễn Thị Cẩm Ly tranh thủ cắt mớ rau để bà mang ra chợ bán - Ảnh: TẤN LỰC
Còn trường hợp của Nguyễn Thị Cẩm Ly, bị mẹ bỏ rơi khi còn đang khát sữa, cha vì phiền muộn tự kết liễu đời để lại đứa bé đơn độc sống cùng bà nội già yếu cũng làm không ít bạn đọc thổn thức.
Câu chuyện ấy làm bạn đọc Mỹ Thanh nhớ về những năm tháng của mình cũng từng phải vừa đi học, vừa chạy bàn ở tiệm cơm đến khuya để có tiền đóng học phí.
Trải nghiệm ấy phần nào giúp chị thấu cảm và tin những thử thách ấy sẽ giúp tôi luyện cho Cẩm Ly bản lĩnh vững vàng trên chặng đường phía trước.
Trong khi bạn đọc Vũ Nam nói không cầm được nước mắt khi đọc câu chuyện của Cẩm Ly vì bằng tuổi con mình mà đã phải sớm tự bươn chải. Bạn đọc này tin chắc nghị lực ấy sẽ giúp Cẩm Ly càng thành công.
Đằng sau những lời động viên, có 12,9 triệu đồng đã được bạn đọc gửi về tài khoản báo Tuổi Trẻ để hỗ trợ Ly trên hành trình vào đại học. Cẩm Ly còn được thầy cô, hàng xóm, nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp 7,3 triệu đồng.
19,3 triệu đồng tiếp điểm tựa cho nữ sinh có cha bệnh tâm thần, học bổ túc đậu trường top

Ca Thị Phương Thảo (phường Bình Đông, TP.HCM) từng phải tạm thôi học 1 năm để trang trải, sau đó đi học bổ túc - Ảnh: LÊ HUY
Tân sinh viên Ca Thị Phương Thảo (phường Bình Đông, TP.HCM) từng phải tạm thôi học sau lớp 11 để đi làm, phụ mẹ trang trải cuộc sống và chăm người cha mắc bệnh tâm thần.
Ban ngày đóng gói hàng kiếm 2-3 triệu đồng mỗi tháng, tối về Thảo tranh thủ học bài giữa những tiếng la hét, nói sảng của cha.
Sau một năm dang dở, Thảo quyết tâm trở lại học bổ túc, vừa học vừa làm và tự học thêm kiến thức.
Nỗ lực ấy được đền đáp khi Thảo đạt 960 đánh giá năng lực, 9,5 điểm môn toán và trúng tuyển ngành công nghệ thông tin, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Trước hoàn cảnh và nghị lực của Thảo, bạn đọc, nhà hảo tâm đã chuyển khoản qua báo Tuổi Trẻ hơn 19,3 triệu đồng, tiếp thêm điểm tựa để Thảo viết tiếp giấc mơ đại học.
7,8 triệu đồng cho nam sinh bán bánh mì thuê chăm ngoại và nuôi em

Trương Hoàng Hiếu đậu vào ngành triết học của Đại học Cần Thơ khi vượt qua kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT), với tổng điểm là 24,02 - Ảnh: LAN NGỌC
Còn là câu chuyện buồn của Trương Hoàng Hiếu, tân sinh viên Đại học Cần Thơ, từ nhỏ sống cùng bà ngoại và em trai trong hoàn cảnh thiếu thốn, không có cha mẹ bên cạnh.
Bà ngoại 74 tuổi ngày ngày bán vé số nuôi hai cháu nhưng không may gặp tai nạn, gãy chân, mất khả năng đi lại.
Từ năm lớp 9, Hiếu đã đi bán bánh mì thuê để phụ bà trang trải cuộc sống, chăm sóc bà và lo cho em.
Nỗ lực của Hiếu để không bỏ lại giấc mơ giảng đường đã nhận được sự sẻ chia của bạn đọc.
Tổng cộng 7,8 triệu đồng đã được bạn đọc gửi về, tiếp thêm điểm tựa để nam sinh yên tâm bước vào đại học và tiếp tục chăm lo cho gia đình.
Ngoài ra, Hoàng Hiếu còn được nhiều người xung quanh gửi tặng quần áo và giáo trình học đại học.
Tân sinh viên Phạm Hoàng Xuân Dung (Ninh Bình) và Phạm Hữu Mân (Quảng Ngãi) cũng nhận được sự sẻ chia của bạn đọc. Mỗi bạn được bạn đọc gửi 1 triệu đồng về tài khoản của báo Tuổi Trẻ, vững bước trên chặng đường đại học phía trước.
Nếu Thanh My không kiên cường, 10 "chiếc phao" cũng vô nghĩa
Câu chuyện của cô tân cử nhân y tế công cộng (Trường đại học Y Dược TP.HCM) côi cút Nguyễn Thị Thanh My, thông qua bức thư sau hành trình 5 năm đại học rực rỡ được các nhà hảo tâm, báo Tuổi Trẻ tiếp sức, đã nhận rất nhiều tình cảm của bạn đọc.

Nữ sinh không có mẹ cha, nhặt ve chai từng đêm ở chợ Mỹ Tho đã tốt nghiệp Trường đại học Y Dược TP.HCM - Ảnh: LÊ HUY
Thấu cảm hành trình 5 năm đằng đẵng mà đẹp như mơ ấy, bạn đọc Nguyễn Văn Hiếu nói đây là minh chứng tuyệt vời cho nghị lực vươn lên của My. Một cánh tay đưa ra đúng lúc là chiếc phao cứu sinh cho những ước mơ và tương lai phía trước. Nhưng để níu được chiếc phao ấy, bản thân My cũng phải kiên cường và cố gắng.
“Không có sự kiên cường và cố gắng thì dẫu có 10 chiếc phao cũng vô nghĩa. Chúc mừng em! Hãy luôn cố gắng vì tương lai tươi sáng phía trước. Trái ngọt sẽ luôn đến với người biết vun trồng. Câu chuyện thật cảm động!”, bạn đọc này bày tỏ.
Bạn đọc Hiếu Phạm kể đang ở công ty mà đọc bài này đã không cầm được nước mắt. Bạn đọc nói My bước qua dông gió với nụ cười rạng rỡ, cúi mình cảm ơn những tấm lòng vĩ đại đã che chở cho em giữa đêm đen.

Tiêu chí xét học bổng Tiếp sức đến trường 2026:
Ưu tiên các tân sinh viên mồ côi, hộ nghèo, cận nghèo, vùng thiên tai, khuyết tật, cha mẹ bệnh nặng, gia đình gặp biến cố bất ngờ…, có nguy cơ bỏ học.
Tân sinh viên trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2026-2027, có giấy xác nhận nhập học.
Tân sinh viên có nỗ lực vươn lên
Đăng ký xét học bổng
Bước 1: Tân sinh viên đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://tiepsucdentruong.web.app theo mẫu, sẽ được cấp một mã hồ sơ.
Bước 2: Ban tổ chức sẽ phối hợp cùng địa phương xác minh thông tin để chọn hồ sơ đúng theo tiêu chí.
Bước 3: Ban tổ chức sẽ thông báo đến tân sinh viên được nhận học bổng để xác nhận thông tin.
Tiếp sức đến trường trân trọng mời bạn đọc tài trợ cho chương trình:
Học bổng bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho tân sinh viên.
Thiết bị học tập như: máy tính xách tay, ba lô, sách vở, dụng cụ học tập, gói dữ liệu Internet và các phương tiện phục vụ học tập.
Phương tiện đi lại như xe đạp, xe gắn máy hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.
Các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho tân sinh viên.
Kết nối cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian, chỗ ở miễn phí hoặc các chính sách hỗ trợ khác.
Đồng hành trên nền tảng số thông qua việc quyên góp trực tuyến thông qua mã QR, tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán số.
Mời các cựu sinh viên từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" trở lại đồng hành bằng nhiều hình thức như hỗ trợ học bổng, chia sẻ kinh nghiệm hoặc giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm cho tân sinh viên…
Liên hệ điện thoại: 0918.033.133.
Tài khoản nhận đóng góp:
- Báo điện tử Tuổi Trẻ - Số tài khoản: 1604555888999
Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
- Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận