
Trương Hoàng Hiếu đậu vào ngành triết học của Đại học Cần Thơ khi vượt qua kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT), với tổng điểm là 24,02 - Ảnh: LAN NGỌC
Mùa hè này, Trương Hoàng Hiếu là tân sinh viên Đại học Cần Thơ.
Trên đường bán vé số bà ngoại gãy chân
Hằng ngày, bà Ngô Thị Giỏi (74 tuổi, bà ngoại Hiếu) đi bán vé số khắp những con đường ở Cần Thơ. Từng tờ vé số bán được, bà chắt chiu lo bữa cơm cho cháu - hai đứa cháu bị cha mẹ để lại cho bà. Từ năm lớp 9, Hiếu cũng xin phụ bán bánh mì gần nhà, tự bươn chải kiếm tiền đi học.
Người ta hay nói "nghèo còn mắc cái eo". Bảy tháng trước, lúc bà Giỏi đang đi bán vé số thì không may gặp tai nạn giao thông bị gãy chân. Đến nay bà không thể tự đi đứng được.
"Đây là lần thứ ba ngoại bị tai nạn giao thông. Hai lần trước bà bị thương vùng đầu, lần này lại gãy chân nặng nên sức khỏe yếu hơn nhiều.

Điều mong muốn lớn nhất lúc này của Hiếu đó là lo được cho ngoại và học thật tốt để ngoại vui lòng - Ảnh: LAN NGỌC
Nghe chúng tôi tới, bà Giỏi đang nằm liền chống tay gượng dậy. Cái chân đau không nhấc lên nổi, bà phải lấy tay kéo rê từng chút một, nhăn mặt vì đau rồi mới ngồi được.
Bán bánh mì thuê chăm ngoại và nuôi em
Hiếu kể, từ nhỏ Hiếu và em trai (12 tuổi) sống nương tựa bà. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, vậy mà chưa ngày nào bà để hai đứa cháu đói khát.
"Bữa cơm đôi khi chỉ có rau luộc, kho quẹt, ít cá kho, ba người cùng ăn miễn sao chắc bụng là được. Từ ngày chân ngoại bị đau, hai anh em thay phiên nhau chăm bà. Ngoại thích ăn cá kho nên bữa nào làm thêm có tiền, tôi mua ít cá về kho cho ngoại", Hiếu kể.

Hiếu tháo vát công việc nhà phụ bà ngoại - Ảnh: LAN NGỌC
Trong căn nhà nhỏ, tình bà cháu đã sưởi ấm trái tim nhỏ của Hiếu, một trái tim bị "khuyết" đi tình thương của cha mẹ.
"Nhìn ngoại vậy, tôi đâu dám nói mấy chuyện như học phí. Tôi nghĩ thôi mình ráng tự lo tiền học", Hiếu nói với giọng lo lắng lúc nhận tin trúng tuyển.
Từng không thèm học vì 'không có cha mẹ học giỏi cho ai coi'
Hiếu nhớ nhất là năm lớp 9. Đó là thời điểm tâm lý tuổi mới lớn nhiều thay đổi, Hiếu bắt đầu cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và các bạn.
Người ta có cha mẹ đưa đón, lo cho ăn học, còn Hiếu trở về với bà ngoại tuổi ngoài 70, ngày ngày chật vật bán từng tờ vé số. Thấy ngoại đã quá khổ, những nỗi tủi thân Hiếu chỉ biết giữ lại trong lòng.
"Lúc đó tôi thấy bất mãn với cuộc đời. Nhìn hoàn cảnh của mình, tôi tự hỏi sao mình không được như những bạn khác. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu: Học giỏi để ai coi? Đi học rồi được gì? Tôi không thèm học, buông xuôi", Hiếu nhớ lại.
Hiếu học sa sút. Điểm học tập học kỳ 1 lớp 9 xếp loại yếu. Hiếu thấy học hành là điều vô nghĩa trước hoàn cảnh của mình.

Những ngày không đi làm, Hiếu lại kèm em trai học. Cậu chỉ mong em được học hành đến nơi đến chốn, không phải sớm bước vào đời như mình - Ảnh: LAN NGỌC
Nhưng những lời động viên của thầy cô đã trở thành điểm tựa để Hiếu nhìn lại bản thân.
"Thầy cô tin mình vẫn có thể tiến bộ" - Hiếu bắt đầu nhận ra mình chưa thật sự thất bại, chỉ là có lúc buông xuôi.
Từ đó Hiếu muốn "làm lại, học lại". Chính sự thay đổi trong cách nghĩ về bản thân đã giúp Hiếu lấy lại động lực và từng bước kéo mình ra khỏi quãng thời gian chán nản.
Hiếu bắt đầu gượng dậy lấy lại nhịp học tập và thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Bình Thủy. Suốt thời phổ thông, Hiếu duy trì học lực khá, giỏi và tích cực tham gia các phong trào và cuộc thi do trường tổ chức. Từ một cậu học trò yếu kém, Hiếu đã tự mình bước qua những ngày tháng chông chênh và giờ đây đã đỗ vào Đại học Cần Thơ.
Hiếu hằng ngày làm phục vụ ở quán ăn chỉ có 15.000 đồng/giờ làm.
"Tôi không có tiền dành dụm. Nhưng sẽ cố gắng hết sức, nếu có tiền giúp đỡ tôi sẽ không xài sai, và nếu phải vay mượn để nuôi em, nuôi bà thì tôi cũng sẽ vay" - Hiếu khẳng định.

Hiện tại Hiếu xin làm phục vụ tại một quán ăn ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ để có tiền trang trải việc học - Ảnh: LAN NGỌC
Đại học Cần Thơ giới thiệu Hiếu đến học bổng Tuổi Trẻ
TS Bùi Thanh Thảo - Trưởng khoa Khoa chính trị, xã hội và nhân văn Đại học Cần Thơ - đã giới thiệu hoàn cảnh khó khăn của Hiếu đến chương trình học bổng Tiếp sức đến trường.
Vừa qua, phía khoa đã trao suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho Hiếu, và cũng có nhà hảo tâm giúp Hiếu. "Đây là nguồn học bổng thường niên dành cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của khoa. Chúng tôi mong muốn có thể chia sẻ phần nào khó khăn ban đầu, mong Tuổi Trẻ giúp thêm học bổng để em yên tâm học hành làm chỗ dựa cho gia đình", TS Bùi Thanh Thảo nói.
Trong khi đó, cô Dương Thị Thanh Hà - giáo viên dạy môn ngữ văn Trường THPT Bình Thủy (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) - chia sẻ Hiếu là học sinh ngoan, lễ phép. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng Hiếu có ý chí vượt khó. Hiếu có tham gia vào đội tuyển học giỏi môn ngữ văn ở trường.
"Trong thời gian ôn luyện học sinh giỏi cho Hiếu, tôi thấy ở Hiếu ý thức học tập nghiêm túc dù phải đi làm thêm bươn chải nhưng vẫn duy trì được việc học rất tốt. Tôi rất mong quỹ học bổng của báo Tuổi Trẻ có thể tiếp sức cho cậu trò nghèo của tôi", cô Hà nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận