Mẹ mừng vui khi con trai nhận suất học bổng đặc biệt, nhưng mẹ không chờ con thành tài được....

Dương Tiến Việt Hưng - nam sinh từng thức mỗi đêm cạo hạt điều đổi lấy 3.500 đồng/ký để nuôi mẹ bị liệt và em trai trong hoàn cảnh cha đã bỏ đi. Tuổi Trẻ năm 2025 đã trao cho Hưng học bổng Tiếp sức đến trường suất đặc biệt. Nhưng năm nay, mẹ Hưng đã qua đời, Hưng phải làm lụng từng đêm để nuôi em.

Cạo hạt điều nuôi mẹ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường, nay mẹ mất bưng café hằng đêm để nuôi em - Ảnh 1.

Mỗi ngày Hưng đều cố gắng chăm chỉ học tập mong cho tương lai tốt đẹp hơn - Ảnh: LAN NGỌC

Những ngày cuối tháng 7-2026, chúng tôi gặp lại Hưng khi nam sinh viên vừa hoàn thành năm học đầu tiên ngành cao đẳng dược của Trường cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng (TP Cần Thơ). Niềm vui nhỏ nhoi sau một năm miệt mài học tập chưa kịp trọn vẹn thì bi kịch ập đến. Mẹ Hưng trở bệnh nặng rồi qua đời.

Cạn kiệt nguồn sống, không ngờ được tiếp sức 50 triệu đồng

Hưng từng suýt dang dở giấc mơ học hành vì nghịch cảnh. Cha bỏ đi khi mẹ Hưng bị liệt nằm một chỗ. Mọi thứ từ ăn uống đến tắm gội của mẹ đều do hai anh em Hưng thay phiên nhau làm.

Không bỏ cuộc, Hưng tự gượng dậy trở thành trụ cột gia đình. Những ngày không học, Hưng và em cạo hạt điều với mỗi kí thành phẩm thì được trả 3.500 đồng.

Mới học cấp 3 Hưng đã lặn lội khắp nơi xin phụ quán ăn, xin rửa chén, lúc thì chở bình gas giao cho khách, có hôm ngồi lột từng con tôm thuê cho mấy cô ngoài chợ. Thấy không đủ tiền, Hưng còn lãnh thêm việc cạo hạt điều. Mỗi lần Hưng chở khoảng 100kg hạt điều về rồi cả nhà cùng làm cả đêm.

Nhưng không chỉ học giỏi, Hưng còn đoạt giải nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu cùng nhóm bạn đề tài Giải pháp xây dựng hệ thống phân tích hành vi người dùng trong cửa hàng.

Nhưng Hưng quyết định chọn học hệ cao đẳng vì không có tiền và cũng gần nhà hơn để tiện chăm sóc mẹ.

Cạo hạt điều nuôi mẹ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường, nay mẹ mất bưng café hằng đêm để nuôi em - Ảnh 2.

Chịu tang mẹ, Hưng nén đau thương quyết không nghỉ học vì đó là lời hứa với người mẹ quá cố của mình - Ảnh: LAN NGỌC

Học bổng Tiếp sức đến trường của báo điện tử Tuổi Trẻ đã có mặt, năm 2025, Việt Hưng là một trong hai tân sinh viên khó khăn của Cần Thơ được trao suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Mẹ Hưng mừng tới rơi nước mắt vì bà biết rằng số tiền học bổng rất quý giá với gia đình và đứa con trai tội nghiệp không dang dở học hành.

Nhưng mẹ không thể chờ con thành tài được…

Tháng 7 này bệnh của mẹ Hưng đột ngột trở nặng, những ngày cuối đời mẹ Hưng chỉ kịp dặn dò hai đứa con tự nương tựa nhau và ráng học thành tài, mẹ không chờ các con được.

"Mẹ và em trai là tài sản lớn nhất của tôi. Ngày mẹ còn sống tuy chỉ nằm một chỗ nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm, tình yêu của mẹ. Vì thế có khi tôi mệt lắm nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ khỏe mạnh tươi cười là tôi có động lực mà nhìn về phía trước. Tôi muốn làm tấm gương cho em trai noi theo nên không cho phép mình gục ngã.

Ngày mẹ mất tôi buồn khóc thương mẹ. Hai anh em tôi cùng nắm chặt tay mẹ và hứa với mẹ sẽ đùm bọc tự lo cho nhau và bước tiếp bằng con đường học tập để mẹ yên lòng nơi chín suối", Hưng nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Tấn Giàu (62 tuổi), hàng xóm sống sát vách nhà Hưng, nói từ ngày bà Kiếm (mẹ Hưng) bệnh nặng, căn nhà nhỏ của Hưng gần như chỉ còn tiếng bước chân của hai đứa trẻ thay nhau chăm mẹ. Thấy thương, vợ chồng ông coi anh em Hưng như con cháu trong nhà.

"Bởi vậy nhà tôi nấu cơm cũng nấu dư thêm hai phần. Mình ăn món gì thì bưng qua cho tụi nhỏ món đó. Có hôm thấy hai anh em ngồi ăn lặng lẽ trong căn nhà vắng, tôi nhìn mà xót dạ. Từ ngày mẹ mất, bữa cơm càng hiu quạnh hơn, nhiều hôm tôi gọi mãi tụi nhỏ mới chịu ăn vì tụi nhỏ cũng thấy ngại với tôi", ông Giàu kể.

Cạo hạt điều nuôi mẹ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường, nay mẹ mất bưng café hằng đêm để nuôi em - Ảnh 3.

Hưng và Thịnh ngoan, có hiếu và hiểu chuyện nên bà con hàng xóm ai cũng thương. Những bữa cơm của hai anh em nhiều hôm được nối dài bằng phần thức ăn từ nhà hàng xóm mang sang - Ảnh: LAN NGỌC

Tang lễ của mẹ Hưng được hàng xóm và bà con chung tay giúp đỡ. Mỗi lần nhìn đèn nhà nó sáng mà không còn bóng người mẹ nằm trên chiếc giường cũ, ai thấy cũng nghèn nghẹn. Chỉ mong hai đứa ráng học nên người không phụ lời dặn cuối cùng của mẹ.

"Năm ngoái khi nghe tin cháu Hưng nhận được suất học bổng đặc biệt Tiếp sức đến trường, vợ chồng tôi mừng thay cho cháu Hưng. Tính ra số tiền học bổng 50 triệu đồng, hai anh em nó phải cạo hơn 14 tấn hạt điều mới kiếm được.", ông Giàu nói với lòng cảm kích.

Sau khi được tiếp sức đến giảng đường có tiền đóng học phí, ngay từ học kỳ đầu tiên đến hết năm nhất, Việt Hưng đã đạt thành tích sinh viên giỏi của trường.

Bưng cà phê ở quán mỗi đêm, kiếm 18.000 đồng/giờ để nuôi em

Giờ đây, ngày nào không có lịch học, Hưng xin đi làm thêm với công việc nhân viên phục vụ cà phê, trà sữa cho một quán nhỏ ở trung tâm phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ).

"Mỗi giờ làm được trả 18.000 đồng. Có khi tôi làm từ 16h - 23h để có tiền dành dụm lo cho em", Hưng nói.

Dương Danh Hưng Thịnh (16 tuổi, em trai Hưng) cũng tháo vát phụ anh lo cho mẹ khi bà còn sống. Hiện tại Thịnh vừa trúng tuyển vào lớp 10. Để có tiền đi học, Thịnh tận dụng thời gian lúc chưa nhập học xin phụ chở trái cây cho các sạp trái cây ở chợ, kiếm thêm vài chục ngàn đồng trang trải cuộc sống.

Quán nước nơi Hưng làm thêm, mới tầm 16h đã có khá đông khách. Hưng thoăn thoắt lau bàn, bưng từng ly nước mời khách. Ít ai biết chàng trai luôn nở nụ cười ấy vừa chịu tang mẹ được hơn hai tuần.

Cạo hạt điều nuôi mẹ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường, nay mẹ mất bưng café hằng đêm để nuôi em - Ảnh 4.

Góp nhặt từng đồng tiền từ những ca làm thêm kéo dài đến đêm, Hưng dành dụm lo cho em mình đi học - Ảnh: LAN NGỌC

Hưng bước chân đến giảng đường bằng đôi chân đầy nghị lực và luôn trân quý sự hỗ trợ tiếp sức quý báu của quỹ học bổng Tiếp sức đến trường. "Chương trình Tiếp sức đến trường là món quà ý nghĩa giúp sinh viên khó khăn như tôi được tiếp sức bớt đi gánh nặng học phí. Sau này thành đạt tôi hứa sẽ san sẻ và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh giống mình", Hưng nói.

Chương trình Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ tự hào vì đã đồng hành với chàng trai 19 tuổi rất kiên cường vượt lên đau thương và mang cho cuộc đời bài học cao quý về tình yêu thơng.

Sinh viên Dương Tiến Việt Hưng

Giây phút bước lên sân khấu nhận suất học bổng đặc biệt của chương trình Tiếp sức đến trường, tôi đã quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng các nhà hảo tâm của quỹ học bổng và Báo Tuổi trẻ. Tôi xin cảm ơn tận đáy lòng và tự hứa sẽ không làm hoang phí tiền học bổng dù chỉ một đồng. Sự hỗ trợ quý giá từ Báo Tuổi trẻ đã giúp thay đổi cuộc đời tôi. Có lẽ việc học của tôi sẽ dang dở khó khăn lắm nếu như không kịp thời được tiếp sức 50 triệu đồng vào thời điểm đó.

Cạo hạt điều nuôi mẹ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường, nay mẹ mất bưng café hằng đêm để nuôi em - Ảnh 5.

Báo Tuổi Trẻ trân trọng mời bạn đọc tài trợ cho học bổng Tiếp sức đến trường:

Học bổng bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho tân sinh viên.

Thiết bị học tập như: máy tính xách tay, ba lô, sách vở, dụng cụ học tập, gói dữ liệu Internet và các phương tiện phục vụ học tập.

Phương tiện đi lại như xe đạp, xe gắn máy hoặc các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

Các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho tân sinh viên.

Kết nối cơ hội thực tập, việc làm bán thời gian, chỗ ở miễn phí hoặc các chính sách hỗ trợ khác.

Đồng hành trên nền tảng số thông qua việc quyên góp trực tuyến thông qua mã QR, tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán số.

Mời các cựu sinh viên từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" trở lại đồng hành bằng nhiều hình thức như hỗ trợ học bổng, chia sẻ kinh nghiệm hoặc giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm cho tân sinh viên…

Tài khoản nhận đóng góp:

- Báo Điện tử Tuổi Trẻ - Số tài khoản: 1604555888999

Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Phú Nhuận, TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

- Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Liên hệ điện thoại: 0918.033.133.

Cạo hạt điều nuôi mẹ được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường, nay mẹ mất bưng café hằng đêm để nuôi em - Ảnh 5.1.200 suất học bổng Tiếp sức đến trường 2026: Sẵn sàng vượt khó cùng tân sinh viên 34 tỉnh thành

Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2026 của báo Tuổi Trẻ với chủ đề 'Một khát vọng - Vạn tấm lòng' chính thức bước sang mùa thứ 24: Trao 1.200 suất học bổng đến tân sinh viên 34 tỉnh, thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất