
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
“Các nội dung cáo trạng của viện kiểm sát là đúng đối với tôi”, đứng trước bục khai báo chiều 20-5, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mở đầu phần trả lời thẩm vấn bằng lời thừa nhận ngắn gọn như vậy.
Còn ở cuối phần thẩm vấn, bà Tiến thừa nhận được hai cấp dưới đến nhà đưa tiền tổng 7,5 tỉ. "Bị cáo hoàn toàn sai”, cựu nữ Bộ trưởng nói, nhưng phân trần thêm rằng "không thỏa thuận, không gợi ý".
"Chúng tôi muốn làm công trình để đời, nhưng không ngờ lại làm anh em thành ra thế này”
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người cuối cùng hội đồng xét xử thẩm vấn trong 10 bị cáo. Trình bày hơn 10 phút trước bục khai báo, bà nhiều lần nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu ngành y tế.
Ngay khi bắt đầu thẩm vấn, chủ tọa hỏi thẳng: Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo nhìn nhận thế nào về các sai phạm mà cáo trạng quy kết?
Cựu Bộ trưởng nói trách nhiệm đầu tiên thuộc về mình - người đứng đầu bộ thời điểm đó. “Tôi không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm các sai phạm”, bà Tiến trình bày.
Theo lời khai, bà là người ký phê duyệt nhiều quyết định quan trọng của dự án như chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn đơn vị tư vấn...
“Tôi phê duyệt trên cơ sở tờ trình và thẩm định của các cơ quan liên quan. Sau này mới biết những kế hoạch lựa chọn nhà thầu đó chưa đủ điều kiện”, bà trình bày.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Giọng chậm lại, cựu Bộ trưởng nói điều khiến bà “day dứt nhất” là công trình kéo dài nhiều năm, gây lãng phí và người dân vẫn chưa được sử dụng.
“Trách nhiệm của tôi rất lớn”, bà nói.
Chủ tọa chuyển sang nội dung lời khai của ông Nguyễn Chiến Thắng và nội dung cáo trạng cáo buộc cựu Bộ trưởng "gợi ý" Công ty VK được tham gia tư vấn thiết kế.
Bà Tiến không trả lời trực diện ngay, mà bắt đầu nhắc lại bối cảnh khi dự án được phê duyệt.
Theo bà, thời điểm đó Chính phủ đặt kỳ vọng rất lớn vào hai bệnh viện này phải hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Singapore và tiến độ hoàn thành chỉ trong ba năm, trở thành mô hình mẫu cho y tế Việt Nam.
“Đây là dự án lớn nhất ngành y từng làm, từ vốn đầu tư, quy mô đến diện tích”, bà nói. Rồi nữ cựu Bộ trưởng kể về “giấc mơ” của những người thực hiện dự án.
“Anh em chúng tôi lúc đó đều nghĩ phải làm một sản phẩm để đời. Một bệnh viện có thể sử dụng hàng trăm năm, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh”, bà trình bày.
Theo lời khai, lãnh đạo Bộ Y tế khi ấy đi khảo sát nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, với mong muốn xây dựng trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật cao hiện đại nhất.
Đến đây, bà Tiến dừng lại vài giây, giọng chùng xuống rồi nói: “Chúng tôi hay nói đùa với nhau là làm công trình để đời, nhưng không ngờ lại làm anh em chúng tôi ra thế này”.
“Tôi có tạo áp lực rất lớn”
Giải thích việc lựa chọn VK tham gia tư vấn, cựu Bộ trưởng kể từng tham dự lễ khánh thành bệnh viện quốc tế và ấn tượng với mô hình bệnh viện do đơn vị châu Âu thiết kế.
“Tôi có nói anh Thắng thử tìm hiểu xem có thể mời đơn vị thiết kế đó tham gia không”, bà khai, đồng thời cho biết khi ấy chưa biết VK là công ty nào.
Sau đó, theo bà Tiến, phía Bộ Y tế tổ chức các buổi hội thảo với sự tham gia của một số đơn vị nước ngoài. Nhiều lãnh đạo bệnh viện đánh giá phương án của VK phù hợp với dự án quy mô lớn tại Việt Nam.
Bà cũng khai từng yêu cầu cấp dưới tìm hiểu thêm đơn vị Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản để so sánh. “Tôi bảo cứ hỏi cho chán đi để chọn phương án tối ưu”, bà nói.
Tuy nhiên cựu Bộ trưởng thừa nhận nhiều lần gây áp lực tiến độ với cấp dưới. “Tôi gặp anh em lúc nào cũng thúc phải làm cho kịp ba năm như Thủ tướng phê duyệt, lại phải hiện đại nhất, tốt nhất”, bà trình bày.
“Tôi nghĩ chính tôi cũng tạo áp lực rất lớn cho anh em”, cựu Bộ trưởng nói thêm.
Những lần cấp dưới đến nhà riêng, phòng làm việc đưa tiền cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Ở phần cuối xét hỏi, chủ tọa thẩm vấn cựu Bộ trưởng về cáo buộc nhận tiền từ cấp dưới.
Bà Tiến khai năm 2016, cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) cùng một người khác đến phòng làm việc báo cáo công việc, rồi để lại “một gói quà”.
"Năm 2014 tôi ký thì đến 2016, khi mà dự án đã được hơn một năm, thì một hôm anh Thắng cùng một người khác có hẹn thư ký là lên phòng tôi để báo cáo công việc. Hai người để lại một gói quà, về nhà một thời gian sau tôi mới biết đó là 2 tỉ", bà Tiến khai tại tòa.
Cựu Bộ trưởng trình bày một số lần khác nữa nhận tiền từ cấp dưới, tổng là 500 triệu.
Tiếp tục trình bày, bà Tiến khai đến năm 2018, cấp dưới là Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) đến nhà riêng báo cáo công việc, đồng thời đề cập việc điều chỉnh hợp đồng để tiếp tục triển khai dự án.
Theo lời khai của bà, ông Tuấn cũng để lại một gói quà bọc ngoài giống hộp rượu vỏ màu xanh. “Tôi nghĩ rằng anh em đã mang đến nhà mà đã khai thì chắc là sự thật và tôi đã nhận. Anh Tuấn khai là 5 tỉ đồng thì tôi nghĩ đó là sự thật và tôi đã nhận”, bà Tiến phân trần.
“Bị cáo nhận thức thế nào về việc nhận tiền này?", chủ tọa đặt vấn đề.
“Hoàn toàn sai”, nữ cựu Bộ trưởng thẳng thắn thừa nhận.
Tuy vậy bà Tiến phân trần thêm rằng “nhưng tôi không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn tiền. Anh em để lại gói ở trên bàn và sau đó ra về nói là biếu túi quà".
Trước khi kết thúc phần thẩm vấn, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng trách nhiệm chính trong vụ án thuộc về người đứng đầu, song bản thân không có chuyên môn xây dựng và tin tưởng vào cấp dưới, các đơn vị tham mưu khi ký phê duyệt dự án.
Theo bà Tiến, thời điểm đó Bộ Y tế kỳ vọng xây dựng một công trình hiện đại, tạo dấu ấn về kiến trúc, thiết kế và trang thiết bị y tế. “Đó là mơ ước của tôi sau nhiều lần đi học tập, tham quan ở nước ngoài”, bà trình bày.
Cựu Bộ trưởng khẳng định mình ký các văn bản “đúng thẩm quyền, đúng quy trình”, không cố ý làm trái và chỉ đến khi thanh tra, kiểm tra sau này mới biết các sai phạm xảy ra. Bà cũng cho rằng áp lực về tiến độ và yêu cầu kỹ thuật cao đã tạo sức ép lớn lên ban quản lý dự án cùng các đơn vị liên quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận