03/09/2025 13:28 GMT+7

Ani Choying Drolma: Phẩm chất đẹp nhất của con người là lòng từ bi

Người hát thiền ca nổi tiếng Ani Choying Drolma nói chúng ta cần quay về với tình yêu thương dành cho con người, cho muôn loài. Và âm nhạc mang trong nó phẩm chất tự lành thương bẩm sinh, năng lực xoa dịu một tâm trí đang hỗn loạn.

Ani Choying Drolma - Ảnh 1.

Người hát thiền ca Ani Choying Drolma nói phẩm chất đẹp nhất của con người là lòng từ bi - Ảnh: NVCC

Ngày 6 và 7-9 tới tại TP.HCM, người hát thiền ca nổi tiếng thế giới Ani Choying Drolma (người Nepal) sẽ lần đầu tiên hát trước khán giả Việt trong live concert mang tên Sound Healing Concert 2025: Journey Into Silence.

Bà biểu diễn cùng Master Santa Ratna Shakya - nghệ nhân chế tác chuông xoay nổi tiếng người Nepal và các nghệ sĩ Việt Nam như nhạc sĩ Ngô Hồng Quang, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn…

Nhân sự kiện này, bà dành cho Tuổi Trẻ Online cuộc trò chuyện cởi mở về âm nhạc năng lượng và cảm xúc, và nhu cầu của con người trên khắp thế giới cần được cân bằng thân - tâm - trí một cách khoa học theo các phương pháp tự nhiên và chủ động.

Ani Choying Drolma - Namo Ratna (Great Compassion Mantra)

Âm nhạc có thể xoa dịu một tâm trí đang hỗn loạn

* Thưa bà, có lẽ nhiều người Việt Nam đã nghe bà hát nhiều trên Internet, nhưng chưa có cơ hội nghe bà hát trực tiếp. Lần này đến Việt Nam, cảm xúc của bà thế nào?

- Cảm ơn bạn vì đã giúp tôi nhận ra rằng âm nhạc của mình đã có thể chạm đến đất nước bạn, đến trái tim của con người nơi đây.

Đó chính là lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận lời mời đến Việt Nam biểu diễn. 

Tôi đón nhận lời mời ấy với tất cả sự hân hoan và một niềm vui sâu sắc. Tôi rất háo hức được mang âm nhạc của mình đến đây.

Mục đích lớn nhất trong cuộc đời tôi là tìm ra cách khiến cuộc sống này trở nên thật sự ý nghĩa. 

Tôi dùng âm nhạc như một phương tiện để chuyển tải trí tuệ và những lời dạy của Đức Phật đến mọi người, bất kể tôi đang ở đâu, và đặc biệt là lần này tại Việt Nam. Đó là lý do tôi cảm thấy cuộc đời mình trở nên đầy ý nghĩa và trọn vẹn phúc lành.

Tôi rất mong chờ được cống hiến âm nhạc của mình đến những khán giả tại Việt Nam. Tôi vui khi cảm nhận rõ sự đón chào đầy trìu mến từ đất nước các bạn.

Ani Choying Drolma - Ảnh 3.

Ani Choying Drolma (phải) trong một buổi biểu diễn - Ảnh: NVCC

* Trong hai đêm nhạc tới bà sẽ mang đến những gì cho khán giả?

- Khi bạn trực tiếp thấy tôi thiền định và hát cùng lúc thì trải nghiệm ấy sẽ sâu sắc và chạm đến trái tim hơn rất nhiều.

Om Mani Padme Hum hay Namo Ratna là những chân ngôn của Đức Quán Thế Âm, chứa đựng tất cả phước lành và năng lực giúp đánh thức những phẩm chất từ bi vốn đã có sẵn trong bạn, và khơi sáng chúng mạnh mẽ hơn trong đời sống.

Từ đó, bạn không chỉ biết yêu thương người khác, mà trước tiên là chính bản thân mình. Đó là điều đẹp nhất mà tôi trông đợi: được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt và trong trái tim bạn. Và tôi biết mình cũng sẽ được nhận phước lành ấy.

Âm nhạc mang trong nó phẩm chất và năng lực tự xoa dịu một tâm trí đang hỗn loạn. Sự thanh tịnh trong nội tâm của người hát sẽ trở thành năng lượng tinh khiết lan tỏa qua âm nhạc đến người nghe.

Ngày nay, khoa học cũng đã chứng minh rằng âm nhạc không chỉ giúp con người thư giãn, mà còn ảnh hưởng đến động vật và cả thực vật. Cây cối phát triển tốt hơn khi được nghe nhạc.

Ani Choying Drolma - Ảnh 4.

Ani Choying Drolma nói âm nhạc mang trong nó phẩm chất tự lành thương bẩm sinh, năng lực xoa dịu một tâm trí đang hỗn loạn - Ảnh: NVCC

Nếu lòng từ bi không còn tồn tại…

* Bà nghĩ gì về nhu cầu của con người trên khắp thế giới hiện nay: cần cân bằng thân - tâm - trí bằng sự yêu thương?

- Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta đang đối mặt với vô vàn cuộc khủng hoảng khí hậu trên toàn cầu: thiên tai, lũ lụt, động đất, hỏa hoạn…

Ani Choying Drolma - Ảnh 2.

Ani Choying Drolma lần đầu đến Việt Nam biểu diễn - Ảnh: NVCC

Các nhà khoa học và chuyên gia đều nói rằng đó là hệ quả của công nghiệp hóa, tiêu dùng quá mức, lạm dụng nhựa, và thiếu tôn trọng thiên nhiên. 

Chúng ta được khuyên nên sử dụng năng lượng tái tạo, sống xanh. Tất cả những điều đó đều đúng và cần thiết.

Nhưng tôi tin rằng gốc rễ của cuộc khủng hoảng khí hậu chính là một cuộc khủng hoảng tinh thần.

Chúng ta đang ngày càng vật chất hóa, và đánh mất sự tôn kính thiêng liêng với thiên nhiên, bao gồm cả thiên nhiên bên ngoài và thiên nhiên nội tại - những phẩm chất căn bản bên trong con người.

Phẩm chất đẹp nhất bên trong con người là lòng từ bi. Đó là sức mạnh giải thoát và cũng là yếu tố sống còn để nhân loại tồn tại. Tôi tin rằng lòng từ bi là đáp án duy nhất cho sự sống còn, không chỉ của con người, mà cả động vật, thiên nhiên, và muôn loài.

Nếu lòng từ bi không còn tồn tại trong trái tim ta, nếu chúng ta trở nên vô cảm, vận hành như những cỗ máy… thì tương lai của nhân loại thực sự lâm nguy. Cho nên, điều quan trọng là hãy nuôi dưỡng lòng từ. Tôi chọn làm điều đó thông qua âm nhạc.

* Ngày nay, giới trẻ có xu hướng tìm về bên trong, tìm đến một đời sống tinh thần lành mạnh, bà nghĩ sao?

- Đây là thời điểm rất đúng lúc. Xã hội hiện đại ngày nay khiến con người rời xa giá trị cốt lõi, và chỉ còn tập trung vào những thứ vật chất có thể đong đếm.

Chúng ta cần quay về với tình yêu thương dành cho con người, cho muôn loài, cho thiên nhiên. Còn những thứ như điện thoại, laptop, TV, chúng chỉ là công cụ để sử dụng, không phải để yêu. Thật đơn giản, phải không? Chỉ cần một chút lương tri giản dị và một chút tử tế bình thường.

Ani Choying Drolma sinh năm 1970 tại Boudha, Kathmandu, Nepal. 13 tuổi cô là người hát thiền ca chân ngôn nổi tiếng trong tu viện Nagi Gompa trên núi Shivapuri, phía bắc thung lũng Kathmandu.

Tài năng ca hát của cô lần đầu được phát hiện bởi nghệ sĩ guitar người Mỹ Steve Tibbetts khi ông thăm Nepal. Nhờ sự giúp đỡ của Steve, album đầu tay Cho của cô được phát hành toàn cầu vào năm 1997.

Từ đó, cô trở thành một cái tên nổi bật trong làng nhạc thế giới. Cô đã lưu diễn tại Mỹ, châu Âu và giới thiệu âm nhạc thiền ca chân ngôn và nhạc truyền thống Nepal đến khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra, cô có đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội vì phụ nữ và trẻ em ở Nepal.

Ani Choying Drolma: Phẩm chất đẹp nhất của con người là lòng từ bi  - Ảnh 4.Biểu tượng thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma đến Việt Nam

Sound Healing Concert - Journey Into Silence - Hành trình tĩnh lặng có sự tham gia của Ani Choying Drolma, biểu tượng của dòng nhạc thiền ca.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất